Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 175: Để tôi tự cởi



Bể nước lớn quá, gian phòng lớn quá! Lý Quả được Tri Vũ dẫn vào, nghĩ đến cùng lắm cũng chỉcó thể tắm thùng gỗ thôi, nào ngờ bên trong lại dựng theo càn khôn. Bêntrái là bể, bên phải là phòng, tuy rằng tách ra, nhưng bể tắm kia rõràng là không bình thường, bên trong đang bốc hơi nghi ngút, làn hơi đómang theo cảm giác vô cùng ấm áp.

"Tiểu thư, mời cởi y phục." Tri Vũ dẫn cô đến thành bể, sau đó vừa nói vừa vươn tay cởi quần áo trên người Lý Quả.

"Không cần, không cần, để tự tôi, tự tôi làm là được." Lý Quả giật nảy mình,trước giờ vẫn không có thói quen để người khác cởi quần áo, càng chưatừng cởi sạch trước mặt người khác, cô không khỏi có chút kích động.

Tri Vũ lập tức dừng tay, khó hiểu nhìn cô.

"Tiểu thư, đây là công việc của nô tỳ ạ." Nàng giải thích với Lý Quả, không hề biết là Lý Quả không có thói quen đó.

Lý Quả vội vàng cười cười, sau đó nói: "Tôi không quen, với cả từ nhỏ đếnlớn đều là tự mình làm, cô không cần giúp tôi đâu, tôi tự làm được." Xem ra cô không biết hưởng thụ cảm giác 'áo đến thì duỗi tay, cơm tới thìhá miệng' rồi.

Tri Vũ chần chừ một chút, mới không dám miễncưỡng cô, đành gật đầu nói: "Vậy được rồi, nếu tiểu thư cần cái gì thìnhất định phải nói cho nô tỳ ạ." Nói xong, liền im lặng đứng sang mộtbên.

"Ừ, cám ơn cô." Lý Quả thở phào nhẹ nhõm, cười cười với nàng, rồi cởi bỏ quần áo trên người.

Cô chẳng trông mong vào Tri Vũ sẽ rời đi khi mình cởi quần áo, không quenvề sau cũng quen dần thôi, xem cũng đâu mất miếng thịt nào, hơn nữa TriVũ cũng là phụ nữ, nên cô chẳng sợ. Sau khi cởi hết, Lý Quả liền chậmrãi bước vào bể trong làn sương mờ, rồi đắm mình xuống nước.

"Tiểu thư, ôn tuyền này ngoại trừ Vương, chưa từng có ai dùng qua, tiểu thưrất có phúc khí ạ." Vẫn đứng im lặng, Tri Vũ bất ngờ nói chuyện.

Từ lúc Lý Quả tiến vào đây, nàng cảm thấy Vương đối xử với vị tiểu thư này rất đặc biệt, không biết tiểu thư đã từng gặp qua Vương chưa?

"Thật vậy chăng?" Lý Quả ngâm mình trong làn nước ấm áp, thoải mái hưởng thụ, cực kỳ sảng khoái, nghe được lời của nàng, chỉ mỉm cười đáp lại mộtcâu.

Tri Vũ ngồi bên thành bể, vươn tay tưới nước lên người LýQuả, vừa dội vừa xoa bóp, còn không biết lấy từ đâu ra một cái bình nhỏgì đó xoa lên người cô.

"Tiểu thư, nô tỳ đâu dám lừa ngài, trong hoàng cung ai mà không biết ạ."