Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 48:Chap 48 : Đấu giá



Nancy cô vốn tomboy mà , vậy nên cũng chẳng ai viết gì . Cô vốn định về trung quốc nhưng nghe tin Khinh Vũ vừa sang pari nên cô bẻ lái đi đến pari để dụ tiệc . Nói thật chứ cô cũng không muốn đi dự cái buổi tiệc nhàm chán này đâu chỉ là vì kế hoạch tán gái nên đành phải đi thôi .

Tên thật của cô là Nancy không nhiều người biết nên cô thường dùng cái tên là Hàn Vũ để sử dụng .

Nancy cầm ly rựu vang cô lịch sự bước đến .

\- " Chào cô , tôi là Hàn Vũ . Tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Long , chuyên kinh danh khách sạn nhà hàng . Không biết tôi có được vinh hạnh làm quen với cô không ? "

Giọng nói trầm ổn cất lên , vừa lịch sự vừa tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái dễ gần . Quả thật đây đúng là một lợi thế của Nacy .

Khinh Vũ mỉm cười rồi đáp lại .

\- " Tôi tên Khinh....Angela , Anh có thể gọi tên tôi "

Cô xém chút bị lộ , may mà sửa kịp thời . Nancy nghe vậy cô cảm thấy có chút khó hiểu , tên thật là Khinh Vũ sao lại dùng tên khác ? Hay định giấu thân phận ?

\- " Được , chúng ta trò chuyện một chút chứ ? Tôi cảm thấy cô rất có duyên " Hàn Vũ tiếp tục mở lời .

\- " Vậy..... được " Khinh Vũ lưỡng lự một hồi cũng đồng ý , dù sao thì cũng chả có việc gì làm .

Cindy nhìn thấy Nancy cô liền cảm thấy không ổn , cầm điện thoại rồi nhắn qua .

\- \[ " Nancy , em lại định quậy gì nữa đấy ? " \]

Nhận được tin nhắn , Nancy cũng ngầm hiểu rõ là ai . Cô cười cười vừa nói chuyện với Khinh Vũ vừa trả lời tin nhắn .

\- \[ Tán gái , em thấy thích cô ấy rồi . Chị đừng có mà mách lẻo với Hạo Thần đấy nhé ! \]

Cindy đọc xong cô thầm chán nản , nhìn Nancy .

Cindy có chút đau bụng nên cô phải rời đi vệ sinh , vì ở đây có Nancy nên cô cũng yên tâm mà đi .



Trong lúc Cindy rời đi , Nancy đã nhanh chóng bắt chuyện và làm quen được với Khinh Vũ . Cô vốn dĩ là phụ nữ mà nên hiểu tính phụ nữ cũng là chuyện đương nhiên , sẽ có nhiều điều trùng hợp và nhiều đề tài . Quả thật Nacy cao tay chỉ trò chuyện không lâu mà đã xin được cách thức liên lạc . Hài lòng với bước đầu tiên cô tạm biệt Khinh Vũ rồi rời đi .



Lúc Cindy quay lại thì chả thấy đâu , hỏi Khinh Vũ thì cô mới biết là cô ta đã có việc bận nên rời đi .



Một hồi thì Lương Thành cũng trở lại anh xin lỗi khéo .



\- " Thật ngại quá , mấy lão già đó cứ kéo tôi đi trò chuyện nên không ở cạnh cô được . "



\- " Thôi không sao , tôi có chị Cindy mà . Anh không cần lo dù sao thì công việc vẫn quan trọng hơn . "



Lời nói của cô vừa dứt thì lúc này có một MC lên sân khấu , nói vào mic mời các vị khách vào ghế ngồi để tiến hành đấu giá .



Những bức tranh đều đượt đặt sẳn hết sân khấu , vì sân khấu rộng nên số tranh để sẳn cũng khá nhiều tầm 20 bức tranh cỡ to nhỏ . Nhưng những bức tranh ấy đều bị khăn trắng phủ lại không nhìn thấy gì , làm ai cũng tò mò .



Buổi đấu giá bắt đầu , từng bức tranh được đưa lên đấu giá . Các nhà thương gia không biết là có am hiểu gì về nghệ thuật hay không nhưng hể thấy bức nào có chút sắc đều đưa bản lên để mua . Các tiểu thư thì lâu lâu lại nhắc khéo người bênh cạnh mình tiết chế lại không nên dùng lố tay .



Bọn họ đến đây mục đích cũng chẳng phải là đấu giá mua tranh mà chủ yếu là để đến xem Mr . Frago là người đàn ông như thế nào . Nhưng mãi vẫn chẳng thấy ông xuất hiện nên ai cũng hồi hợp và bồn chồn . Những bức tranh lần lượt được đấu giá , số tiền cao ngất ngưỡng . Lương Thành thì thỉnh thoảng sẽ đưa bản lên mua vài bức mình thấy thích chứ cũng không vung tiền hảo sảng như các thương nhân kia .



