Thông tin truyện

Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt
Lâm Triêu Hi từ khi mở mắt đã thấy mình trở thành một bà phu nhân uy quyền to lớn, người trên người dưới hầu hạ tấp nập. Tuy không có nhan sắc, nhưng bà đây ở không như vậy cũng được coi là sung sướng. Lâm Triêu Hi phải giải quyết chuyện việc trong nhà kể cả trong nước, học lại các nghi lễ cách thức trong triều đình.  Bị các cung nữ, nữ nhân và người người chê bai, lớn từng tuổi này rồi mà vẫn chẳng biết các nghi thức. Nhưng ít ra cô còn có bạn, tuy là hơi ngốc, nhưng thân thiện và hoạt bát.


Lâm Triêu Hi gặp được Vũ công tử, nam nhân giỏi võ công, đẹp trai lại lạnh lùng. Cô thích hắn lắm, nhìn ngay từ đầu là đã thấy cưng rồi. Cô tỏ tình với hắn, lại bị hắn hết mực từ chối. Cô nhìn trộm hắn lúc luyện tập, lúc vẽ tranh, lúc bắn cung. Cô giống như con sâu nhỏ quấn quít lấy cành cây vậy. Đã thích ai, thì thích hết mình.


Nào ngờ một buổi tối đêm sáng, hắn đến trước mặt cô, nói cô không phải bám theo hắn như ăn trộm như thế. Mới đầu cô thấy hơi buồn, lúng túng và rồi hắn lại phán câu xanh rờn, từ giờ hắn sẽ yêu cô, nên cô không phải cất công trở thành tên trộm thích ngó nhìn hắn. Tình yêu mà, dù ở bất cứ thời đại nào cũng đều đẹp đẽ như nhau.

Danh sách chương

Bình luận truyện