Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 505: Ghost Là Thần?



"Sợ chưa, tưởng thay cái vẻ ngoài là có thể chống lại bọn ta được sao?

"Chống lại vô ích thôi.

"Cùng lên tiêu diệt hắn, ta chán rồi!

Chúng Clock Up tới tấn công, Takeru không thèm né dửng dưng nhìn, biến thành Form cuối mấy đòn của đám Dai-Shocker, đã không còn đáng kể với cậu nữa.

"Không bị thương hả? xem ra đúng như thủ lĩnh dự liệu, các form cuối của đám Kamen Rider mạnh bất thường, nhất là phòng ngự.

"Sợ gì, một lần không được thì nhiều lần, ta không tin đánh tới què hắn vẫn không bị gì!

Thế là cả đám đè đầu quýnh thằng nhỏ sấp mặt, tuy phòng cao, bị đánh nhiều cũng sẽ bị thương đó, Takeru kích hoạt tất sát, lôi thanh súng ra như kiếm chém quanh người.

Nhóm Dai-Shocker ỷ bất tử không có chạy khỏi khu vực đó, mà xuyên tới xuyên lui như tia chớp tránh, có đứa còn đứng đó hứng, kết quả bị chém văng tứ tung.

"Takeru mà nghiêm túc tập hợp cảm xúc là lên dĩa cả đám, tuy cậu đã hồi sinh nhưng linh hồn tiến hóa vẫn còn, đã thế khi trước khi Great Eye bị đám Dai-Shocker mang đi, đã hợp nhất với Tekeru, nói đúng hơn là Mugen Ghost Eyecons, nên cậu đã có quyền năng như một vị thần, khi tập hợp 15 Eyecons vĩ nhân và đến trước đá Monolith, sẽ được Great Eye thực hiện 1 điều ước bất kể là gì, cho người mang Ghost Driver, như rồng thần trong phim Dragon Ball ấy, nhưng với sức mạnh của Mugen mới của mình, Takeru gần như bất khả chiến bại, thế giới này khác bản gốc đừng thắc mắc, ok?

Takeru:"Không hiệu quả sao?

Cậu suy tư lập tức tụ tập năng lượng xuống chân dậm một cái, cả đám Dai-Shocker bị hất văng lên không, có vài đứa tan biến luôn, dùng Muteki quá hạn đó.

Quyền năng như một vị thần xử bọn này không dễ? một luồng áng sáng cầu vòng lan ra loại bỏ trạng thái Muteki, Takeru kích hoạt tất sát xử nốt đám còn lại.

Bên kia.

Arata:"Sao chứ? cả Clock Up cũng không thể bắt kịp được, đám quái vật này là cái gì vậy chứ? Tendou có cách nào không?

Bọn Dai-Shocker như mèo vờn chuột cố ý đánh nó vài cái, lại chạy xa ơi là xa rồi chạy ngang qua bên kia, làm đi làm lại thể hiện sự ưu việt.

Tendou thấy khó chịu lập tức chuyển sang form cuối Hyper Form! dùng Hyper Clock Up đánh nhau với Clock Up thường của chúng, nhưng bị quýnh thấy bà:

"Cả Hyper Clock Up cũng không được sao? thử cái này xem.

Lấy ra thanh kiếm triệu tập hết bọ Zecter đang rảnh, cậu bay lên kích hoạt tất sát xả đạn xuống, nhưng chúng đã né hết, cậu không thất vọng mà cười:

"Ta đã nắm được quỹ tích vận chuyển của các ngươi rồi!

Mở cổng thời gian, triệu tập các bọ Zecter từ các dòng thời gian, khoảng 30 con đeo đầy thanh kiếm, vài con sao ra 30 à? thì vài con đó lấy ở dòng thời gian khác và khác nữa.

Canh chuẩn thời gian, Tendou bất ngờ chui vào một cổng thời gian, về trước đó vài chục giây dùng tất sát càn quét xung quanh.

