[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 10: Thắt nút kết (H)



ABO là thể loại không có thật, mỗi một tác giả viết về thể loại này đều có thể tự do sáng tạo theo ý của mình và không ai giống ai cả. Cho nên xin đừng áp đặt rằng mình đã đọc nhiều thể loại ABO, rồi nói rằng sao chỗ này không giống chỗ kia blabla các thứ mà bắt bẻ tác giả. Xin nhắc lại, đây là trí tưởng tượng cá nhân của tác giả, cho nên không cần phải tìm kiếm sự phi logic trong fic. Đã nhắc nhở trước rồi nhé.

         _____

Bị đụng chạm đến chỗ nhạy cảm bên trong vách thịt, đầu óc Jeon Jungkook gần như lâng lâng đang ở trên không, cả người cậu nhẹ tênh mặc kệ những ngón tay đang đâm vào trong hậu huyệt của mình.

Thấy rằng như vậy đã đủ làm bước mở rộng, Kim Taehyung rút ngón tay ra, tiếng phốc vang lên đầy ngượng ngùng, kéo theo đó là luồng dâm thủy ướt át chảy xuống ướt rượt một mảng chiếu. Kim Taehyung mở khuy quần ra, lôi vật thô to đã sớm dựng thẳng ra ngoài, Jeon Jungkook nhìn vật giữa háng của người đàn ông liền trợn mắt lên, cậu như nghi ngờ nhân sinh này.

Lớn như vậy, liệu có thể chui vào bên trong cậu sao?

Cơn phát tình bị giảm xuống một nửa vì sự sợ hãi, Kim Taehyung không vui phóng luồng tin tức tố rượu vang đậm đặc hơn, thành công làm cả người Jeon Jungkook bắt đầu nóng rực hơn nữa.

Đưa vật thể nóng bỏng cọ xát lên miệng huyệt để bôi chất dịch ướt át của Jeon Jungkook làm chất bôi trơn, chờ đến quy đầu hoàn toàn bị dịch thể làm cho ướt nhẹp, Kim Taehyung lúc này mới nâng chân trái của Jeon Jungkook lên bả vai mình, đỡ lấy mệnh căn to lớn chen vào bên trong.

" Ưm..."

Cả hai đồng thời thở hắt ra. Đầu khấc bị sự non mềm bên trong làm cho giật giật. Kim Taehyung toan tính đẩy từ từ để không khiến Jeon Jungkook đau thì người dưới thân đã lên tiếng trước.

Bởi vì rên rỉ quá nhiều nên cậu nhất thời bị mất giọng, nuốt vài ngụm nước miếng mới cắn răng nói:

" Thiếu tướng...ngài ưm, một lần liền vào được không. Thà đau ngắn còn hơn đau dài"

Không nghĩ Jeon Jungkook sẽ nói như vậy, Kim Taehyung giương mắt nhìn cậu, thay người lau mồ hôi bên thái dương. Nắm lấy hai cánh tay mềm oặt của Jeon Jungkook vòng qua cổ mình, nhẹ giọng ra lệnh.

" Ôm chắc vào"

Vật lớn không có gì cản trở đâm vào tận sâu bên trong, bỏ qua vết màng bị đâm thủng trực tiếp chạm vào nơi lạ lẫm mới mọc ra từ trong cơ thể của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cau chặt mày vì đau, hàm răng trắng đều cắn trụ lên bả vai rắn rỏi của người đàn ông để giảm bớt sự đau đớn giằng xé tận tim can. Vách thịt bị căng ra như muốn rách đến nơi, cũng may có chất dịch tiết ra nhiều nên mới không bị thương.

Kim Taehyung không hề trách người làm mình bị thương, hắn ôm lấy lưng Jeon Jungkook nâng lên đồng thời bên dưới cũng cử động không ngừng lại.

Tử cung của Omega rất nhỏ, hầu như là không phát hiện ra nếu như không bị chạm vào. Thế nhưng, một khi có một vật thể xâm nhập vào đụng đến nơi đó, nó sẽ tự động mở ra tiếp nhận vật lạ xâm phạm, đặc biệt là Omega trong thời điểm phát tình còn dễ dàng bị đâm cho đến khi tử cung mở rộng hơn.

