[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 9: Kì phát tình 2 (H)



Buổi chiều là một thời tiết rất tốt để đi dạo, bầu không khí mát mẻ lại thoải mái...thế nhưng sâu tận trong rừng, nơi có căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ lại có hai thân ảnh không muốn phí phạm thời gian ra ngoài mà chỉ đặc biệt muốn quấn quýt lấy nhau.

Làn gió thoang thoảng nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương thơm phát ra từ trong căn nhà nhỏ, bên trong tiếng thở dốc ám muội không ngừng vang lên, quần áo quân phục bị cởi ra vương vãi rơi xuống đất, ở trên giường là tấm lưng rộng lớn của một người đàn ông đã ba mươi, bắp tay cường tráng chống hai bên thái dương của một cậu thanh niên đang mở to mắt nhìn người phía trên mình, sườn thắt lưng rắn rỏi lồ lộ từng múi cơ đâu vào đấy.

Cậu trai trẻ thanh niên nhìn cơ bắp của người đàn ông mà không nhịn được vươn bàn tay nhỏ sờ lên cơ ngực cứng cáp của hắn. Đang sờ thỏa thích bỗng dưng bị một bàn tay chặn lại, giọng nói trầm khàn nheo mắt đầy nguy hiểm vang lên " Dù có thế nào, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu"

Dứt câu, tiếng xoẹt của quần áo bất chợt vang lên, Jeon Jungkook còn chưa kịp tiếp thu lời nói của hắn mang ý nghĩa gì thì đã bị một thân ảnh nặng trịch đè xuống, lồng ngực phập phồng hơi thở nóng rực, mùi rượu vang quyện lại vương trên đầu mũi xông thẳng vào đại não khiến cơn phát tình của Jeon Jungkook càng trở nên dữ dội hơn.

Hai viên đậu đỏ không còn màng bảo vệ run run trong không khí, Kim Taehyung cúi xuống ngậm lấy vào trong miệng, tay kia không rảnh rỗi, chơi đùa với viên đậu đỏ còn lại.

" Ưm..." Jeon Jungkook luồn ngón tay vào trong mái tóc dày nhưng mềm mại của người đàn ông, cơn khoái cảm cùng cảm giác kì lạ liên tục dội thẳng vào ngực cậu, làm cho cậu rên rỉ đứt quãng.

Cơ bụng hóp lại rồi thở ra đầy run rẩy, vật nơi đũng quần đã cứng nay càng cứng hơn. Jeon Jungkook ôm lấy cổ Kim Taehyung, nâng thắt lưng dẻo dai dùng sức cọ lên bụng hắn, nút quần không chịu được sức mạnh liền mở bung ra, vật trong quần nhỏ cuối cùng được thở một chút.

Đầu lưỡi của Kim Taehyung liếm láp xung quanh đầu ngực, lại hút vào trong miệng nghe rõ tiếng ám muội. Bàn tay hắn luồn vào trong quần nhỏ của Jeon Jungkook, bắt lấy vật nóng rực đã cứng lên tuốt lộng một hồi, trên dưới đều được thỏa mãn, Jeon Jungkook co đầu ngón chân, mày nhíu chặt lại thở ồ ồ dồn hết lực bắn ra một lượng tinh dịch trắng đục.

Bởi vì chưa bao giờ tự mình an ủi nên mùi hương có chút nồng đậm, nhưng bởi vì có mùi tin tức tố làm dịu bớt đi nên mùi tanh cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Hai hạt đậu bị dày vò mà sưng lên đến đáng thương, vật bên dưới vừa mới bắn ra lại không hề cảm thấy thoải mái.

" Ưm...Muốn nhiều hơn thế nữa!" Ánh mắt long lanh đầy nước vì sự khoái cảm làm nhòe đi, chất giọng mềm mại khàn khàn nhẹ giọng cầu xin, kích thích vị thiếu tướng trẻ tuổi trước giờ luôn khen bản thân mình có một tinh thần cứng rắn, thế nhưng sự cứng rắn đó lại chuyển xuống nơi đồ sộ sau lớp quần rằn ri của quân đội.

Kim Taehyung nâng eo của Jeon Jungkook lên, kê bằng chăn nhỏ của mình, bàn tay lưu loát cởi phăng chiếc quần rằn ri vẫn còn nằm trên đầu gối của Jeon Jungkook ra, ném xuống đất. Eo được kê cao, nơi phía dưới đều phơi bày ra ngoài, đập thẳng vào đôi mắt đục ngầu của người đàn ông hơn ba mươi.

Đôi chân thon dài trắng muốt của Jeon Jungkook bị tách ra, cậu a lên một tiếng đầy xấu hổ thế nhưng lí trí lại rất thích hành động đó của Kim Taehyung.

Hậu huyệt vì kì phát tình mà tự động mở rộng, dâm thủy dính dính đầy ướt át bao quan lấy hậu huyệt đỏ au mê người. Kim Taehyung cau mày tách chân Jeon Jungkook thành chữ M, bên trong vách tràng co lại mở ra lộ rõ những mảng thịt mềm mại, hắn vươn một ngón tay chạm nhẹ lên nếp gấp.

" Ưm...a" Jeon Jungkook giật giật vừa khó chịu vừa cảm thấy nhột nhột, hậu huyệt hết mở rồi lại co muốn nuốt lấy đầu ngón tay của Kim Taehyung.

