Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 49:Chap 49 : Tranh



- " Cho tôi hỏi tại sao cô lại có thể đồng ý mua một bức tranh có nét vẽ nguệch ngoạc mà có giá cao như thế không ? " Ông hỏi .



Khinh Vũ nghe vậy cô lãnh đạm mỉm cười .



\- " Tôi thật ra cũng có một chút am hiểu về nghệ thuật , nhưng cũng không phải tài giỏi gì . Có điều khi nhìn thấy bức tranh này tôi cảm thấy có chút kì lạ , ngại là một họa sĩ nổi tiếng đương nhiên với mỗi bức tranh ngài sẽ đều rất chăm chuốt vào từng nét vẽ của mình . Bức tranh có nét vẽ nghuệch ngoạc này tôi nghĩ nó có hàm ý gì ở trong đấy hoặc một điều kì hiệu nào đó . Vậy nên tôi mới bỏ ra số tiền lớn như vậy , mong ngài đừng chê cười "



Khinh Vũ trả lời rất lưu loát vì đây là lời thật lòng của cô .



Mr.Frago nghe xong ông liền bật cười phấn khích . Cô ấy quả thật là một cô gái thú vị và điều ông để ý hơn chính là tính cách của Khinh Vũ rất giống với con gái của ông .



Nói về cô con gái của Mr.Frago một chút . Cô ấy tên là Elsa con gái út của ông , cô ấy rất xinh đẹp với đôi mắt sáng long lanh gương mặt thừa hưởng từ ông được sự phúc hậu và ấm áp . Nên ai nhìn vào Elsa cũng cảm thấy dễ gần , cô hát rất hay và cũng biết đánh đàn . Cô đã tự sáng tác cho mình một bản nhạc riêng và không ngoài mong đợi , bản nhạc đó bây giờ đã trở thành một nền nhạc trừu tượng dành cho nhiều bộ phim .





Một cô gái tài năng , xinh đẹp như vậy nhưng tiếc thay cuộc sống cô không mấy trọn vẹn . Vào năm cô 25 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư và qua đời trong nhiều nuối tiếc .



Vậy nên bây giờ đứng ở đây Mr.Frago nhìn thấy Khinh Vũ luôn cảm thấy có chút gì đó ấm lòng vui vẻ bởi tính cách của cô hệt như Elsa .



\- " Có thể lật ngược bức tranh này được không ? "

Khinh Vũ ngỏ lời đề nghị .



Ông nghe xong cũng gật đầu đồng ý , nhẹ mỉm cười .



\- " Lật nó lại đi ! " Ông cũng muốn xem xem cô gái này sẽ định làm gì tiếp theo đây .



Sau khi lật lại tranh cũng chẳng có gì đặc biệt , chỉ hiện ra hình ảnh một cái bình thường mà thôi .



\- " Hậu trường , hãy cho tập trung ánh sáng đèn leg vào bức tranh giúp tôi " Khinh Vũ nói .



Lúc này căn phòng sụp tắt ánh sáng đèn leg từ ngoài xa chiếu thẳng vào bức tranh . Bây giờ mọi người mới ngỡ ngàng , ai nấy đều bất ngờ với sự kì diệu này .




Người người bàn luận .



" đây chẳng phải là bức tranh nổi tiếng khắp thế giới sao ? "



" Nhưng tại sao nó lại ở đây ? "



" Bức tranh này tôi chưa thấy ở ngoài đời bao giờ cả , cũng không biết nó ở đâu "



Đây là bức tranh về một cô gái của Mr.Frago , bức tranh này nghe nói đã mất tích từ rất lâu rồi . Nhưng điều kì lạ là chẳng ai biết nó ở đâu , Mr.Frago cũng im lặng về vấn đề này .



\- " Thật ra...bức tranh này chưa hề bị thất lạc . Nó vẫn luôn xuất hiện đều đặn trong những buổi triễn lãm của tôi với hình thức khác nhau mà thôi , là mọi người không nhận ra ! "



Bức tranh này luôn luôn được Mr.Frago treo ở phòng tranh , nó vẫn được lật ngược lại là một hình ảnh bình thường chẳng có gì đặc biệt . Nên trước giờ người người nhìn thấy đều không thấy nó đẹp ở đâu mà buổi triễn làm nào cũng có . Bây giờ thì biết rồi .



Bấy giờ ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên , nhìn Khinh Vũ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ . Bức tranh này rất quý giá , nhưng với số tiền mà Khinh Vũ bỏ ra là quá ít ỏi vậy mà lại dễ dàng có được bức tranh tuyệt đẹp như vậy .

Ở dưới Cindy và Lương Thành đều cũng không thoát khỏi ngạc nhiên , cũng ngấm ngầm hiểu được ý của Khinh Vũ .



Lương Thành anh trầm mặc , không biết cô gái này còn có bao nhiêu điều mà mình không biết đến nữa đây !



\- " Angela , bây giờ bức tranh này là của cô rồi ! Nó cũng như đứa con ruột của tôi vậy nên mong cô trân trọng nó như trân trọng tôi ! "



\- " Tôi sẽ bảo quản thật tốt , ngài cứ yên tâm . "



Nói xong ông cũng rời đi ,một đám vệ sĩ mặc áo đen đi ra dàng thành hàng để tạo đường rồi che chắn cho ông . Ngày hôm nay đám thương gia đó lại bỏ tiền không không rồi đây , chỉ được gặp mặt chứ không có một chút cơ hội tiếp xúc nào ngoài Khinh Vũ . Họ bày vẽ mặt chán nản pha lẫn tức giận hậm hực mà rời đi .



Khinh Vũ vô cùng hài lòng với ngày hôm nay , vừa có được tranh đẹp lại còn tạo ấn tượng với Mr.Frgo . Trước khi rời khỏi cô đã nán lại kí một bản ủy quyền tranh sau đó âm thầm quyên thêm cho tổ chức là 1 triệu USD để giúp các em nhỏ sau đó rời đi cùng Cindy .



Khinh Vũ và Lương Thành tạm biệt nhau ở sảnh , Lương Thành dự định ngày mai sẽ đi nhưng vì công ty có việc gấp nên anh phải quay về .