[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 44: Đánh dấu tạm thời



Kim Taehyung cứ như vậy bế Jeon Jungkook cùng nhau ngồi vào trong bồn tắm cỡ lớn đã được người giúp việc pha nước ấm sẵn. Jeon Jungkook cả người ướt nhẹp không thể tin được Kim Taehyung có thể làm như vậy.

Cậu giãy giụa muốn cách xa người đàn ông này ra, thế nhưng lại bị hắn siết lấy eo kéo gần khoảng cách với mình, Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook với tư thế quỳ đầu gối ở hai bên sườn thắt lưng, hắn nhoẻn miệng cười đầy quyến rũ, trầm giọng nói:

" Cùng nhau tắm rửa tiết kiệm thời gian, chẳng lẽ em muốn mọi người đợi hai chúng ta rồi mới được ăn sao?"

" Nhưng mà...mà ngài cũng không thể cứ như vậy mà tắm được" Jeon Jungkook đỏ mặt cố gắng vớt vát lại tinh thần hoảng sợ của bản thân.

Trước đây Kim Taehyung luôn đối với cậu rất tốt, cũng rất dịu dàng nhưng hôm nay hắn cư nhiên lộ ra bộ mặt thật, không những sờ đùi cậu, còn đề nghị cùng cậu tắm chung? Hắn đang muốn làm gì?

" Như thế nào? Là bởi vì chúng ta không thể tắm khi đang mặc quần áo sao, bảo bối? " Kim Taehyung giống như vừa nhớ ra, hắn cười nửa miệng trêu chọc.

Áo thun Jeon Jungkook đang mặc khá mỏng, khi áo đụng nước thì nó liền dính sát vào da thịt, ôm gọn lấy cơ thể xinh đẹp của Jeon Jungkook, thắt lưng nhỏ gầy cùng với hai viên đậu đỏ nổi lên vừa vặn đập trúng vào mắt Kim Taehyung.

Hắn nhấn Jeon Jungkook xuống ngồi lên đùi mình, đầu ngửa về phía trước mon men tìm đôi môi của Jeon Jungkook hôn lên một cái chụt.

Bất ngờ bị hôn, Jeon Jungkook che miệng lại, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước đang mở lớn vì bất ngờ.

" Sợ sao?"

Kim Taehyung từ một thiếu tướng cấm dục, cư nhiên biến thành một người khác, hắn làm Jeon Jungkook không kịp thích ứng, nếu như nói cậu không sợ thì là nói dối.

Thấy cậu vẫn không đáp lại mình, Kim Taehyung kéo cậu vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, dịu dàng nói " Ngoài những lúc là một thiếu tướng ôn nhu, săn sóc em ra thì tôi còn là một người giống như hiện tại, cũng có khi tôi sẽ tức giận đến điên lên. Em sợ là điều tất nhiên, thế nhưng tôi hy vọng em sẽ không vì vậy mà ghét bỏ tôi, tôi sẽ không làm tổn thương em, em có tin tôi không?"

Hắn thừa nhận rằng mình không phải là một người tốt giống như hắn đã thể hiện qua vẻ bề ngoài mà Jeon Jungkook vẫn luôn thấy, hắn cũng sẽ có những lúc tức giận khiến người khác phải sợ hãi giống như hắn đã từng cảnh cáo cô út của hắn...nhưng hắn dám chắc, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Jeon Jungkook bị thương, cũng sẽ không trút giận lên người cậu.

Hắn đã moi móc hết tim gan ra để thành thật với Jeon Jungkook như vậy, chỉ hy vọng cậu sẽ không quá sợ mà muốn giữ khoảng cách với hắn.

Jeon Jungkook vốn còn đang suy nghĩ xem Kim Taehyung sẽ làm gì mình tiếp theo, vậy mà cậu lại không thể ngờ rằng Kim Taehyung sẽ thành thật với mình.

Cậu biết Kim Taehyung là một người rất tốt, là một người chồng lý tưởng mà nhiều Omega muốn kết hôn, tuy nhiên tốt đó không bao gồm cả việc nói hắn là một người hiền lành, nếu không thì Kim Taehyung sao có thể lên được chức thiếu tướng. Cậu biết! Con người mà, đều có cung bậc cảm xúc khác nhau, việc tức giận là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu như người có bản lĩnh làm cho cơn giận của đối phương dịu lại thì chứng tỏ người đó đủ quan trọng để được Kim Taehyung trân trọng và bảo vệ.

