Thông tin truyện

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện của tác giả Tam Thiên Lưu Ly là một câu truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên qua thời không đến dị giới. Truyện kể về nhân vật chính là Mạc Vong, bỗng nhiên bị biến thành BOSS phản diện. Mọi người đều là xuyên qua còn cô là phản xuyên. Khi nghỉ tết âm lịch và quốc khánh, trong lúc chán đến chết cô tình cờ tìm được một hòm giữ đồ ở nhà, chợt nổi hứng mở ra, ai biết khi chạm vào quả cầu thủy tinh, lại vô cùng không khoa học triệu hồi được người đàn ông tự xưng là “Esther” này.


Sau một đợt sáng chói mắt, người này quỳ một gối trước mặt cô và xưng với cô là Ma vương bệ hạ tôn kính, nô bộc trung thành của ngài tuân theo triệu hồi mà đến. Lại còn bảo cô mỗi ngày đều phải làm một việc thiện, cô khá bất ngờ vì ai đời ma vương mà lại đi cứu thế giới chứ không phải là hủy diệt thế giới sao. Nhưng nếu cô mỗi ngày đều làm một việc tốt thì cô sẽ tích lũy được thêm năng lực, thể chất. Vốn dĩ thì thân thể cô đã quá yếu ớt, cô có thể không sống nổi qua cái tuổi mười tám, nội tạng của cô đã có chiều hướng suy kiệt. Nghĩ đến điều này cô mới quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đến cùng.


Liệu cô có hoàn thành được sứ mệnh và hồi phục được sức khỏe hay không? Mời các bạn cùng đón đọc tựa truyện này nhé!

Danh sách chương

Bình luận truyện