[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 43: Tức giận



Khoảng tầm ba giờ chiều, Kim Taehyung tỉnh dậy trước, hắn nhìn Jeon Jungkook vẫn còn đang vùi đầu vào trong ngực mình ngủ ngon lành, hai cặp má mềm mềm đỏ hồng trông rất đáng yêu. Kim Taehyung nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu, mới thỏa mãn ngồi dậy.

Bây giờ chuyện kết hôn đôi bên đã nói xong, hắn cũng yên tâm được một phần nào, nhớ lại buổi trưa thiếu niên muốn sinh con xong thì đòi li hôn, hắn không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Ngay từ lúc bọn họ phát sinh quan hệ trong lúc làm nhiệm vụ, hắn đã có ý định sẽ lấy người này về để chịu trách nhiệm, chứ không phải vì biết Jeon Jungkook mang thai con của hắn, hắn mới gấp gáp lấy về.

Ban đầu, ý định lấy Jeon Jungkook là để chịu trách nhiệm, giờ ngoài cái trách nhiệm đó ra hắn còn rất tự nguyện cùng Jeon Jungkook sống với nhau, ở Jeon Jungkook luôn có một điều gì đó khiến hắn rất yêu thích, sự kiên cường của cậu, hay là những lúc yếu đuối trước mặt hắn, hắn đều yêu.

Lúc nghe Jeon Jungkook bảo rằng mình sợ vì không thể xa hắn, Kim Taehyung liền vui như mở cờ trong bụng, hắn đã kéo lấy Jeon Jungkook hôn thật mạnh để bày tỏ cảm xúc vừa giận vừa hạnh phúc của bản thân. Jeon Jungkook nói như thế tức là chuyện tình cảm này của bọn họ không chỉ đến từ một phía, mà là đôi bên cùng cảm nhận được.

Nhét một cái áo khoác dính tin tức tố của mình cho Jeon Jungkook ôm, Kim Taehyung vào rửa mặt thì đi xuống lầu.

Kim gia lại một lần nữa tập trung họp nội bộ, hôm nay có thêm vợ chồng cô út và gia đình bác hai của Kim Taehyung trở về tụ họp, vừa nhìn thấy Kim Taehyung xuất hiện, cô út của hắn đã ngay lập tức đứng ngồi không yên nói:

" Taehyung! Chuyện con muốn kết hôn là như thế nào?"

Kim Taehyung ngồi xuống tỏ ra không thấy được sự gấp gáp của cô cô, hắn nhàn nhạt đáp " Chuyện giống như cô đã nghe mọi người kể rồi đó. Con sắp kết hôn, không những vậy cô còn có thêm cháu nữa"

Cô út mặt mũi trắng bệch áp chế sự tức giận của bản thân, cô quay ngắt sang Kim phu nhân trách vấn bà:

" Không phải chị dâu đã nói qua hôn sự của Taehyung sẽ do em quyết định sao? Huống hồ Lee gia cũng đã muốn chấp nhận hôn sự này rồi, giờ em lại nghe được Taehyung sắp kết hôn với người khác, em làm gì còn mặt mũi nào nhìn người ta đây?"

Kim Taehyung ngồi một bên lạnh giọng cắt ngang " Cô cô! Mặt mũi của cô quan trọng hay là hạnh phúc của con quan trọng?"

" Từ nhỏ đến lớn cô cũng biết con là người như thế nào, há có thể để người khác can thiệp vào chuyện cả đời của mình. Chuyện bên Lee gia ngay từ lúc đầu con đã tỏ thái độ của mình, chẳng lẽ bọn họ còn muốn mặt dày kết thông gia?"

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung lớn tiếng với cô út của mình, bởi vì cô đã chạm đến giới hạn của hắn. Hắn muốn kết hôn, sinh con là chuyện của hắn, mẹ hắn còn không dám can thiệp thì cô út có là gì?