Kì phát tình là thời kì Omega dễ thụ thai nhất, không biết quan hệ như thế nào chỉ cần có một con tinh trùng chui vào là một mình nó cũng có thể tự kết thành tổ, làm ổ trong buồng trứng của Omega.

Đằng này Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại không mang bao khi quan hệ, cả hai còn mù tịt về những chuyện như thế liền đánh bạo làm liều, mặc cho mọi chuyện tới đâu hay tới đó.

Vách thịt co lại siết lấy mệnh căn của Kim Taehyung, làm cho hắn suýt nữa bắn ra.

Sờ lên đáy chậu của người trước mặt, giúp cậu thả lỏng cơ thể, hắn mới lại tiến quân thần tốc đi vào trong, thao lộng thỏa thích.

Mỗi một lần đâm vào, quy đầu đều chạm vào tử cung bên trong, Jeon Jungkook vừa đau vừa sướng bấu chặt lấy Kim Taehyung. Cậu có thể cảm giác được dường như thứ bên trong cậu đã bị đâm đến hỏng.

Khoái cảm này khác hẳn với khoái cảm lúc Kim Taehyung đâm thủng màng mỏng trên người cậu. Sự đụng chạm đầy khoan khoái này làm cho cậu như một bước lên mây, nguyện chết trong sự sung sướng đó mà không muốn tỉnh lại.

Cả cơ thể cậu, mùi hương thơm ngọt của cậu đều hòa vào làm một cùng với Kim Taehyung. Để mặc người đỉnh lộng như thế nào, chỉ cần có thể khiến cậu nếm được cảm giác dục tiên dục tử thì dù đau một chút cậu cũng có thể chịu đựng được.

" Thiếu tướng...a...Nhẹ một chút, đừng nhanh ưm... quá, tôi chịu...không được"

Được người ôm lên đùi ngồi, bị đâm xuyên chính diện, từng cái nắc của Kim Taehyung khiến cậu như muốn chết. Cả người hứng chịu sự nóng rực, sự khô nóng mà Kim Taehyung mang lại khiến Jeon Jungkook bật ra tiếng thở dốc không khống chế được.

Kim Taehyung không nghĩ rằng, việc đâm vào rút ra trong cơ thể một người lại có thể sướng như vậy, hắn ôm lấy bờ mông trắng muốt của Jeon Jungkook nâng lên, xoay quanh một lúc lại thả xuống. Mỗi một cử động đó càng làm cho vật dưới thân đâm càng sâu hơn, như muốn chọc thủng cả tử cung của Omega.

Bị đùa giỡn đến xụi lơ, Jeon Jungkook ngoài việc dựa vào vai người nọ ra, cậu không thể cử động nổi.

Bỗng nhiên, cả người Jeon Jungkook chợt run rẩy, nâng người dậy nắm lấy bả vai của Kim Taehyung nức nở " Muốn bắn...ưm muốn bắn"

" Cùng nhau" Jeon Jungkook hô một tiếng muốn bắn, hắn vừa đáp lời vừa cử động nhanh hơn.

Kim Taehyung dồn hết tinh hoa vào trong hai viên tinh hoàn nặng trịch của mình, nhấp hơn mười cái thì cả hai cùng nhau lên đỉnh.

" A..." Jeon Jungkook than nhẹ, vật nhỏ dưới thân giật giật bắn từng hồi mà không phun ra một thể.

Kim Taehyung cử động mệnh căn một lúc, hắn làm ra một hành động khó có thể tưởng tượng được, ngay khi chuẩn bị phóng xuất ra ngoài, gốc mệnh căn phình lên tạo thành kết bắn thẳng vào bên trong vách tràng non mềm đầy mê người của Jeon Jungkook. Hậu huyệt bị rót đầy tinh dịch đến căng trướng, bởi vì có gốc kết được thắt nên tinh dịch không thể nào chảy ra ngoài, mà nó ràng buộc cả vật thể to lớn của Kim Taehyung gắn kết chặt chẽ trong hậu huyệt của Jeon Jungkook, không thể nào rút ra được trong một khoảng thời gian.