Qua việc cùng người này chung đụng gần một tuần, Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đối với cậu thật sự rất kiên nhẫn, luôn quan tâm cậu muốn làm gì, nghĩ gì, hắn yêu thương và bảo hộ cậu tốt đến mức chính cậu cũng không dám tưởng tượng đến nữa là, như vậy thì thử hỏi cậu làm sao dám ghét bỏ hắn đây?

Jeon Jungkook ôm lấy khuôn mặt góc cạnh đầy đẹp trai của người đàn ông, cậu cười nhẹ " Em cũng không phải là một người tốt tính, cũng rất hay giận dỗi vô cớ, có khi là sẽ vô tình làm người khác phật ý. Nếu như ngài có đủ kiên nhẫn để chịu đựng em thì em không có lý do gì để mà ghét bỏ ngài cả. Người với người đến với nhau phải dựa vào hai điều, một là duyên phận và hai chính là xứng đáng."

Dùng ngón trỏ chạm lên ngực Kim Taehyung, Jeon Jungkook hé miệng nói một câu "Ngài! Là lựa chọn tốt nhất để kết hôn, là người xứng đáng để em dành cả thanh xuân của mình cho ngài!"

Được người trong lòng dùng giọng điệu ngọt nị bày tỏ tình cảm với mình, Kim Taehyung sướng rơn cả người đáp lại " Nếu em đã dùng cả thanh xuân của mình cho tôi. Tôi ngoài trái tim thì không có gì để đưa em cả, vậy em có nguyện ý cất giữ trái tim này hộ tôi hay không?"

" Được!" Jeon Jungkook hào sảng gật đầu.

Cậu cúi xuống chủ động hôn lên môi Kim Taehyung, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để kích thích từng sợi thần kinh hưng phấn của hai người. Kim Taehyung đảo khách thành chủ, hắn nắm lấy gáy Jeon Jungkook nhắm thẳng lên đôi môi ngọt ngào của Jeon Jungkook liếm mút, đầu lưỡi quen thuộc cạy mở hàm răng trắng tinh của thiếu niên, thuận lợi trườn vào bên trong, bắt lấy đầu lưỡi phấn nộn của Jeon Jungkook chơi đùa.

Khoang miệng Jeon Jungkook đều là mùi hương thanh mát ngọt ngào, mọi ngõ ngách đều bị Kim Taehyung liếm qua không bỏ sót nơi nào, đầu lưỡi bị hắn mút đến tê rần, nước miếng không kịp nuốt đã theo khóe miệng chảy dọc xuống.

Jeon Jungkook nắm lấy vai Kim Taehyung thở hổn hển vì bị cướp dưỡng khí.

Chờ đến khi hôn đủ, Kim Taehyung mới buông tha cho cậu. Khi tách nhau ra, đôi mắt Jeon Jungkook đã ướt nước vì bị bắt nạt, cậu dùng sức hít thở không khí trông đặc biệt đáng thương. Kim Taehyung khàn giọng gọi một tiếng " Bảo bối!"

Hắn cúi xuống hôn rải rác lên vùng cổ trắng nõn của Jeon Jungkook đầy yêu thích, xương quai xanh xinh đẹp cũng không thoát khỏi mà dính đầy những dấu hôn chi chít.

Mùi hương rượu vang khiến người ta say đắm quyện vào vị hương hoa thơm ngát lan tràn ra khắp phòng tắm.

Kim Taehyung từ tốn đề nghị " Tôi đánh dấu em tạm thời nhé!"

Hắn trước đây chưa từng nghĩ đến việc muốn trói buộc một người, nhưng khi gặp Jeon Jungkook hắn lại có một dục vọng muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu là của riêng mình hắn, muốn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới đều dính đầy mùi hương và hơi thở của hắn, như vậy hắn mới có thể an lòng.

