Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 47:Chap 47 : Xinh Đẹp



Khinh Vũ xuống xe , cô nhìn Lương Thành nhẹ mỉm cười rồi lại gần . Lương Thành cong tay rồi hất nhẹ đầu ý bảo cô hãy khoác tay mình , Khinh Vũ cũng hiểu ý và làm theo .



Còn Cindy thì đứng lùi về phía bênh cạnh của Khinh Vũ rồi đi theo .





Ở bênh ngoài đầy rẫy những phóng viên , tiếng chụp hình , lời nói nhốn nháo pha lẫn . Đây là lần đầu tiên cô dự tiệc kiểu này , có chút chật vật trong lúc bước đi chân cô nặng trỉu Lương Thành hiểu được cảm giác của Khinh Vũ anh đặt nhẹ tay mình lên tay cô rồi ghé sát tai nói thầm .





\- " Hôm nay cô là đẹp nhất , hãy tự tin lên vì...đã có tôi ở đây rồi ! "







Lương Thành cất giọng nói ngọt ngào trầm bổng an ủi Khinh Vũ , cô nghe vậy rồi nhẹ gật đầu . Phải tự tin lên vì sau này dự tiệc lỡ có đi một mình thì phải làm sao ? Vậy nên hãy tự tin lên phải tập làm quen thôi .





Cindy nhìn vậy cũng chỉ im lặng , âm thầm đi theo .







Vào đến phòng , cánh cửa được mở ra Khinh Vũ và Lương Thành cùng Cindy bước vào . Lúc này tất cả mọi người ai nấy đều đổ dồn mắt vào nhìn Khinh Vũ . Ai nấy đều há hốc mồm thầm thì khen ngợi , các cô gái thì ghen tị không thôi . Họ ghen tị bởi gương mặt có tỉ lệ đẹp như thế , làn da mái tóc và trang phục đều rất hút mắt .





Khinh Vũ cảm nhận được những ánh mắt này , cô cảm thấy có chút khó chịu nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua thay vào cái suy nghĩ mới đó là bọn họ ghen tị với mình , họ thích mình , mình đủ hoàn hảo để nhận được những ánh mắt ấy . Tuy suy nghĩ này có hơi tự cao nhưng chỉ có thế mới có thể làm cô bớt khó chịu đi vài phần .





Vài người thì thầm bán tán .







\- " Tôi vừa thấy chiếc váy này được đăng trên tạp chí của The Niudo hai hôm mà bây giờ lại nằm trên người cô gái đó , bộ váy này không rẻ chút nào đâu "





\- " Waoo thật ngưỡng mộ , cô ấy nhìn rất hợp với chiếc váy này . Giống như chiếc váy này sinh ra để dành cho cô gái đó "







\- " Chắc là đại tiểu thư quyền quý của nhà nào rồi đây ! "





Hôm nay Khinh Vũ đã mặc bộ lễ phục mà Hạo Thần đã đưa cho . Chiếc váy màu trắng có chút pha xanh tà váy dài xuống hết chân . Ở trên là màu trắng từ từ dần dần đi xuống thì nó được xen lẫn mới một chút sắc màu ánh dương nhìn rất lấp lánh . Đường chỉ may của chiếc váy rất tỉ mỉ và cầu kì thông qua những viên đá pha lê được đính tinh xảo ở phần viền ngực và ở đai lưng làm nhấn nhá thêm cho đường cong của cô thêm hoàn hảo .





Phần ngực được khoét nhưng không sâu lắm , ở phần sau lưng thì để trần , ở phần giữa lưng có một sợi dây lấp lánh nhỏ làm cho tấm lưng trần kia không bị thô thiển mà càng thêm hớp hồn hơn .





Chất liệu của vải rất trơn tru và mịn màng , vải này nhìn qua thôi đã cảm thấy rất mắt tiền bởi nó như một con sóng biển đang dạt vào khi Khinh Vũ nhẹ duy chuyển . Tóc cô búi lên rồi thả vài cộng lưa thưa xuống , cô để kiểu tóc hai mái nhìn rất gợi cảm và xinh đẹp . Gương mặt trang điểm tinh tế , cô đeo len mắt xanh cùng đấy là nhưng viên đá nhỏ được đính gần mắt làm cho mắt cô càng thêm có hồn .