Đợi đến khi Jeon Jungkook tỉnh lại đôi chút, cậu như nhận ra được điều gì đó liền luống cuống muốn Kim Taehyung rút mệnh căn ra khỏi người mình, cậu vỗ lấy vai hắn đầy sợ hãi nói: " Sẽ mang thai...ngài mau đi ra ngoài đi"

Không cho Jeon Jungkook giãy dụa, Kim Taehyung ôm lấy cậu ghim vào trong lồng ngực, đẩy ngã cả hai xuống giường nằm đè lên nhau, Kim Taehyung liếm lấy vành tai của Jeon Jungkook cất giọng "Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Đây là lần thứ hai hắn nói ra những lời này, nhưng Jeon Jungkook có nghe hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết bản thân mình nói được thì sẽ làm được.

Hành động thắt nút của Kim Taehyung trước khi bắn, rõ ràng là theo bản năng thôi thúc hắn làm thế. Hắn không hề suy nghĩ nhiều, chỉ thuận theo tự nhiên tạo một nút kết giữa hắn và Jeon Jungkook mà thôi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không biết. Một khi thắt nút kết thì quá trình thụ thai của Omega sẽ diễn ra nhanh hơn, nó là sự liên kết chặt chẽ giữa Alpha và Omega lại với nhau. Trong kì phát tình diễn ra lần tiếp theo thì Omega sẽ chỉ có thể làm tình với Alpha đã tạo ra nút kết mà thôi. Nếu như trong quá trình phát tình mà Alpha đã tạo ra nút kết đó không quan hệ thì Omega rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên mới nói, ngoài việc cắn lên gáy của Omega để đánh dấu thì việc thắt nút chính là định mệnh ràng buộc AO lại với nhau không thể tách rời.

Hành động vô tình đó của Kim Taehyung đã khiến cho bọn họ không cách nào có thể sống mà vờ như không biết nhau được.

Sau một trận hoan ái qua đi, cả người Jeon Jungkook đều mệt mỏi không thể nhấc nổi cơ thể. Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook lên đi ra ngoài, bọc cậu vào trong tấm chăn mỏng của bản thân.

Mở chiếc thùng được ủ trong đất ra, nước vẫn còn âm ấm được bác sĩ Han nấu lúc trưa. Kim Taehyung để Jeon Jungkook ngồi trên ghế dựa, mình trần ngồi xuống tự nhóm củi nấu lại nước.

Hắn biết Jeon Jungkook ưa sạch sẽ, huống hồ đồ vật của hắn vẫn còn ở bên trong Jeon Jungkook chưa lấy ra.

Ban đầu hắn chỉ muốn đi ra ngoài một lúc rồi trở về, nhưng bản tính của Omega vốn dĩ đã luôn yếu đuối sau một trận hoan oái xong, Omega đặc biệt dính người, họ luôn không có cảm giác an toàn nếu như xa Alpha của mình, mùi hương của Alpha là thứ có thể xua tan đi sự lo lắng của họ.

Nếu như là bình thường thì Kim Taehyung chỉ cần cho Jeon Jungkook ôm quần áo của mình thôi thì cậu đã có thể an tâm ngủ một giấc, nhưng cố tình lại vì Kim Taehyung đã thắt nút kết nên việc liên kết giữa bọn họ càng trở nên mãnh liệt hơn, mùi hương vương trên quần áo không đủ khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy an lòng, vì vậy Kim Taehyung bắt buộc phải ôm người đi theo mình.

Alpha không có thời kì phát tình, nhưng nếu như bị Omega đang trong kì phát tình làm ảnh hưởng thì họ cũng sẽ không khống chế được chính mình.

Bây giờ đã lấy lại được lí trí, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook ngồi trong ngực mình, nhìn dấu vết mình để lại trên người cậu liền thở dài một hơi.

Hắn vậy mà cũng có ngày hôm nay!