Thông tin truyện

Công Chúa Cầu Thân

Vượt qua thời không, đi đến một nơi hoàn toàn mới, cô gái trẻ vẫn vô tư tươi cười, còn xen lẫn một chút thích thú trong đáy mắt. Đọc qua vô số thể loại, cuối cùng thật không ngờ chính mình lại được xuyên không. Nàng phải tận hưởng niềm vui to lớn này!


Cung đấu? Đã nghe qua Hoàng cung ba ngàn giai nhân, cũng đã biết tranh sủng là khó khăn đến mức nào. Nhưng nàng chưa từng thử qua cảm giác đó, vẫn còn thấy rất vô tư. Nàng ngây ngô không hiểu chuyện, làm ra những hành động dở khóc dở cười, gây sự thu hút của vị nam nhân đẹp như tượng tạc kia. Sự ngây ngô trong trẻo của nàng khi phải dấn thân vào vòng cung đấu để tranh sủng ác liệt sẽ như thế nào?


Nàng không thông minh như những nữ nhân xinh đẹp kia, cũng không khôn khéo như những cô nương dẻo miệng. Nàng đơn giản chỉ là nàng, ngây ngô, ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu. Đó cũng chính là điều khác biệt mà những nữ nhân khác không hề có. Điều này khiến nàng ngày một bước gần hơn vào trái tim của hắn.

Bình luận truyện