Thông tin truyện

Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa

Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Người ta cứ hay cho rằng đứa trẻ nào sinh ra có chút khác biệt với người khác thì sẽ là bị nguyền rủa, là tai họa của nhân loại. Đó là lí do khiến cho nhiều đứa trẻ không thể tìm thấy hạnh phúc của mình, bởi xung quanh chúng đều là những người xa lánh chúng. Nhưng cũng có một vài đứa trẻ may mắn khám phá được bản thân mình, nhờ vậy chúng thoát được kiếp sống cô độc.

Esther Bridget là một cậu bé phù thủy, cậu sống trong thế giới Muggle. Ngay từ lúc sinh ra cậu đã có đôi mắt màu tím thuần của loài hoa oải hương, chính vì vậy mọi người cho rằng cậu bị nguyền rủa. Cha mẹ cậu mất sớm, cậu sống với ông bà ngoại. Esther Bridget không thích ra khỏi nhà, bởi mọi người luôn xa lánh cậu, sợ hãi cậu, chỉ cần bước ra khỏi nhà người khác sẽ ngay lập tức nhìn cậu mà bàn tán, những lời nói khiến cậu tổn thương. Năm 11 tuổi, Esther Bridget tham gia khóa học Hogwats, đó là lúc cậu phát hiện những điều kì lạ ở bản thân mình.

Cậu có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy, cậu có những năng lực đặc biệt vì cậu vốn dĩ là một phù thủy. Cậu phát hiện những bí mật về gia đình, về bố mẹ, về tình yêu của họ và cậu tìm thấy tình yêu cho riêng cậu. Khi phát hiện năng lực của bản thân và bắt đầu điều tiết nó, Esther Bridget như được sống một cuộc sống khác, cậu không sợ lời bàn tán của người khác, chỉ quan tâm đến chính cậu và người mà cậu yêu thương. Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện