Thông tin truyện

Mùa Thứ Năm

Mùa Thứ Năm

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.3/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Mùa Thứ Năm của tác giả Sung Tùng. Thời tiết tốt. Thẩm Nhiên Phi chạy xe đến nhà bạn tụ họp ăn chơi. Sau hai tuần mưa dầm mưa dề cuối cùng cũng được ngày trời quang mây tạnh, nhấn chốt trong xe, mui xe từ từ mở ra. Hắn không định tắt máy lạnh trong xe, thế là gió trời cùng gió máy lạnh vù vù thổi, mang một kiểu thoải mái lạ lẫm. Người đi đường ở xa nghe tiếng động cơ xe phải tránh sang để nhường đường cho hắn, còn hắn thì chỉ đang nghĩ xem đêm nay ăn chơi thế nào cho đỡ chán.


Quần áo đẹp đẽ với xe thể thao cao cấp, từ chân đến đầu hoàn toàn không có chỗ để soi. Không hẳn là do quá nhàm chán, chỉ là muốn tìm thêm chút kích thích. “Đến rồi.” Người anh em chơi từ nhỏ đến lớn vỗ vỗ vai hắn, “Nhanh đỗ xe ở trong hoa viên, hôm nay có rất nhiều người đẹp tai tiếng đến góp vui đấy.” “Lại là một đám ngực to.” Thẩm Nhiên Phi bày ra bộ dáng mất hứng, khóe miệng lại hơi cong lên, “Lúc nào thì gu của mày mới có thể đổi?” “Có gì không tốt à?” Tần Lập Văn cười đểu giả, “Tao thích kiểu đấy đấy, đặc biệt là lúc lên giường.”


Thẩm Nhiên Phi lắc đầu, trên mặt viết mấy chữ “Mày hết thuốc chữa rồi”, đạp ga, xông thẳng vào gara. Tần Lập Vân đứng đằng sau che miệng, nhìn chiếc xe thể thao quen đường thuộc lối chạy một đường đến gara, rồi cũng từ từ đi theo. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Em Không Giống Ảnh ChụpKhông Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con.


Bình luận truyện