Nếp gấp đã được dâm thủy làm cho mềm, đồng nghĩa với việc Kim Taehyung không cần phải làm hành động mở rộng quá khó khăn nữa, hắn đâm một ngón tay vào một chút thì lúc này đây, vách thịt non mềm như đã chờ sẵn, cắn nuốt lấy ngón tay hắn đẩy sâu vào bên trong hơn.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook mở miệng thở dốc mà không hề cảm thấy khó chịu, hắn lại di chuyển một chút thêm một ngón tay vào. Vách tràng ấm nóng bao lấy ba ngón tay thuận lợi ra vào, ban đầu là chậm rãi, đợi đến khi hậu huyệt đã tiếp nhận được với ba ngón rồi, Kim Taehyung liền một đường đâm vào rút ra nhanh hơn.

Tiếng nhóp nhép ướt át của dâm thủy theo ngón tay của Kim Taehyung mà chảy ra ngoài làm chất bôi trơn. Jeon Jungkook thở dốc nghiêng đầu sang một bên đón nhận luồng khoái cảm xông vào, mồ hôi trên trán úa ra chảy xuống thái dương, cậu cắn chặt môi ngăn không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng vì Kim Taehyung khiến cậu thoải mái nên cậu chẳng thể kiềm chế được bao lâu đã giơ tay đầu hàng.

Nghe thấy tiếng rên rỉ không hề khống chế của người dưới thân, Kim Taehyung như được tiếp thêm sức mạnh, hắn cúi đầu xuống cắn lấy bắp đùi non mềm trắng trẻo của Jeon Jungkook, ngón tay nom theo từng động tác càng đẩy sâu hơn.

Bắp đùi nhỏ bị người hết liếm lại cắn, bàn chân của Jeon Jungkook đạp nhẹ lên bả vai của người đàn ông để lấy đà, bắp đùi lộ đầy dấu răng cùng nước miếng, Kim Taehyung rất thích nơi này của Jeon Jungkook, hắn chẳng keo kiệt cắn sang bắp đùi bên kia.

Bị sự kích thích chi phối, Jeon Jungkook lại bắn ra lần thứ hai.

Vị thiếu tướng quả nhiên là cáo già trong chuyện giường chiếu, hắn chưa xuất vật cuối cùng ra đã làm Jeon Jungkook bắn hai lần liên tiếp.

" Ưm...a, thiếu tướng... đau...a" Bị cắn đến nước mắt sinh lý chảy ra, Jeon Jungkook nức nở cầu xin.

Hai tiếng 'thiếu tướng' mềm mại đó vang lên thành công cho vật dưới đũng quần của Kim Taehyung sưng to đến lộ cả mạch máu, hắn chưa bao giờ biết được hai tiếng 'thiếu tướng' dễ nghe này lại có một sức mạnh phi thường như vậy, có thể làm hắn cứng suýt bắn ra.

Tiếng thở dốc phát ra từ trong mũi, Kim Taehyung kiềm chế lắm mới không một đường làm chết người dưới thân, hắn cất lên chất giọng trầm khàn " Đau hay là thích, hửm?"

Sau tiếng hửm là một cái mút mạnh lên cặp đùi nõn nà của Jeon Jungkook, chỗ bị mút hiện lên vết đỏ tươi li ti.

Ngón tay thon dài chạm được vào lớp màng mỏng bên trong như một lớp bảo vệ.

Mỗi Omega có thể lên giường cùng với nhiều người khác nhau, chỉ cần không phá bỏ lớp màng bảo vệ đó, không tự thắt nút thì Omega sẽ không phải mang thai.

Thế nhưng, người đàn ông sống hơn ba mươi ba năm chưa một lần cùng người khác đụng chạm da thịt thì làm sao biết được những điều đó? Là một thiếu tướng ngày đêm bận bịu trong quân ngũ, hắn làm gì có thời gian nghiên cứu cơ thể của một Omega chứ?

Đây có thể coi như là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên với một người khác giới*, đa số kĩ thuật của hắn đều là theo bản năng mà ra cả.

Bị chạm vào vách mỏng kia, Jeon Jungkook cứng người lại, cậu cũng không biết đây là gì, chỉ biết nó có chút đau cũng có chút ngứa.

Dùng ngón tay sờ một chút, Kim Taehyung đâm thủng vách bảo vệ đó ra, cả người Jeon Jungkook lâng lâng thét lên một tiếng giòn tan.

" Đau quá...ưm, có chút ngứa..."

Jeon Jungkook nói năng lộn xộn vừa đau vừa ngứa, Kim Taehyung trườn người lên hôn lên vùng bụng có cơ của cậu, đầu lưỡi vói vào sâu trong lỗ rốn nhỏ của Jeon Jungkook liếm nhẹ. Hành động nhột nhột này làm Jeon Jungkook vặn vẹo thắt lưng, bờ mông tròn trịa hết nâng lên lại hạ xuống đón nhận theo cái đâm của Kim Taehyung.

Chạm lên vật sưng lên sâu trong cơ thể, Jeon Jungkook sựng người lại nín thở, cậu cắn môi nhìn Kim Taehyung cũng đang quan sát mình.

" Hửm? Chỗ này sao? "

Hỏi mà giống như không hỏi, ngón tay đã men theo đó chạm liên tục vào chỗ kia.

Jeon Jungkook vặn vẹo liên tục vì thoải mái, cơ thể cậu như có một luồng khí nóng thổi đầy vậy. Sống hai mươi bốn năm, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình mất khống chế như vậy, không quan tâm đến chuyện gì cả, trong đầu chỉ có hai chữ 'thoải mái' liên tục xuất hiện.