Vì sao chỉ đánh dấu tạm thời? Là bởi vì hắn muốn hai bọn họ cùng kí giấy kết hôn rồi thì sẽ đánh dấu cậu vĩnh viễn, mãi mãi không thể tách rời.

Jeon Jungkook vốn còn đang mơ màng vì nụ hôn ướt át vừa nãy, khi nghe Kim Taehyung nói muốn đánh dấu cậu, cậu liền đỏ bừng cả mặt không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nghiêng đầu, hướng gáy về phía miệng Kim Taehyung biểu thị câu trả lời của mình.

Thấy hành động đó của Jeon Jungkook, nét mặt của Kim Taehyung càng thêm ôn nhu hơn, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết lồi trên gáy Jeon Jungkook một vòng, vừa trân trọng lại vừa cẩn thận trấn an Jeon Jungkook.

Khi hàm răng cắn xuống, Jeon Jungkook lập tức rên nhẹ vừa đau vừa kích thích, Jeon Jungkook có thể cảm giác được tin tức tố hương rượu vang của Kim Taehyung đang từng giọt, từng giọt rót đầy vào trong người cậu. Jungkook vùi mặt lên cổ Kim Taehyung thở hổn hển chịu đựng. Chờ đến khi tách ra, Jeon Jungkook mới thả lỏng người xụi lơ nằm nhoài lên ngực người đàn ông.

Dấu răng trên ót Jeon Jungkook rất rõ ràng, Kim Taehyung thỏa mãn xoa lên dấu vết mình để lại đó. Từ nay về sau, Jeon Jungkook chỉ được phép là của một mình hắn, cả người cậu đều tưới đầy pheromone của mình hắn mà thôi.

Đánh dấu tạm thời cũng giống như đánh dấu vĩnh viễn, Omega bị để lại kí hiệu thì trong lòng chỉ có Alpha của mình, đối với mùi vị của người khác, Omega sẽ không thể ngửi thấy, quá trình phát tình cũng sẽ không diễn ra đột ngột nữa, tuy nhiên kí hiệu tạm thời này như tên gọi của nó, dấu răng để lại chỉ tồn tại trong vòng một tháng thì sẽ biến mất và Omega sẽ trở lại như một người bình thường trước khi bị đánh dấu.

Còn đối với Omega mang thai bị kí hiệu sẽ rất tốt cho thai nhi, mùi tin tức tố của Alpha có thể giúp em bé trong bụng được bảo vệ một cách tốt nhất, Omega cũng sẽ không còn mẫn cảm với những mùi hương của người khác, Omega thiếu thốn sự an toàn sẽ được tin tức tố của Alpha lấp đầy.

Chờ Jeon Jungkook lấy lại được hơi thở, Kim Taehyung mới ôm cậu dậy đi ra khỏi bồn tắm.

Súng đã lên nòng chưa được giải quyết, Jeon Jungkook bị côn thịt của người đàn ông chọc chọc đến ngứa ngáy. Nghĩ đến việc cần phải giải quyết, Jeon Jungkook lại xấu hổ sờ tay lên cự vật nóng rực của người đàn ông vuốt ve lên xuống.

Kim Taehyung thương cậu mệt mỏi, hắn cởi chiếc quần ướt của Jeon Jungkook ra, móc đồ chơi đã cương cứng của cậu ép sát vào trong mệnh căn của mình, nắm lấy tay Jeon Jungkook cùng nhau cọ xát.

Đầu mũi Jeon Jungkook đã lấm tấm mồ hôi, chân bắt đầu tê cứng vì đứng quá lâu, nếu như Kim Taehyung không đỡ lấy thắt lưng của cậu thì cậu đã ngã xuống sàn rồi.

Vốn dĩ định mượn đùi của Jeon Jungkook dùng một chút, nhưng sợ cậu chịu không được vì ban nãy vừa mới đánh dấu xong, Kim Taehyung chỉ đành phải tăng tốc độ, cùng Jeon Jungkook lên đỉnh mới thỏa mãn buông tha cho cậu.

Giúp cả hai tắm rửa sạch sẽ một lần, khi ra khỏi phòng thì đã là ba mươi phút sau.

Jeon Jungkook bị bọc cả người bằng khăn tắm, được Kim Taehyung bế ngang đi ra ngoài.