Kim Tae Hee không hề sợ Kim Taehyung sẽ tức giận, cô chỉ trích hắn " Thái độ của con là để cô gái nhà người ta đợi nguyên một ngày cũng không thấy xuất hiện sao? Huống hồ trong bụng của thằng bé kia chưa chắc đã là của con đâu mà con hô hào đòi kết hôn"

Kim phu nhân thấy con trai mình đã đen mặt, có dấu hiệu sắp phát điên, bà nhanh chóng nói " Được rồi cô út, đừng nói nữa"

Kim Taehyung ngồi từ nãy giờ không hề thấy phản ứng, nhưng chiếc ly thủy tinh đã bị hắn bóp nát từ khi nào. Tiếng leng keng vang lên rơi xuống sàn, khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều nín thít, màu mắt của Kim Taehyung đổi thành màu nâu vàng cùng với đó là pheromone giống màu rượu vang nhưng đậm hơn như ẩn như hiện trong không khí, dọa những người khác hít thở không thông.

Kim Tae Hee ôm ngực run rẩy ngồi phịch xuống, mở miệng ra tìm không khí để thở.

Đây là lần thứ hai Kim Taehyung tức giận như vậy, lúc hắn 20 tuổi vì sự cố chấp của bản thân mà phát điên, hiện tại tuy rằng chưa phát điên nhưng mức độ cũng không phải nhẹ.

Ông nội Kim nhíu mày vì mùi pheromone của Kim Taehyung, ông lão ném sự khó chịu ra sau đầu, khuyên Kim Taehyung " Được rồi, là cô cô của cháu muốn tốt cho cháu thôi, cháu cũng biết nó không có ác ý mà"

Kim Tae Hee muốn Kim Taehyung cưới con gái của Lee gia, chính là vì chồng cô cũng là người Lee gia. Nếu như Kim Taehyung lấy cháu gái của chồng cô thì chồng cô sẽ có cơ hội nắm quyền trong tay. Mấy năm bị người anh trai chèn ép nên cổ phần trong công ty không được nhiều, nhưng nếu như Taehyung cưới Lee tiểu thư thì mọi chuyện sẽ khác.

Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự tính của cô, chỉ là cô không thể ngờ được Kim Taehyung vậy mà lại có người khác, còn muốn cùng người đó kết hôn. Làm xáo trộn hết kế hoạch của cô, cho nên cô mới tức giận cãi nhau với Kim Taehyung. Bây giờ nhìn thấy Kim Taehyung tức giận, cô lập tức liền hối hận.

Chờ Kim Taehyung thu lại pheromone và trở lại như lúc bình thường đã là mười phút sau đó, hắn lạnh lùng tuyên bố " Đối với chuyện kết hôn của con, kể cả là người con chọn thì những người khác tuyệt đối không có quyền được lên tiếng. Hạnh phúc là của con, không phải của mọi người. Lần sau nếu như còn để con nghe được những lời lẽ không tốt hay là nghi ngờ về quyết định của con, thì lần sau không cần đến nữa, cũng không cần phải nói chuyện với con"

Kim Taehyung nói được thì sẽ làm được. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của hắn.

Người khác dám nghi ngờ đứa bé không phải con hắn, dám có ý kiến với Jeon Jungkook, chờ xem hắn sẽ làm gì, kể cả người đó có là cô út của hắn đi nữa, hắn cũng không nể nang đâu.

Kim Tae Hee nghe Kim Taehyung đe dọa muốn cắt đứt quan hệ với mình, còn muốn cấm mình về nhà mẹ đẻ, cô tức đến mặt mũi đỏ bừng, tuy nhiên vốn định cầu cứu ba và anh trai nói giúp mình vài câu thì bị họ làm ngơ giả vờ không thấy, cô kéo chồng mình tức tốc bỏ đi luôn.

Người cũng đi rồi nhưng bầu không khí vẫn âm u đáng sợ. Chị gái Kim Taehyung liền đánh bạo hỏi hắn " Bé dâu chưa tỉnh sao? Có thấy đói bụng hay không ta?"

Ngay lúc này, Kim Taehyung nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhắc đến Jeon Jungkook, hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn " Khoảng 5 giờ em ấy sẽ tỉnh"

" Cô Kwon! Nhớ chuẩn bị đồ ăn có đủ chất dinh dưỡng cho người đang mang thai, đặc biệt không có đồ ăn nhiều dầu mỡ, mùi tanh. Nếu nấu chung thì nhất định phải sắp xếp những thứ này cách xa chỗ Jungkook đang ngồi, nhớ chưa?"

