Thông tin truyện

Bữa Sáng Ở Tiffany’s

Bữa Sáng Ở Tiffany’s

Tác giả:

Thể loại:

Tiểu Thuyết

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô cũng được coi là một tiểu thư gia đình khuê các, tính tình hiền lành lại ngoan ngoãn. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, từ bé đã phải học lễ nghi, được ăn hay không được ăn những thứ này đều đã phải học qua, nên nói câu gì, không nên nói câu gì cũng đều đã qua dạy dỗ. Cuộc sống của một tiểu thư gia đình giàu có vốn không phải là đơn giản như mọi người hay tưởng tượng. Mọi hành động hay những cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều sẽ bị mọi người trong thiên hạ.

Hắn từ khi sinh ra đã là một đại thiếu gia được mọi người yêu mến, thế nhưng tính khí lại độc ác tàn nhẫn vô lương tâm, khiến người ta từ cái yêu mến kia dần dần trở nên sợ hãi, xa lánh hắn. Năm xưa, hai gia đình cô và hắn đã quyết định đính hôn cho hắn và cô, thế nhưng không ngờ hắn lại có người khác, còn cô vẫn ngu ngốc đợi hắn, vẫn ngốc nghếch một lòng một dạ yêu thương hắn. Hắn hận cô vì cô khiến người hắn yêu bỏ đi. Nhưng trách cô được sao? Cô chỉ là theo lời nói năm xưa của gia đình hai bên, cùng hắn kết hôn. Cô là người đứng bên cạnh hắn đầu tiên, ả mới là người đến cuối cùng, cớ gì lại hận cô sâu sắc đến như vậy?

Hắn coi cô như một công cụ để trả thù, để phát tiết. Cô vẫn âm thầm chịu đựng, cô cứ nghĩ, sự quan tâm lo lắng cho hắn sẽ dần dần khiến hận thù của hắn ngày một phai mờ, nhưng cô đã nhầm rồi. Hắn không hề bị cảm hoá một chút nào. Ngày ả trở về, hắn ném đơn ly hôn vào mặt cô, liệu tình cảm giữa hắn và cô chính thức chấm dứt từ đây ư?

Bình luận truyện