Đôi cao gót màu vàng lấp lánh , sản phẩm của thương hiệu Jada Dubai hợp tác với Passion Jewellers , chính là đôi gót đắt đỏ nhất thế giới với giá 17 triệu USD ( Khoảng 395 tỷ đồng nhen cả nhà ) . Tổng cộng có 236 viên kim cương lớn nhỏ được đính kết lên . Hàng chữ in tên thương hiệu Jada Dubai cũng được làm bằng vàng với độ mỏng thích hợp . Đây là đôi gót tròn bộ sưu tập thứ hai của Jada Dubai nằm trong danh sách đôi gót đắt đỏ nhất thế giới . ( Có trên gg , bạn nào muốn tìm hiểu thêm về thương hiệu này thì hãy lên gg để gõ nhé ! )





Nhìn cô như một cô gái có dòng máu lai . Nhìn quả thật xinh đẹp vô cùng . Tuy là một buổi đấu giá nhưng những nhân vật xuất hiện ở đây cũng không phải dạng tầm thường , ai cũng có địa vị trong xã hội . Nhìn ai cũng ăn mặc sang trọng cô nghĩ bộ trang phục mình đang mặc chắc cũng thua xa bọn họ . Nhưng cô cũng đâu hề biết rằng chỉ mỗi đôi gót thôi đã bằng sáu bảy bộ váy mà mỗi vị tiểu thư kia đang khoác trên người chứ .





Từ lúc vào trong thì Lương Thành đã bị các thương nhân kia kéo đi tiếp chuyện , nên bây giờ cô đang đứng với Cindy . Cindy quay đầu nhìn xung quanh thì thấy có vài phóng viên lẻ tẻ đang mặc đang cải trang thành nhân viên phục vụ bàn . Chiêu trò này đối với mọi người là lạ lẫm nhưng đối với Cindy thì nó quả thật nhàm chán và vô vị , quá thiếu chuyên nghiệp . Nhưng dù sao thì cũng không trách bọn họ được , tin càng hót thì càng kiếm được nhiều tiền cơ mà .





Cô thầm lẩm bẩm trong miệng .





\- " Tôi sẽ cho các người cơ hội kiếm tiền "





Lúc này cô đột nhiên lách người sang một chỗ khác né đường để đám phóng viên kia bắt cận mặt Khinh Vũ . Từ đầu cho đến bây giờ Cindy luôn đứng sát Khinh Vũ , cô hay thay đổi vị trí để che phóng viên cho Khinh Vũ . Nhưng giờ suy nghĩ kĩ lại thì đây là cơ hội tốt để tạo tin nên cô mới né sang hướng khác vờ như không biết gì rồi tạo điều kiện cho bọn họ .





Cô cũng không cần phải nhắc Khinh Vũ vì cô ấy đẹp không góc chết cơ mà , đến nhăn nhó cũng đẹp thì cần gì phải nhắc để tạo kiểu chứ . Thôi thì cứ cho chụp đại vậy , đằng nào lúc lên báo Khinh Vũ chả đẹp !





Khinh Vũ lúc này chăm chú nhìn lên sân khấu chăm chú xem các buổi biểu diễn của những nghệ sĩ hạng A , vài bài tấu nhạc liên khúc vậy nên cũng chẳng để ý gì nhiều .





Sau một lúc thì bấy giờ có một người mặc âu phục , trên tay có vài hình xăm nhỏ . Gương mặt rất anh tú nhìn khá đẹp trai . Thật ra thì là Nancy đấy , cô ấy tức cái vụ Hạo Thần bỏ rơi anh em mà về trung quốc thăm cháu gái vậy nên bây giờ cô mới ra kế hoạch cưa đổ Khinh Vũ .









\* Các độc giả nhận xét gì đi nào , like cho một cái để chui có động lực hen kkkk . Sau này mình sẽ dựa vào số lượt like và bình luận để tính ngày bão chap nhé ! Moa moa \*