Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 46:Chap 46 : Chuẩn bị



kiều Mỹ nhìn ba mẹ đồng thanh như thế cô bật cười , rồi nói tiếp đoạn .

\- " Con cũng đồng ý , con thấy rất thích Khinh Vũ mặc dù chưa gặp nhưng thiện cảm đối với cô ấy cũng rất nhiều . Hiện tại con chưa thể lộ diện được vì anh hai còn muốn con giúp đỡ Khinh Vũ "

\- " Vậy khi nào rảnh mẹ sẽ bảo Hạo Thần đưa con bé về chơi , đi dạo cho quen với đường lối nhà cửa dù sao thì sau này con bé cũng là con dâu của nhà ta mà . Để con dâu đi lạc đường cũng không hay lắm " Dương Nghi mỉm cười nói .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pari .

4 giờ chiều , trong thiệp có ghi là 7 giờ sẽ bắt đầu nên cô phải chuẩn bị từ sớm để không phải thiếu sót . Nằm trên giường đắp mặt nạ rồi cầm điện thoại lướt lướt xem qua một chút thông tin của buổi tiệc , sẳn tiện lướt xem vài bức tranh của ông .

Nói thật thì nếu không yêu thích ngành catwak thì có lẽ bây giờ cô sẽ đi theo con đường mỹ thuật , làm một họa sĩ . Khinh Vũ cũng không phải là người vẽ đẹp xuất sắc gì nhưng mỗi bức tranh mà cô tự vẽ nháp trong giấy đều rất ính động và chứa một nổi buồn riêng . kiếp trước Khinh Vũ thường viết nhật kí bằng tranh , cô dùng những hình vẽ để nói lên tâm trạng của mình .

Mr . Frago là một họa sĩ tài ba nổi tiếng nên Khinh Vũ đã biết đến ông ấy từ lâu và cũng rất hâm mộ người này .

Một lúc sau thì cô cũng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân , rồi chăm sóc da một chút sau đó là thay đồ . Cô có trang phục chuẩn bị riêng nhưng vì Hạo Thần đã cất công gửi đến nên cô cũng không thể từ chối .

Cô thay trang phục xong thì Cindy có đưa một thợ makup đến , anh ta là người hoa . Sau khi chuẩn bị tất tần tật thì cô cũng rời phòng , lúc này thì nhìn thấy Cindy đang đứng chờ ở trước cửa .

\- " Em xong rồi đấy à ? " Cindy cất điện thoại rồi bảo .

\- " Dạ , Hôm nay nhìn chị khác lắm đấy . Thật xinh đẹp ! " Khinh Vũ trầm trồ nhìn Cindy .

Cindy hôm nay diện cho mình một chiếc cúp ngực bó sát màu đen , có chút pha lê lấp lánh ở phần viền ngực tạo thêm điểm nhấn nhá . Tà váy dài xuống phũ hết tới chân , khoét nhẹ khoe đùi nhưng không mấy lộ liễu . Trang điểm cũng không cầu kì , đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch .

\- " Chị với tư cách là quản lí của em , phải ăn mặt cho ra dáng một chút . Như vậy mới không làm em mất mặt " Cindy cười cười chọc Khinh Vũ .

\- " À , Lương Tổng đã chờ sẳn ở dưới . Mau đi thôi " Cindy thôi thúc nhắc nhở Khinh Vũ .

Cả hai cùng nhau đi xuống sảnh , vừa ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy Lương Thành một thân âu phục lịch lãm đang đứng tựa lưng vào xe mà chờ .

Anh nhìn thấy Khinh Vũ liền ngẫn ngườ ra bởi sự xinh đẹp kiều diễm này của cô , cô gái này quả thật rất xinh đẹp . Tim anh ta đập loạn xạ liên hồi , mặt và vành tai cũng đỏ ửng lên . Khinh Vũ đứng gần như một vũ khí có thể làm anh xỉu bất cứ lúc nào bởi độ xinh đẹp tuyệt trần này .

\- " Lương Tổng , Lương Tổng " Khinh Vũ thấy Lương Thành bất động cô khẽ kêu tên anh .

Lương Thành định hình lại một chút rồi chập chừng đáp .

\- " À....không sao , hôm nay....em đẹp lắm " Anh ngại ngùng khen Khinh Vũ .

\- " Anh cũng đẹp trai lắm " Khinh Vũ tỏ vẻ thẹn thùng rồi khen đáp lễ .

\- " Chúng ta mau xuất phát thôi " Cindy nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở cả hai .

\- " Được " Lương Thành gật đầu tiến đến ghế phụ mở cửa xe í muốn để Khinh Vũ ngồi ở vị trí này , cô cũng vui lòng mà làm theo . Lương Thành còn ga lăng anh đặt tay ở trên đầu của cửa xe chống lại cho Khinh vũ không bị đụng trúng . Mọi hành động gần gũi quan tâm này dù là một chút nhưng đều đặt hết vào tầm mắt của Cindy .

Cô cầm điện thoại gởi cho Hạo Thần một dòng tin " Coi mèo nhỏ chạy mất "

Ý của cô ở đây là ám chỉ Khinh Vũ sẽ bị ai đó cướp mất vậy mà Hạo Thần lại nghĩ lệch hướng khác , anh đọc xong tin cũng không phản hồi mà ôm con mèo trên tay nói .

\- " Nó ở đây rồi sao mà chạy được "

Đối với cấp trên và cấp dưới luôn phân biệt cách xưng hô rõ ràng , tuy Cindy là cấp dưới nghe theo sự sai bảo của Hạo Thần nhưng sug cho cùng cô vẫn là người bạn thân thiết cũng là một người quan trọng trong băng đảng Hắc Long , là cánh tay đắc lực của Hạo Thần . Ban đầu điều cô về đây cứ tưởng là làm nhiệm vụ gì cao siêu không ngờ đâu lại cho làm cái cộng việc nhàn hạ như thế này .

Cô cũng không phàn nàn gì , thôi cứ xem như nghĩ dưỡng mà dẫn theo con cái theo vậy .

Không lâu sau chiếc xế hộp sang trọng cũng dừng lại trước cửa khách sạn Heminos . Một trong những khách sạn nổi tiếng tại pari , các buổi tiệc lớn như thế này họ thường đải ở khách sạn 5 sao để nâng cao sự quý phái .