Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 31: Sao mới sáng mà mặt em đỏ thế?



Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng vẫn dịu nhẹ, bầu trời trong xanh. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, quần áo của đôi nam nữ vứt lung tung, trên giường họ vẫn ôm nhau ngủ rất ngon, rất hạnh phúc . Người đàn ông thức giấc trước vui vẻ nhìn cô gái bé nhỏ như mèo con cuộn tròn ngủ trong lòng mình mà cưới đến mãn nguyện. Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay sờ nhẹ lên mái tóc mềm của cô tỏ ý cưng chiều vô cùng

Cô gái cũng dần tỉnh giấc, cô mở mắt ra thấy người đàn ông của mình, nhìn xuống thấy mình không mặc quần áo nhất thời hơi hoảng, rồi từ từ định thần...cô tin chuyện tối qua là thật, không phải mơ. Cô và anh đã làm chuyện đó rồi. Trương Cẩn Y bất giác ngại ngùng đỏ hết cả mặt

- " Sao mới sáng mà mặt em đỏ thế?"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y không trả lời, cô chỉ kéo chăn che mặt mình lại không muốn đối diện với Đàm Cảnh Nghi

- " Bây giờ em chính thức là người của anh rồi. Cả đời này, em chỉ là của anh mà thôi...không thuộc về ai hết"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe thế, trong lòng như được phun cho một tràn nước ấm, hạnh phúc vô cùng

- " Em còn đến công ty. Dậy thôi"_ Trương Cẩn Y lươn sang chuyện khác

- " Được thôi...Bà xã "_ Đàm Cảnh Nghi tuân lệnh

Trương Cẩn Y ngồi dậy, cảm giác đau ê ẩm ở phần eo và đùi. Cô không ngờ nó còn để lại hệ lụy thế này. Cô khẽ nhăn mày xoa xoa phần eo

- " Em sao vậy?"_ Đàm Cảnh Nghi lo lắng hỏi

- " Eo và đùi của em hơi nhức "_ Trương Cẩn Y

Đàm Cảnh Nghi nghe thế trong lòng không tránh xót xa. Anh đi qua phía cô, bế cô lên một cách kiên định



- " Cảnh Nghi...không cần....Em từ đi được mà..."_ Trương Cẩn Y vội vàng giải thích

- " Ngoan...Nghe lời anh"_ Đàm Cảnh Nghi

Anh bế cô vào nhà tắm, lấy bàn chải cho cô đánh răng, còn chu đáo cột tóc cho cô. Trương Cẩn Y như gấu Pooh chìm đắm trong mật ngọt. Nhưng nhìn vào gương cô cứ thấy sai sai, sao cổ của cô xuất hiện đầy vế tím đỏ thế này. Trương Cẩn Y hốt hoảng sờ soạng vào vùng ở cổ, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu

- " Là anh làm"_ Đàm Cảnh Nghi nhẹ nhàng thú tội

- " Đàm Cảnh Nghi anh được lắm. Cổ thế này sao em ra đường được chứ"_ Trương Cẩn Y

- " Em nghĩ hôm nay em đi đến công ty được với anh chắc? Anh bế em đi làm VSCN để cho em ăn sáng nếu không sẽ đau bao tử chứ không có ý giúp em đi làm"_ Đàm Cảnh Nghi lưu manh nói

- " Anh muốn em đánh anh sao Cảnh Nghi "_ Trương Cẩn Y

- " Bà xã, hôm qua em đã rất mệt rồi. Sáng nay còn bị đau eo và đùi làm sao anh yên tâm để em đi làm được. Hôm nay anh cũng sẽ không đến công ty, anh cũng ở nhà với em. Em yên tâm ông xã em rất giàu, đủ để nuôi em và các con sau này"_ Đàm Cảnh Nghi vừa nói vừa cười

- " Em cũng kiếm được nhiều tiền lắm đó"_ Trương Cẩn Y

- " Phải!!! Bà xã anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang "_ Đàm Cảnh Nghi nịnh nọt

Thế là nguyên ngày hôm đó cả hai không đến công ty, cũng không rời khỏi nhà Trương Cẩn Y. Anh và cô ở nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau thưởng thức. Cả hai vui vẻ nằm xem phim và ăn trái cây. Một ngày tưởng chừng đơn giản nhưng lại vui vẻ ý nghĩa vô cùng. Cô và anh cứ như đang sống một cuộc sống của cặp vợ chồng mới cưới, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Cả hai tự ngẫm ra rằng đối phương là chân ái của cuộc đời mình, rằng mỗi ngày mỗi giây phút trôi qua cùng nhau dù vui buồn hay vui vẻ cũng đều hạnh phúc