Thông tin truyện

Cớ Sao Rung Động Vì Em

Cớ Sao Rung Động Vì Em

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Cớ Sao Rung Động Vì Em của tác giả Kim Chúc. Phía Tây Ngọc Môn Quan, gió xuân không ngừng thổi. Tháng năm, đưa mắt nhìn về phía xa xa là có thể thấy những ngọn núi bị bào mòn bởi từng lớp sóng và cát, đá vôi lại một lần nữa tràn vào lấp kín mảnh đất cát vàng. Mãi cho đến giữa trưa, ngọn gió lớn đang kêu gào trên cánh đồng mới dừng lại. Lục Nghi Ninh quấn khăn nhảy xuống khỏi xe, vừa đi vừa nghịch camera trong tay.


Sáng nay cô định đi đến khe núi Thạch Bích chụp kỳ quan “Một thoáng nhìn trời” trong lời đồn, nhưng do thức dậy trễ nên lúc đến đó đã có rất nhiều khách du lịch rồi, hiệu quả ảnh không như mong muốn lắm. Trợ lý Lâm Tấn An xách túi lớn túi nhỏ đuổi theo, “Chị, chị đi chậm chút đi.” Đầu óc Lục Nghi Ninh lơ lửng trên mây, cô cảm thấy hành trình đi Cam Túc lần này có lẽ sẽ ngâm nước nóng. Cố nén cảm giác ghê tởm khó chịu với khí hậu ở đây, kéo khăn che mặt lại.


Lâm Tấn An lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nhìn cô gái bên cạnh, “Rõ ràng là có phòng sang gái đẹp chờ sủng hạnh, sao chị lại cứ muốn đến cái nơi chim không thèm ỉa này để chụp cái cảnh tự nhiên gì gì đó vậy?” Lục Nghi Ninh dừng chân lại, không nhanh không chậm xoay người, dùng một lực vô cùng dịu dàng nắm vành tai cậu ta, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu yêu thích thể loại này, còn có những truyện vô cùng hay mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Trùng Sinh Chi Thương LamPhúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!.

Danh sách chương

Bình luận truyện