Người giúp việc là một người phụ nữ rất có kinh nghiệm, cho nên đối với sự dặn dò của Kim Taehyung, bà vội gật đầu đáp " Vâng thưa thiếu gia!"

Kim phu nhân và những người còn lại trong nhà chưa hề lên tiếng từ lúc bắt đầu, bọn họ nhìn nhau âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì Kim Taehyung cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt khủng bố đó rồi.

" À đúng rồi! Mẹ dặn người chuẩn bị thảm để lót lên cầu thang và một chiếc thảm hút nước đặt ở trong phòng tắm của con, phòng trường hợp Jungkook đi lại khỏi bị ngã"

Được phân nhiệm vụ, mẹ Kim vui vẻ đứng dậy nói " Được rồi. Mẹ lập tức dặn người chuẩn bị. Con băng vết thương trên tay đi, để con dâu nhìn thấy sẽ không vui đâu"

Kim Taehyung thoáng cau mày nhìn xuống vết máu trên tay, hắn tự mình xử lý xong xuôi mới cùng với những người đàn ông trong nhà bàn chuyện công việc.

Đúng 5 giờ, Kim Taehyung lên lầu, bước vào phòng của mình nhìn Jeon Jungkook vẫn chưa có ý định thức dậy, hắn ngồi xuống sủng nịnh cong ngón trỏ chạm lên đầu mũi của Jeon Jungkook nói " Vẫn chưa tỉnh"

Jeon Jungkook động đậy mí mắt nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, cậu chẹp chẹp miệng vươn hai cánh tay ra hướng người trước mặt làm nũng " Kéo em dậy đi"

Kim Taehyung thuận thế cúi xuống vừa vặn cánh tay Jeon Jungkook ôm lấy cổ hắn, tay hắn theo đó ôm lấy thắt lưng Jeon Jungkook nâng cậu ngồi dậy. Jeon Jungkook như con koala mềm nhũn đu lên người hắn, đầu dụi vào cần cổ của Kim Taehyung trực tiếp hít hà mùi hương thơm dễ chịu của người đàn ông.

" Ngoan! Không nháo nữa. Mau ngồi dậy tắm rửa rồi chúng ta xuống ăn cơm"

Jeon Jungkook lắc đầu không chịu " Ưm...vẫn còn buồn ngủ"

Nhếch nhẹ khóe miệng, Kim Taehyung đầy bất đắc dĩ ôm lấy cậu ngồi lên trên đùi mình, bàn tay không an phận vuốt ve hai bên đùi của Jeon Jungkook đầy thích thú. Jeon Jungkook thấy nhột liền giãy giụa tránh thoát, cậu không vui mở mắt liếc người trước mặt mà không hề sợ hãi giống như những ngày đầu tiên mới gặp:

" Ngài đang làm gì đó?"

Kim Taehyung cụng đầu lên trán Jeon Jungkook nở một nụ cười hết sức nguy hiểm đáp " Không phải em nói muốn ngủ sao? Ngủ rồi sao còn quan tâm tôi đang làm gì? Tôi làm gì mặc tôi, cũng đâu có liên quan tới em"

Nói xong còn không dừng lại mà bóp lên bắp đùi non của Jeon Jungkook khiến cậu đỏ mặt lắp bắp:

" Ngài... ngài đừng không biết xấu hổ như vậy"

Kim Taehyung ồ lên như nghe được một cách khen thú vị, hắn nâng người dậy ôm Jeon Jungkook bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa nói: " Tôi còn muốn làm nhiều chuyện xấu hổ hơn nữa kìa"

Người này bất thình lình đứng dậy, Jeon Jungkook vội quắp hai chân lên thắt lưng rắn chắc của Kim Taehyung để làm điểm tựa, cậu vùng vẫy muốn xuống mà người đàn ông lại không chịu tha cho cậu.

Cứ như vậy lôi cậu vào trong phòng tắm đã trải đầy thảm hút nước mà trước khi Jeon Jungkook đến, nó chưa hề xuất hiện.