Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 504: Heisei Rider Sv Dai-Shocker



Diệt Thiên:"Chà, hết Super Sentai rồi tới cái này, mình không nghĩ là hôm nay thấy toàn thứ lạ, theo lí thì đây toàn trong Movie thế quái nào chạy ra hết rồi, bộ thế giới này được tổng hợp bằng phim Movie của Heisei Rider à, mấy đứa bên Super Sentai cũng có! gặp rồi.

Big Machine há mồm phun chùm năng lượng tới Tiga tan biến.

"Hahaha, đây là chính là sức mạnh vĩ đại của thủ lĩnh thật sự của bọn ta tạo ra!

"Ôi thật tuyệt vời làm sao, ngài Shadow vĩ đại!

Dark Decade sức mạnh đã hoàn thiện không cần giấu nữa, với từ khi chứng kiến sức mạnh vĩ đại của ngài ấy, họ cảm thấy trong cõi vũ trụ này chỉ là nhãi nhép! nên bắt đầu tung hô!

Diệt Thiên:"Shadow? thằng nào nữa?

"Ngươi không xứng biết thủ lĩnh thật sự của bọn ta.

"Thủ lĩnh của bọn ta là thần tối cao của cõi vũ trụ này, là người sẽ thống trị vô vàn vũ trụ song song!

"Tiêu diệt ngươi không cần tới ngài Shadow phải ra tay.

"Hôm nay ngươi sẽ bị tiêu diệt ở đây!

Diệt Thiên:"Ừm tụi bây nói gì chả đúng, xàm ít lại cho tao nhờ.

Bỗng lúc này từ đâu kéo đến một đám quái vật chạy tới, đuổi theo phía sau là hàng tá Kamen Rider!

Thủ Lĩnh:"Tới đúng lúc lắm, đây chính là lúc xóa sổ Kamen Rider khỏi lịch sử!

Kế hoạch của họ là cho quái vật tấn công thành phố dụ Kamen Rider ra, khi họ ra bọn nó sẽ bỏ trốn dụ bọn Rider theo để tiêu diệt một lúc.

Bọn quái vật tập hợp lại với Dai-Shocker bên kia, các Kamen Rider thấy vậy chạy tới chỗ của anh, tính ra thì họ mỗi người ít nhất một lần đều bị anh quánh mà.

Tsukuyomi:"[Khó chịu] Đồ lừa đảo, sao anh lại ở đây hả?

Cô không quên vụ lúc trước bị anh dụ như nào, với mỗi khi thấy cái hình thức Decade Violent Emotion này lại khó chịu.

"Dựa theo cái cốt truyện mà Swartz giả bịa ra, còn giả làm một con trùm quái bịa ra diễn kịch, rồi anh còn xạo chó là bị cô thuyết phục, cuối cùng về với hình dạng thật sự dạng cơ bản, dùng hình thức Decade Ultimate cùng mọi người tiêu diệt nó, sau khi xử trùm xong còn xạo là sẽ tạm biệt gì đó, để đặt chấm tròn cho câu chuyện, cái đùng một cái anh cười khằng khặc nói, cái kết hoàn mỹ, thế là kể ra chuyện mình lừa họ, đây chỉ là một trò đùa, mọi người cảm giác bị tổn thương, nên giờ gặp anh không quá thân thiện, trong quá trình Tsukuyomi cảm giác mình bị lừa tình, cái này anh không biết chỉ muốn diễn xong, rồi sao chép kí ức đó cho vợ cả để làm quà, cho cổ yêu anh hơn, vì không quan tâm Tsukuyomi này nghĩ gì cũng không xem hảo cảm, ai biết bả thích anh chứ, chắc nghe chuyện đập đá ảo ma nhập vai vợ thật đây mà, nên khi gặp anh lúc nào cũng mặt hầm hầm tức giận.

Diệt Thiên:"[Nhún vai] Bị cuốn vào.

Thủ Lĩnh:"Đúng như kế hoạch chúng đã đến đủ rồi, bắt đầu kế hoạch cuối cùng thôi!