"Gì hả? sao bị đánh trúng rồi.

"Chúng ta là bất khả chiến bại mà.

"Không thể nào.

Tất cả điều trúng cả, đám Dai-Shocker chỉ hơi bất ngờ không để ý lắm, chờ tất sát tan đi.

"Ngươi tưởng chúng ta định nói vậy hả? hahaha, ngu ngốc!

"Hắn tưởng có thể thắng chúng ta kìa, dù đánh trúng thì sao chứ? có làm chúng ta bị thương được không?

"Bọn ta là bất khả chiến bại!

Tendou giật mình, không tin nổi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, không cách này ta dùng cách khác! thiếu gì! như nghĩ ra điều gì, cậu lại bay vào cổng không gian.

Về lại vài chục giây trước xả tất sát, lần này chuẩn hơn phá hủy hết đồng hồ đeo tay của họ, cậu chú ý thấy, khi dùng năng lực bọn này hay nhấn đồng hồ!

"Cái gì? đồng hồ của ta!

"Thằng khốn, ngươi sẽ phải trả giá!

"Dám làm hỏng đồ của Thủ Lĩnh, không thể tha thứ!

"Đừng tưởng không dùng được Clock Up và Donyori, bọn ta không xử ngươi được, đừng quên bọn ta là bất khả chiến bại!

Tendou:"Quả là thế.

Luồng ánh sáng vàng Muteki bao phủ họ, sẽ có ít thời gian yếu đi, nên cậu đã canh chuẩn để phá hủy thiết bị dùng Clock Up kia! không có gì là hoàn mỹ cả!

Khi dùng Muteki họ là bất khả chiến bại, kể cả thiết bị đeo trên người đều không thể phá hủy, nhưng khi nó yếu đi vẫn phá hủy được, và dùng Hyper Clock Up không tác dụng phụ!

Arata:"Tendou...! quả là cậu, mới đây đã tìm được cách đối phó với chúng.

Tendou:"Có lẽ nên kết thúc rồi!

Arata:"Tôi cũng sẽ giúp một tay.

Cậu chuyển sang Gatack Hyper Form của mình, anh cho đấy, ở đâu ra 2 con Hyper Zecter để nâng cấp vậy, một con chỉ nhận một chủ, nắm được quy luật họ tiêu diệt chúng dễ dàng!

Bên khác.

Haruto:"Thuật trói!

Cậu và Koyomi và ba của Koyomi hợp sức dùng phép trói, tuy tránh được nhưng rượt theo quài cũng trúng, dây trói càng nhiều thì ok cả đám bị trói rồi!

Lại một đám vòi rồng ói dòi oi luôn cuộn lũ quái vào, trong môi trường chân không còn đúng cái nịt, bên dưới ba người chơi phép nổ làm cả đám mệt nghỉ.

Haruto:"Koyomi, nhờ cả vào cậu.

Koyomi:"Ừm.

Haruto và Fueki truyền mana cho Koyomi, cô dùng nhẫn thời gian tạo gần đây để loại bỏ khả năng của Dai-Shocker, tuy hơi điểu cán nhưng hiệu quả.

Còn hơn trò đạp bay lên mặt trời của Haruto, cậu kiểu, chuyện gì không xử lý được giao cho mặt trời đi, kiểu đó hơi tàn nhẫn nên không hết cách cậu sẽ không dùng.

Haruto:"Hai người vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.

Cậu chuyển sang Wizard Infinity Style kích hoạt tất sát xử gọn họ trong một nốt nhạc, Koyomi và Fueki đều là White Wizard, một cái tên Kamen Rider Wiseman, một cái tên Koyomi.

Đánh đấm nãy giờ họ phát hiện chúng vô địch, còn di chuyển nhanh hơn cả khi dùng Infinity Style, không còn cách nào khác đành chơi dơ.