Cuối cùng có một bức tranh được treo lên , tấm vải trắng được tháo ra . Bức tranh vẽ hình một cô gái , nhưng kì lạ rằng trên bức tranh chỉ có nét vẻ nghuệch ngoạc giống như đang phát thảo chứ chưa hề hoàn thành .




Bức tranh được đưa giá khởi đầu là 4,8 triệu USD , có lẽ mức giá này quá cao so với hình ảnh của bức tranh . Ai nấy đều nhìn nhau đẩy đùng , họ khong muốn mua bức tranh này vì cảm thấy nó không đẹp cũng chả có gì đặc biệt . Có khi Mr.Frago chỉ phát họa cho vui thôi , mua về cũng chẳng làm gì . Bức tranh đã được đưa lên nhưng trai qua 5 phút vẫn không thấy ai có động tĩnh gì .



Khinh Vũ lúc này vô tình làm rớt chiếc khuyên tai , cô khom nhẹ người xuống nhặt . Vừa nhặt xong cô ngẩn đầu lên thì cảm giác ở phần đáy góc của bức tranh có điều kì lạ , cô ngồi thẳng dậy rồi đeo chiếc khuyên tai vào sau đó nhẹ ngiêng đầu . Lúc này cô đưa điện thoại ra quay ngược đầu rồi chụp một cái , cô nhìn ngắm bức tranh khi lật lại quả thật khác xa nhưng vẫn còn thiếu thiếu . Vả lại trông còn rất quen nữa .



Nhìn nó một hồi thì bây giờ cô đưa bản lên , dưới sự ngạc nhiên của nhiều người cô dõng dạc hô nâng cao số tiền .



\- " 5 triệu USD "



Ai nấy đều đổe dồn mắt nhìn cô , đến cả Cindy và Lương Thành cũng ngạc nhiên .



Đám tiểu thư kia thì thầm to nhỏ .



\- " Cô ta điên rồi đấy à ? "



\- " chắc vậy rồi , bức tranh nhìn chẳng ra sao . Số tiền khởi giá đã rất cao bây giờ đưa bản lại nâng thêm giá . Đây chẳng phải làm màu không đúng lúc sao ? Hahaa "


....

Người MC cuối cùng cũng nhìn thấy có người đưa bản , cậu ta mừng vô cùng liền hô to .

\- " 5 Triệu lần 1.....5 Triệu Lần 2.....5 Triệu Lần 3 . Thành giá ! "



" Cộp "

Tiếng gõ vang lên , bây giờ bức tranh này chính là của cô rồi . Khinh Vũ hài lòng nhẹ mỉm cười , lúc này có một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng mặc một chiếc áo thung cùng cái quần âu giản dị mang đôi sandan đi lên . Ông ta là người Pháp , gương mặt nhìn rất phúc hậu .



Cầm lấy Mic mà nói .



\- " Chào mọi người , tôi là Mr.Frago "



Vừa dứt lời cả khán đài đều ồ lên trong sự ngỡ ngàng . Trong tưởng tượng chả họ Mr.Frago là một người đàn ông giàu có vậy nên ăn mặc sẽ rất sang trọng và đắt tiền nhưng với bộ đồ vài trăm USD này thật chẳng ai có thể nhận ra cả .



\- " Mời tiểu thư vừa mua bức tranh này lên sân khấu một chút "


Mr.Frago nhìn Khinh Vũ , ánh mắt có ý cười .



Khinh Vũ nghe vậy cô cũng nhẹ mỉm cười . Cindy nói thầm với Khinh Vũ

\- " Chuyện gì đang sảy ra thế ? "



\- " Lát nữa chị sẽ biết "

Nói xong cô đá mắt với Cindy một cách hớm hỉnh rồi teowr lại trang thái ban đầu sau đó uyển chuyển bước lên trên sân khấu . Cô cúi người 30° rồi nhẹ chào ông . Đây là người thần tượng mà cô muốn gặp bao lâu nay , bây giờ đã gặp được cô thật sự rất vui mừng những cũng phải cố nén cảm xúc hạnh phúc đó đi .



\- " Xin hỏi quý danh cô là..?? "



\- " Tên tôi là Angela "



\- " Rất vui được biết cô " Ông cười .



\- " Tôi cũng vậy, ngưỡng mộ ngài đã lâu . Nay mới có cơ hội gặp mặt ! " Khinh Vũ hiểu lễ nghĩa cô cũng khen ông một cách tinh tế và khéo léo . Dễ gây thiện cảm ( chiêu Cindy dạy ) .



\- " Cho tôi hỏi là sao cô lại quyết định bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua một bức tranh nghuệch ngoạc như vậy ? "



\[ Các độc giả đoán xem nữ chính nhà mình sẽ trả lời như thế nào nè ! Trả lời thử xem nào , biết đâu các bạn nói đúng hihi \]