Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 30: Lời dụ dỗ ngọt ngào của Đàm Cảnh Nghi (18+)



Trương Cẩn Y đành để cho Đàm Cảnh Nghi ở lại ngủ. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên anh đòi ở lại, chỉ là có thêm một người nằm trên giường thôi mà...không vấn đề

Trương Cẩn Y vào phòng trước, cô đang sửa lại chăn gối một chút thì Đàm Cảnh Nghi lẽo đẽo theo sau rồi đóng cửa lại. Theo phản xạ Trương Cẩn Y nghe tiếng đóng cửa cũng quay mặt lại nhìn. Nhưng mà...nhưng mà hôm nay vẻ mặt của Đàm Cảnh Nghi rất lạ, nhìn như cứ muốn ăn thịt cô vậy. Trương Cẩn Y cảm nhận được sự bất thường của anh nên mới hỏi

- " Đàm Cảnh Nghi...Anh bày ra vẻ mặt đó là sao?"_ Trương Cẩn Y

Đàm Cảnh Nghi ngay tức khắc lao tới phía cô, ôm chặt lấy cô

- " Vẻ mặt này của anh sao chứ? Có phải rất đẹp trai không? "_ Đàm Cảnh Nghi

- " Bớt tự luyến được không Đàm tiên sinh"_ Trương Cẩn Y

- " Không ngờ gian ý của anh lại bị em phát hiện rồi"_ Đàm Cảnh Nghi vừa nói vừa phả hơi nóng rực từ hơi thở của mình vào tai của cô khiến cô không khỏi rùng mình nhẹ

- " Ý anh là? Này...Đàm Cảnh Nghi anh dám làm bậy?"_ Trương Cẩn Y

- " Em nghĩ anh dám không?"_Đàm Cảnh Nghi tà mị hỏi

- " Anh bị điên sao? Đàm Cảnh Nghi chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh ráng nhịn đi được không?"_ Trương Cẩn Y

- " Em thật đen tối. Anh nãy giờ vẫn chưa nói muốn làm gì em cơ mà. Nhưng mà em đã nói vậy, trong anh đột nhiên nổi lên hứng thú đó"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy liền bật người ra khỏi anh, chạy qua bên kia giường. Đàm Cảnh Nghi cũng không thể dịu dàng nữa, anh cứ đuổi theo cô, vòng qua vòng lại bên giường. Cuối cùng Trương Cẩn Y vẫn bị sập bẫy, vẫn bị anh bắt được



- " Cẩn Y... Anh đã ăn chay 30 năm rồi. Anh không chịu đựng nổi nữa. Em cứ như thể quanh quẩn trêu ngươi anh nhiều năm như thế rồi. Bây giờ cho anh có được không...cho anh đi mà. Chuyện này chúng ta làm trước cũng được mà, cho đến hôm đó khỏi phải bỡ ngỡ"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của Đàm Cảnh Nghi tự nhiên lại mềm lòng đến lạ. Cô im lặng nhìn anh một lúc, nhận thấy dục vọng của anh khó lòng dập tắt. Ánh mắt của anh như rực lửa, hơi thở cũng nóng hơn

- " Anh không chịu đựng được nữa?"_ Trương Cẩn Y

- " Phải!!!"_ Đàm Cảnh Nghi gật đầu

- " Vậy thì làm thôi "_ Trương Cẩn Y nói dứt câu liền hôn nhẹ lên môi anh

Đàm Cảnh Nghi nghe vậy sướng điên người. Anh lập tức dồn dập hôn lấy Trương Cẩn Y, từ từ chuyển dần xuống cổ của cô. Hai người nặng nề ngã xuống giường. Đàm Cảnh Nghi từ từ hôn xuống bụng của Trương Cẩn Y. Mỗi chỗ anh đi qua đều nhen nhóm một đóm lửa từ từ làm nóng rực cả người cô. Đàm Cảnh Nghi nhẹ nhàng cởi từng nút áo ngủ của Trương Cẩn Y. Thân thể tuyệt mỹ cứ thế từ từ hiện ra trước mắt anh, bộ ngực căng tròn trắng như tuyết càng làm hơi thở của Đàm Cảnh Nghi thêm nóng rực, còn Trương Cẩn Y thì ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh. Khi tất cả quần áo của hai người đều được cởi sạch, cả hai cùng cảm thấy kích thích hơn vì sự cọ xát da thịt ấm nóng

- " Anh sẽ làm nhẹ nhàng...tin anh "_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y vừa gật đầu tỏ ý tin tưởng Đàm Cảnh Nghi liền từ từ đi vào bên trong cô. Dù anh đã rất nhẹ nhàng nhưng lần đầu của một cô gái và lần đầu của một chàng trai không hề dễ dàng, không hề dễ chịu.Vì quá đau đớn, quá khó thích nghi với bộ phận bên dưới mà Trương Cẩn Y là khóc thảm thiết

- " Aaaaa....đau quá...huhu...đau chết em mất"_ Trương Cẩn Y

Đàm Cảnh Nghi thấy nước mắt ứa ra từ đôi mắt nai của cô, anh cũng đau lòng nhưng chuyện này không sớm thì muộn cả hai cũng phải trải qua. Khi tiến vào bên trong cô, anh còn cảm thấy sự rách toạt trong cơ thể của cô. Cơ thể sạch sẽ, thuần khiết đến nức lòng người. Cô đã trao cho anh thứ quý giá nhất vì thế anh lại càng tôn trọng cô hơn. Khi cơn đau của cô đã qua đi, Đàm Cảnh Nghi bắt đầu ra vào luân hồi trong cơ thể cô, Trương Cẩn Y hoàn toàn xa lạ với cảm giác này, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ám muội. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng sự tác động của anh càng khiến cô run rẩy rồi rên rỉ quyến rũ hơn. Đàm Cảnh Nghi cảm thấy toang rồi, anh vừa sướng vừa thấy mình nghiện người phụ nữ nằm dưới mất rồi. Mọi biểu cảm, mọi hành động bây giờ của cô càng làm anh nghiện ngập hơn

Sau một hồi hoạt động Đàm Cảnh Nghi phóng thích tất cả của mình vào thân thể của Trương Cẩn Y. Sự nóng rực bên trong kết hợp với sự lên đỉnh khiến cơ thể của cô co giật liên hồi. Anh mãn nguyện ôm lấy thân thể thơm tho của cô, cả hai cùng thở dốc vì trận kích tình. Trong căn phòng ngủ tối đó tràn đầy sự kích thích, tràn ngập sự viên mãn của hai người yêu nhau