Thông tin truyện

Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tiêu Kính Nam là cậu quý tử nhà giàu. Lần đầu tiên gặp hắn, hắn đập nát chiếc xe thể thao mới "tậu" của cậu thành đống phế liệu. Xưa nay Tiêu Kính Nam chưa từng cảm thấy nhục nhã và ấm ức tới như vậy. Lần thứ hai gặp ở suối nước nóng cậu đã trả thù thành công... rạch lại một đường nhỏ sau xe của hắn. Lúc đó, cậu cảm thấy điều đó quả thật là một thành tựu to lớn. Lần thứ ba gặp mặt, cậu thấm thía được thứ gọi là "Oan gia" thường chỉ từng xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Từ lần đó, cuộc sống và công việc của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. Tên khốn đó lấy chuyện công trả thù riêng, đã vậy còn "ăn" cậu sạch sẽ.


Còn Thang Đông Trì, hắn là một thương gia có tiếng mà mọi người đều nể sợ. Họ đều nghĩ anh là người hết sức đứng đắn. Nhưng có rất ít người biết, không phải, phải nói là chỉ có Tiêu Kính Nam biết hắn là một tên biến thái, vô sỉ. Có lẽ lúc đầu, Thang Đông Trì chỉ đơn thuần là thấy chơi đùa cậu rất thú vị, coi cậu là một công cụ giải trí để giảm stress. Thế nhưng dần dần hắn nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cậu không còn như lúc đầu nữa, tình cảm ấy đã lún sâu tới mức anh không thể kiểm soát, lại càng không thể quay lại được nữa.


Lúc đầu, Tiêu Kính Nam không cam tâm vậy nhưng anh không thể phủ nhận việc trái tim mình cứ liên hồi đập mạnh khi ở cạnh hắn. Biết làm sao được, anh phải chấp nhận ở bên cạnh cái tên biến thái, mặt dày, vô sỉ này thôi. Tình yêu của họ liệu sẽ đi về đâu? Sóng gió nào sẽ xảy đến với cặp đôi oan gia này???

Bình luận truyện