Yêu Lại Vợ

Chương 5: Hóa ra anh ta cũng biết tức giận



Khi vào trong nhà thì Lương Hy đi lấy nước cho Luca uống rồi ngồi xuống tâm sự với cô bạn thân của mình Lương Hy nói: "Cậu ổn hơn chưa, có thể nói cho tớ biết là chuyện gì đã xảy ra có được không." Luca im lặng một lúc rồi giọng buồn bã nói: "Cậu có thể cho tớ ở nhờ cậu vài hôm được không, bởi vì anh Kun nói là chưa từng thích tớ... nên tớ cũng không muốn làm cho anh ấy khó sử khi phải sống chung với tớ, nên tớ muốn ra ngoài mấy hôm để anh ấy ở một mình có khi sẽ ổn hơn là lúc anh ấy ở chung với tớ."

Lương Hy lấy tay choàng sau lưng Luca xoa xoa nhẹ rồi nói: "Được cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, ở luôn càng được, đừng buồn nữa nhá." Luca quay qua nhìn Lương Hy rồi cười mỉm lên trả lời: "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tớ cũng không biết làm gì vào ngay lúc này cả." Luca nói xong lại nghẹn ngào ngấn lệ Lương Hy vội an ủi: "Thôi không có gì, không cần phải cảm ơn tớ đâu ai biểu cậu là bạn thân của Lương Hy này làm gì, đừng buồn nữa nhá cũng tối rồi hai đứa mình đi ngủ thôi."

Luca gật đầu rồi hai người cùng nhau đứng lên đi đến giường nằm xuống, Lương Hy do làm việc mệt mỏi nên đã ngủ thiếp, đi còn Luca thì cứ nhớ đến những câu mà Kun nói lúc nãy mãi cho đến một lúc sau vì đã mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi.

[Sáng hôm sau] khi Kun thức dậy anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mở mắt rồi ngồi lên nhìn xung quanh phòng không thấy Luca nên anh lên tiếng kêu: "Luca....Luca em đâu rồi... mới sáng sớm đã chạy đi đâu không biết, mà hôm qua là ai đưa mình về vậy say quá không nhớ gì luôn rồi."

Kun vừa nói xong thì phía ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông và tiếng gõ cửa, người bên ngoài cất tiếng gọi vọng vào trong: "Kun cậu đã thức chưa vậy...Kun." Kun nghe có tiếng người kêu nên đứng lên đi ra mở cửa, vừa mở ra thì đã thấy Lục Hưng (là bạn thân của Kun) Kun thấy Lục Hưng thì thản nhiên nói:



"Mới sáng sớm đã kêu réo um xùm hết lên, bộ không định cho ai ngủ à." Kun nói xong thì quay người đi vào trong, Lục Hưng cũng đi ngay phía sau nói: "Ừa xin lỗi được chưa, tại kêu quài mà không thấy cậu trả nên mới làm hơi lố như vậy."

Lục Hưng đi vào nhìn xung quanh nhà không thấy Luca thì liền hỏi Kun: "Ơ Kun, em Luca đâu mất rồi." Kun ngồi xuống giường đáp lại: "Không biết, em ấy từ sớm đã chạy đi đâu mất rồi, tớ cũng chẳng biết." Lục Hưng đi đến bàn định ngồi xuống thì thấy một cốc nước giải rượu với một tờ giấy, liền cầm hai cái lên quay qua nói với Kun: "Ơ Kun em Luca chuẩn bị cái này cho cậu à bộ cậu say rượu hả."

Lục Hưng đi đến đưa ly nước giải rượu cho Kun uống, Kun đưa tay ra cầm lấy rồi trả lời Lục Hưng: "Ừm hôm qua đi ký hợp đồng với Phương Hà, nên uống hơi quá một tí." Kun nói xong thì cầm cốc nước lên uống hết, khi uống xong thì Lục Hưng đưa mảnh giấy Luca ghi cho Kun rồi nói: "Giấy ghi nè ở phía dưới cốc luôn đó, cậu đọc thử coi Luca viết cái gì."

Lục Hưng đưa mảnh giấy cho Kun, khi Kun đọc được những gì viết trong giấy thì tức giận vò mảnh giấy lại rồi quăng đi, tức giận nói: "Em ấy nghĩ em ấy là ai vậy chứ, còn giận dỗi đi qua nhà bạn để ở." Lục Hưng thấy Kun tức giận như vậy thì liền hỏi: "Có chuyện gì à, nhìn cậu có vẻ tức giận vậy em Luca ghi gì thế."

Kun trả lời lại với giọng khó chịu: "Em ấy nói là sẽ qua nhà bạn mấy ngày, để tớ thấy thoải mái hơn, không biết là con bé đó đang nghĩ ngợi cái gì nữa." Lục Hưng nghe xong thì đi đến bàn kéo ghế lại ngồi rồi nói tiếp: "Thế cậu suy nghĩ xem cậu đã làm gì mà em ấy lại nói thế, à có khi nào ngày hôm qua cậu uống say về đã ăn nói bậy bạ gì rồi không, theo tính tình của cậu thì chuyện này có nhiều phần trăm xảy ra lắm đó."