Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 87: Đổi vai



Những ngày sau Hồ Ly nghén không ăn uống được gì.

- Từ Quân, em thèm bánh.

Cô khùa khùa bạn trai bên cạnh, Thái Từ Quân liền bật dậy lấy áo khoác mặc vào.

- Anh xem loại nào nào, sẽ mua cho em ngay.

Hồ Ly ỉu xìu:

- Em vứt vỏ đi rồi, hôm trước mải ăn nên không nhớ tên bánh.

Giỏ bánh kẹo được Hồ Ly bới tung lên để tìm, không sót chiếc nào, chỉ còn một mẩu vỏ bao bì túi bánh bị xé góc.

Thái Từ Quân cầm lấy, rồi dặn dò:

- Ngoan, ở nhà đợi anh.

Chàng thanh niên đi tới quầy bánh kẹo siêu thị, cần mẫn cầm chiếc vỏ ướm lên từng mẫu bánh trên kệ.

Một kệ bánh có rất nhiều loại bánh khác nhau, Thái Từ Quân kiên nhẫn đi soi từng loại một.

Khi tìm được loại khớp với mẩu bao bì mình cầm, Thái Từ Quân liền gọi nhân viên siêu thị.

- Tôi muốn mua cả thùng loại này.

Hồ Ly đang cuộn tròn trên ghế xem ti vi, thì thấy Thái Từ Quân ôm một thùng lớn về nhà.

- ???

- Mua cho em và con ăn dần.

Cô nhìn một lố được lấy ra khỏi thùng rồi cười.

- Anh mua nhiều như này tới lúc đẻ chắc cũng không hết.

Thái Từ Quân bóc bánh đưa cho Hồ Ly, rồi vui vẻ ngồi cạnh xem cô ăn ngon lành.

Vừa ăn xong chiếc bánh thứ hai, Hồ Ly lại ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo cho bằng hết.

- Bé con, hay là em để anh nghén cho.

- Anh là đàn ông thì nghén gì chứ, anh có mang bầu hộ em luôn được thì tốt.

- Anh lên mạng xem, người ta bảo có mẹo mà, em bước qua người anh 5 lần liên tiếp thì em hết nghén, đổi lại người nghén là anh.

Hồ Ly lau lau miệng nhìn Thái Từ Quân, không nghĩ có ngày anh ấy nghĩ cho mình đến vậy.

Vẫn là khó chịu không ngủ được, còn Thái Từ Quân ở bên lại ngủ rất ngon, Hồ Ly nghĩ một chút, rồi nhân lúc Thái Từ Quân ngủ say, cô đã nhẹ nhàng bước qua bụng anh đúng 5 lần.

Những ngày tiếp đó…

Thái Từ Quân ngồi ở bàn ăn thơ thẩn nhìn Nghê Hồ Ly ăn hết món này đến món khác, còn mình ngửi mùi cơm cũng nôn nao.

- Chúng ta tới viện khám, nhân tiện truyền nước cho anh nhé. Nhìn anh hơi xanh xao.

Trong phòng bệnh riêng, Nghê Hồ Ly bụng vẫn chưa nổi, nằm ngủ ngay ngắn trên giường.

Người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, tay cắm ống truyền ngồi mép giường dỗ dành.

- Tới giờ ăn rồi, em dậy ăn chút đi.

Hồ Ly nhăn nhó không mở nổi mắt.

- Chắc em mệt lắm.

- Ừm…

- Nào, há miệng ra.

Thái Từ Quân cầm nĩa chọc một quả nho đưa tới miệng Hồ Ly, cũng vì nghe nho tốt cho bà bầu.

- Ăn miếng nữa đi em.

- Không, em muốn ngủ.

Nghê Hồ Ly nghiêng người sang bên, Thái Từ Quân đắp chăn cho cô rồi ngồi nhẩn nha ăn chỗ hoa quả còn thừa.

Rồi là ai chăm ai? Thái Từ Quân giờ mong manh yếu đuối tới mức phải đi truyền nước luôn rồi, cầm khay hoa quả bổ sẵn cũng thấy nặng nữa.

Thái lão phu nhân nghe tin mình sắp có chắt nội thì cực kỳ phấn chấn, thậm chí mỗi ngày đều thấy mình khỏe hơn, không ngại mà tống luôn thằng cháu sang ở hẳn biệt thự nhà họ Nghê để tiện bề chăm bạn gái.

Người bà muốn đón Nghê Ly về Thái gia, nhưng thấy cô không nỡ xa ngôi nhà nhiều kỉ niệm, nên chỉ đành mỗi ngày cho người làm mang đồ ăn bổ dưỡng qua đó.

****

Thái Từ Quân biết tin mình có con, liền khoe với Trịnh Nam Anh để lấy le.

Nam Anh vừa sốc vừa hâm mộ, tự nhiên cũng muốn đua theo cho bằng bạn bằng bè. Thế mà mới mở mồm gạ gẫm đã bị Hàn Hằng mắng cho té tát.

- Anh nghĩ lấy vợ là trò đùa à. Mà ai nói em sẽ lấy anh chứ!

Hôm ấy Trịnh Nam Anh dỗi cực mạnh, vác bản mặt buồn thúi ruột về nhà khiến Trịnh phu nhân hoài nghi.

- Lại chia tay rồi?

- Không ạ, mẹ ơi, con bị Hàn Hằng thao túng rồi hay sao ý. Cô ấy không muốn lấy con, thì con lại càng muốn cưới cô ấy.