Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 29: Bà xã anh đẹp anh ngắm



Sáng hôm sau cả weibo muốn sập vì hình ảnh của Đàm Cảnh Nghi và Trương Cẩn Y vừa hôn nhau vừa khoe nhẫn. Cả hai cùng lúc đăng tải hình ảnh và caption " Hạnh phúc là khi hai đôi mắt nhìn chung vào một tương lai ". Lại càng hot hơn khi chính Đàm Cảnh Nghi vào comment ảnh của Trương Cẩn Y rằng " Yêu em không lâu đâu...một đời thôi". Dân mạng đã ùa vào gửi lời chúc phúc cho cặp đôi, lượt comment và lượt thích tăng đến chóng mặt. Hotsearch của cô và anh liên tục lên và không có dấu hiệu hạ nhiệt với chủ đề cực kì thu hút " Đàm Cảnh Nghi cầu hôn thành công Trương Cẩn Y ", " Đám cưới thế kỉ của Cbiz sắp diễn ra", " Kết quả ngọt ngào của chuyện tình chàng Ảnh đế và nàng thiết kế tài năng "

Cả ngày Trương Cẩn Y ngập tràn trong vui vẻ đọc từng comment chúc phúc của mọi người. Vu Bách Điền thấy tin tức cũng nhắn tin chúc phúc cô

[ Sắp làm cô dâu rồi...Chúc phúc cho em]

[ Anh có thể dành thời gian về dự hôn lễ của em và Cảnh Nghi không?]

[ Nhất định sẽ có mặt ]

----------dãy phân cách----------

Hôm nay Đàm Cảnh Nghi đến đón Trương Cẩn Y đi thử đồ cưới. Trang phục của hai người đã được may xong và tất nhiên là chính tay Trương Cẩn Y thiết kế rồi. Mọi thứ dường như đã sắp xếp ổn thỏa. Gia đình anh và gia đình cô cũng đã gặp mặt êm xuôi. Ngày giờ hôn lễ đã được định ước. Hôm nay cả hai sẽ thử trang phục đính hôn và trang phục kết hôn và chụp ảnh cưới

Khi nhìn thấy Trương Cẩn Y khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy xinh đẹp vô cùng, Đàm Cảnh Nghi đã cứng đơ người. Anh như chìm đắm vào vẻ đẹp của cô.Trang phục gồm có xường xám cưới truyền thống và những mẫu váy cưới, vest cưới hiện đại.

Khi cánh rèm được mở ra. Trương Cẩn Y xuất hiện với chiếc váy cưới họa tiết ren tinh tế sang trọng trễ vai xẻ ngực gợi cảm. Chiếc váy tung xòe như công chúa, đầu cô đội vươn miện như một nữ hoàng thực sự. Đàm Cảnh Nghi cũng mặc 1 bộ vest đen sang trọng. Anh tiến đến chỗ Trương Cẩn Y đang đứng nhìn cô thật lâu

- " Anh đừng nhìn như thế...Mọi người cười đó"_ Trương Cẩn Y ngại ngùng

- " Anh mặc kệ. Bà xã anh đẹp anh ngắm"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy cười e thẹn. Anh và cô cùng nhau chụp hình. Những bức ảnh tạo ra tràn đầy hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Trong lòng của cả hai đều cảm thấy may mắn vô cùng. May mắn vì đã có ngày hôm này và cũng thầm cảm ơn trong lòng vì đã không bỏ lỡ nhau

Sau khi hoàn thành buổi thử váy và chụp hình, Đàm Cảnh Nghi đưa Trương Cẩn Y về nhà. Cả hai lưu luyến tạm biệt nhau, sâu trong lòng họ đều đếm ngược từng ngày để có thể ở cùng nhau



Trời đã tối khuya, Trương Cẩn Y nằm lăn lộn trên giường, cô cứ lân lân không thể nào ngủ được. Có phải vì quá hạnh phúc không? Đàm Cảnh Nghi cũng không khá hơn, anh cũng không thể nào ngủ được. Hai người cứ nhắn tin qua lại

[ Bà Xã anh không thể nào ngủ được ]

[ Em cũng thế ]

[ Anh muốn gặp em ]

[ Không chỉ mình anh. Em cũng vậy]

Tin nhắn đã gửi được 15p vẫn không thấy Đàm Cảnh Nghi trả lời. Trương Cẩn Y cũng không hiểu vì sao. Đột ngột có tiếng chuông cửa, cô cảm thấy quái lạ vô cùng. Đã giờ này rồi, ai còn đến tìm cô chứ. Khi mở camera lên mới biết người đứng trước cửa không ai khác mà chính là vị hôn phu của mình, Trương Cẩn Y cảm thấy bất ngờ vô cùng. Không lẽ Đàm Cảnh Nghi rãnh rỗi đến mức này sao. Cô lập tức mở cửa cho anh

- " Bà xã!!!!"_ Đàm Cảnh Nghi

Vừa mới mở cửa đã ấm lòng với lời gọi đầy đường mật của Đàm Cảnh Nghi rồi

- " Sao giờ này anh còn tới đây? Đã vậy còn không mặc áo ấm. Khuya rồi trời rất lạnh đó"_ Trương Cẩn Y

Đàm Cảnh Nghi liền lao tới ôm cô, cứ thế mà hôn liên tục lên má của cô

- " Giờ này anh đến là để xin em ngủ ké đó bà xã"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y cũng bó tay với anh rồi. Không biết người đàn ông này từ lúc này cho tới cưới còn tạo cho cô bao nhiêu bất ngờ nữa đây