Ân Ái Không Buông

Chương 41: Thua ngay trận giao hữu



Những phút đầu cả team đấu rất ổn định. Tuy nhiên ở những phút quyết định, DeKao đã quá nóng vội.

W1 thua ngay ở trận giao hữu ở phút trót với tỉ số sát sao đối thủ khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Joselin đã lên tiếng phân trần.

- Các bạn biết đấy, trận giao hữu là cách chuẩn bị cho mùa giải mới, là cơ hội thử nghiệm các chiến thuật mới và đánh giá sức mạnh của đội hình, cũng là cách tăng tính đoàn kết trong team. Trận đấu hôm nay, chúng tôi đề cao việc xây dựng và duy trì liên kết quốc tế. Tôi không muốn một trận giao hữu lại bị đặt nặng việc thắng thua. Dĩ nhiên cuộc sống có lúc thịnh suy, W1 sẽ cố gắng hơn nữa trong các giải đấu chính thức. Mong các bạn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều.

Việc DeKao sa sút phong độ khiến một bộ fan không hài lòng. Điều đó còn ảnh hưởng tới cả team khiến Joselin cũng rất lo lắng.

Ở phòng nghỉ của W1, không khí khá ngột ngạt và trầm lặng. DeKao cảm thấy có lỗi với đồng đội và cảm thấy bản thân phụ lòng fan hâm mộ nên đã ra ngoài, rồi một mình ngồi uống nước ngọt ở góc khuất hành lang.

Lê Mẫn Tiên biết thói quen này của DeKao, đối phương đã thấy cô có mặt ở đây nên cô cảm thấy nên tới hỏi han và động viên một chút.

DeKao thấy bóng dáng người quen yên lặng xuất hiện trước mắt, liền cười buồn đứng lên.

- Không nghĩ em sẽ tới! Hiếm hoi mới có dịp em xuất hiện mà anh lại thua.

Cô nói nhỏ, giọng ổn định trấn an.

- Joselin nói cuộc sống có lúc thịnh suy, anh đừng nghĩ nhiều. Kỹ năng của anh rất rốt, chỉ là anh đã hơi cảm xúc và gấp gáp.

- Ừm!

DeKao cảm thấy nói gì lúc này cũng là biện minh thừa thãi. Hai người đứng nhìn nhau, bất ngờ DeKao ôm trọn lấy Candy Lee vào lòng.

- Candy, mấy năm nay em sống thế nào?

Mẫn Tiên bị hốt hoảng, cô vỗ vỗ nhẹ tay DeKao rồi rời ra.

- Ổn cả.

- Anh thì không!

DeKao không ngại mà nói thẳng tình trạng của mình. Mẫn Tiên cũng quan ngại, nhưng khích lệ.

- Em nghĩ anh cần một thời gian để hiểu và cảm nhận bản thân. Anh đã thi đấu liên miên mấy năm liền, khi pin bị cạn kiệt thì cần thời gian để sạc đầy. Con người cũng có lúc mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Anh đã cống hiến hết mình rồi, cần hồi phục để tiếp tục cống hiến thêm.

- Ừm. Candy, em có lần nào thử nghĩ sẽ quay lại không?

Câu hỏi của DeKao làm Mẫn Tiên hơi ngập ngừng, sự ngập ngừng này dấy lên cho DeKao một tia hi vọng.

- Cuộc sống của em hiện tại rất tốt, em không có ý sẽ thay đổi hay làm xáo trộn nó.

DeKao gật đầu hơi thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.

- Cảm ơn em đã an ủi anh.

- Không có gì, việc em có thể làm cho anh cũng chỉ có thế thôi.

Thấy Candy Lee muốn rời đi, DeKao không nỡ bèn níu kéo.

- Ôm anh một cái nữa được không? Như cách an ủi anh thêm một chút.

Chính DeKao cũng thấy mình hèn mọn, Mẫn Tiên nghĩ vài giây rồi cũng tới ôm DeKao thật nhẹ, vừa ôm vừa vỗ vai như đồng nghiệp.

- Cố lên, anh sẽ làm tốt hơn thôi.

DeKao ôm cô rất chặt, nhanh thôi nhưng ấm lòng. Candy Lee rời W1 mấy năm, DeKao chỉ chăm chỉ cày game mà không yêu đương một ai cả.

Thậm chí fan còn không cho phép DeKao yêu đương vì sợ việc này ảnh hưởng tới sự nghiệp. Hoặc nếu yêu đương, thì chỉ có T.Lee mới là người xứng đôi vừa lứa.

T.Lee chính là tên ID của Candy Lee khi thi đấu cho đội W1.

Fan đã đặt biệt danh cho hai cây trụ cột của W1 hồi ấy.

T.Lee được gọi là “Nữ quỷ độc tôn” bởi tất cả các trận đấu có mặt cô chưa từng thua lần nào, và cô là bóng hồng duy nhất giữa một rừng game thủ nam nhưng lại bí ẩn không lộ diện.

Và DeKao được tôn sùng là “Thái tử thiên tài” khi bộc lộ năng khiếu và được chiêu mộ khi còn rất trẻ, lại đẹp trai. Nhưng danh xưng này đang càng lúc càng lung lay khi phong độ của “Thái tử” đang mai một dần.