Thông tin truyện

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hoắc Trường Trì là một người có tính cách lạnh nhạt cuồng công việc. Mấy năm trước khi mẹ hắn qua đời hắn đã đến Hồng Kông một chuyến để tham gia tang lễ, sau đó bởi vì công việc cũng từng đến đây mấy lần nhưng chưa bao giờ hẹn gặp Hoắc Cửu An ra ngoài nói chuyện. Hắn không ngờ rằng lần này gặp lại em trai mình lại là trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Hắn vội vã đáp chuyến bay sớm nhất về Hồng  Kông. Có bão bùng mấy cũng phải gặp lại em trai của mình, lỡ có điều gì xảy ra thì sau này sẽ không hối hận, nuối tiếc.


Trái ngược với hắn, Hoắc Cửu An sống có tình hơn hắn rất nhiều, cũng thân thiết với cha hơn cả hắn. Cậu sống ôn hoà chứ không lạnh lùng như cái tủ lạnh giống anh trai của mình. Hai anh em tuy khác biệt nhưng vẫn tốt với nhau. Đó là lí do tại sao cậu muốn gặp anh mình. 


Khi Hoắc Trường Trì chạy tới bệnh viện, Hoắc Cửu An đang đeo mặt nạ thở ô xi nằm trong phòng theo dõi.Bác sĩ đơn giản nói qua cho hắn một chút về tình hình của Hoắc Cửu An, một câu nói ra đại ý chính là tình trạng bệnh nhân không tốt, người nhà cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nói những lời vô nghĩa này mà làm gì, hắn liền vào thăm em trai của mình. Và em trai hắn nhờ hắn hoàn thành tâm nguyện. Liệu hắn có nhận ra được điều gì hay không? 

Bình luận truyện