Thông tin truyện

Chi Nhất Vô Nhị

Chi Nhất Vô Nhị
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Chi Nhất Vô Nhị của tác giả Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh. Đời người thật tẻ nhạt, ta không có giây phút nào không nghĩ như vậy. Thế nhân cho rằng phải chịu tra tấn, hành hạ, róc da cắt thịt mới tính là đau khổ. Thật ra không phải vậy, đời người đau khổ là khi lúc nào cũng có một con dao nhỏ thi thoảng lại đâm một nhát, xẻo đi một miếng thịt trên trái tim hắn.


Mạch Thượng Các có quy định, hễ đích tử tròn mười sáu tuổi sẽ được quyền chọn một ảnh vệ chuyên chức, đám con còn lại cũng có thể tùy tiện chọn một người cùng ngày với đích tử. Nói cách khác, nếu đích tử chưa đủ mười sáu tuổi, dù ngươi có qua mười sáu tuổi đi nữa cũng không có tư cách chọn ảnh vệ, bởi lẽ, ảnh vệ xuất chúng nhất đương nhiên dành cho đích tử. Đích tử của Mạch Thượng Các chính là huynh trưởng ta, Văn Dĩ An, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.Buổi lễ hôm nay với Mạch Thượng Các mà nói vô cùng quan trọng.


Ngày chọn ảnh vệ đã định từ trước, nghi thức đích tử chọn ảnh vệ chính là sự khẳng định và tán thành thân phận của hắn. Có điều với Ám Ảnh Tông được đào tạo riêng biệt thì ngày hôm nay giống như trải qua một kiếp nạn. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh ConYêu Thầm Vợ Cũ.

Bình luận truyện