Đám lính:"Vâng, thưa thủ lĩnh.

"Cuối cùng cũng có thể tiêu diệt đám Kamen Rider này rồi.

"Anh em cho chúng biết, Dai-Shocker của chúng ta đáng sợ như nào đi! hahaha.

Đám Dai-Shocker cười ghê rợn rồi lấy ra một cái thắt lưng, cắm một cái Gashat vào lập tức cả người phát ra ánh sáng vàng.

Aruto:"Ểh? ểh? gì vậy? nhìn bọn họ có vẻ không ổn lắm...?

Thủ Lĩnh:"Tất cả hãy vui vẻ tận hưởng đi, tấn công!

Vừa dứa lời, Big Machine bắn chùm sáng xuống làm hàng tá Kamen Rider bị nổ bay, nó như ngồi nổ cho cuộc chiến giữa Rider và phản diện, hai bên lao vào phang nhau.

Trận chiến đó còn kèm theo các Rider theo phe Dai-Shocker như Odin, Dark Kabuto, Orga v.v... hai White Wizard đều tham gia phe Kamen Rider, vì anh cứu Koyomi mừ.

Diệt Thiên:"Mệt rồi đây.

Emu:"Tôi sẽ xử lý thứ đó.

Cậu lập tức biến thành Ex-Aid Maximum Gamer form, hóa khổng lồ cao bằng Big Machine phang nhau.

Thủ lĩnh:"Tên bác sĩ thực tập như ngươi mà cũng muốn cản ta? ta sẽ cho ngươi thấy nỗi tuyệt vọng thật sự! làm đi!

Bên kia lính trong con voi và Rider Robo nhận lệnh, lập tức xông vào nhau hợp thể thành con Robo mặt voi, cầm thương dài cao sấp sỉ Big Machine, tạm gọi Big Machine 2.

Giờ là 2sv1, bên dưới đám lính Dai-Shocker như chơi thuốc, xông tới quánh đám Rider suýt thì đi luôn, dùng Clock Up, Donyori, và trạng thái bất khả chiến bại! Muteki!

Diệt Thiên:"(Gọi lính phụ thằng nhỏ không nhỉ? Utraman Tiga Glitter [toàn nhân loại] có hơi quá không, tuy không được tăng chỉ số từ Driver vì nó không phải Rider, mình có thể tăng, nhưng sức mạnh bình thường của dạng này, hai con khổng lồ kia chơi lại không?).

Thấy anh đứng đó nhìn 3 gã khổng lồ phang nhau, mấy con quái tự động tránh anh ra, vì quánh anh quá mất thời gian cũng chả lợi ích gì, tụi này hơi tuyệt vọng.

Khi Clock Up và Hyper Clock Up ắt hẳn anh phải ăn, cả ngàn tới trăm ngàn đòn mà không xây sát gì là hiểu, họ không ngu, chờ thủ lĩnh thui.

Tekeru:"Chúng nhanh quá... cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ thua mất!

Makoto:"Chắc chúng phải có điểm yếu nào đó, chúng ta phải tìm được chúng.

Nhóm Tekeru hóa ma để né công kích vật lý, nhưng không ổn lắm, vì có thời gian hạn chế, trước lúc đó không có cách thì toang!

"Hahaha, ma hóa sao? trốn được chắc, tưởng chúng ta không đề phòng trường hợp này sao?

"Lũ Ghost Kamen Rider các ngươi có trốn đằng trời nhé!

Cười đắc ý như là khoe khoang tụi này móc ra một Eyecons, nó là loại dẹp là loại bị ép lại cho dẹp ấy, như tấm thẻ cắm vào Driver vạn năng của chúng.

Lập tức chúng ma hóa Clock Up tới hội đồng nhóm Tekeru, làm nhóm cậu bị đập hiện thân.

Tekeru:"Alein! Mokoto! các ngươi sẽ phải trả giá!

Cậu quạo rồi đó, nhìn thằng bạn bị đánh sấp mặt lìn cậu lấy ra cái Eyecons, biến thành hình thức cuối cùng, Ghost Mugen Damashii!