Thông tin truyện

Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạch Băng Tâm sinh ra là tai họa của nhà họ Bạch bởi vì cô là một tiểu thư danh giá nhưng lại hay bốc phét và học hành thì dở tệ. Ngoài ra cô còn là play girl ăn chơi không sợ ai kể cả ba mẹ của mình. Còn anh - Hoàng Bách Tùng thì lại đúng chuẩn play boy với màu tóc nhuộm đỏ và đeo khuyên tai. Hai người gặp nhau trong quán bar và vì họ giống tính cách với nhau nên mới gặp đã quen và kết bạn với nhau. Dần dần, hai người họ dính với nhau như sam đi đâu cũng đi cùng nhau hễ người nào có mặt ở đâu thì người kia cũng có mặt ở đó. Và hai người với tính cách bốc phét giống nhau ở cùng với nhau thì có biết bao tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

   


Một hôm, cô vừa cười vừa tỏ tình với anh thì anh tưởng cô chỉ bốc phét nên không đồng ý. Cứ như vậy mỗi lần cô tỏ tình thì anh vờ đi không nghe thấy. Rồi một hôm, trên đường đi học về vì đang bận bấm điện thoại nên anh vội qua đường và không chú ý có một chiếc xe đang chạy qua. Cô đi phía sau thấy vậy liền lao lên xô anh ra khỏi chiếc xe và cô bị văng ra xa. Anh giờ mới hoàn hồn thấy cô nằm trong vũng máu liền đưa cô vào bệnh viện. Giờ thì anh mới nhận ra anh cũng yêu cô.



Anh cảm thấy rất hối hận vì lúc trước mình đã vội lờ đi câu tỏ tình của cô. Khi thấy bác sĩ ra anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh,anh sợ sợ sẽ mất đi cô mãi mãi. Anh hỏi bác sĩ bác sĩ nói cô sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại. Anh như gục ngã hoàn toàn. Anh vội chạy vào thăm cô. Hằng ngày, sau khi đi học xong anh lại chạy đến bệnh viện thăm cô và nói chuyện với cô. Cứ như vậy cho đến 3 năm cô vẫn chưa tỉnh lại nhưng anh vẫn không tuyệt vọng vẫn hi vọng cô sẽ tỉnh dậy. Đến hôm sau , khi anh đến thì không thấy cô đâu anh vội chạy đi tìm. Khi thấy cô ngồi trên xích đu anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Sau khi cô xuất viện anh liền cầu hôn cô và cô cũng đồng ý.


Danh sách chương

Bình luận truyện