Thông tin truyện

Đào Hoa Bất Tận

Đào Hoa Bất Tận

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Xưa kia ngàn năm trước, Dạ Thần chẳng may rơi vào lưới tình của Tử Dao, hại hắn suốt đời suốt kiếp, thậm chí là hàng nghìn, hàng vạn năm cũng chẳng thể quên được Tử Dao. Ngày ấy, Dạ Hoa vì trót say Tử Dao, nên bản tính trầm lạnh cũng trở nên ấm áp khôn nguôi.  Yêu Tử Dao, yêu đến trọn kiếp. Tử Dao, vì nàng mà ta thay đổi, vì nàng mà ta đánh đổi tất cả, vì nàng mà ta hy sinh. Đời này, Dạ Hoa ta nguyện yêu nàng mãi mãi."

 

Một lần Tử Dao trốn xuống Nhân giới hái hoa bạch liên chữa trị cho cha, liền bị đế vương phát hiện, tội nặng tày trời, xử phạt nhốt nàng vào trong Địa Lãnh. Dạ Hoa biết chuyện, liền quỳ trước Địa Lãnh kể nàng nghe mọi thứ, nghe nàng kể mọi thứ. Trong tâm của Dạ Hoa đã đau đớn đến khôn nguôi, hắn nguyện quỳ dưới đây đến khi ngày nàng được thả ra. Rồi một ngày mưa rơi nặng hạt, Dạ Hoa được nghe tin Tử Dao đã chết, nàng tự tử mà chết. "Ngày mưa, nàng mất, ta cũng chẳng muốn sống hạnh phúc." Hắn trở nên vô cùng lãnh đạm, khốc liệt. Tìm mọi bằng chứng trả thù cho nàng.

 

3 năm sau, hắn gặp một vị tiên tử tên là Tố Khê, có gương mặt giống Tử Dao y đúc. Trái tim hắn, lại một lần nữa loạn nhịp. Kiến Tu Vương là con của thượng đế, bắt gặp dung nhan của Tố Khê liền động tâm, cho người muốn rước nàng về. Trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió, cuối cùng, Dạ Hoa mới biết Tố Khê chính là nàng năm xưa. Câu chuyện tình tay ba đầy đau thương vô vọng, nhưng cũng vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. 3 năm đầy dĩ vãng, liệu nàng sẽ chọn ai? Liệu tình cảm năm xưa của hắn và nàng, có được tái diễn lại và mãi mãi bên nhau? “Đào Hoa Bất Tận"- cánh hoa anh đào bay nhẹ trong gió.

Bình luận truyện