Yêu Lại Vợ

Chương 26: Muốn quan tâm em



Khi hai người về đến nhà thì cũng là lúc Phương Hà vừa đi đến, khác với lúc trước vì lúc trước Phương Hà thấy Luca là liền nói trên đầu xuống nhưng lần này khi thấy Luca thì liền đẩy Kun ra chỗ khác, đi đến khoác lấy tay của Luca nói: “Ơ Luca về nước lúc nào vậy, vô ăn cơm chung luôn đi ha.”

Luca vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Phương Hà lôi kéo vào phía trong nhà để ăn cơm, Kun kế bên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bước vào trong với lòng đầy những giấu chấm hỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, mới có một thời gian không gặp nhau mà tại sao hai người lại thân nhau khác với trước kia như vậy.

Nhưng anh cũng thôi suy nghĩ mà đi vào trong nhà, […] suốt trong buổi ăn Phương Hà cứ chăm chăm vào Luca tận tay gấp thức ăn cũng như tự động mà bắt chuyện với cô, Luca thấy làm lạ nghi ngờ xong rồi lại thôi không nói gì, đang ăn vui vẻ thì bà nội nhìn mọi người rồi lên tiếng:

“Đúng rồi Luca với Phương Hà ba ngày nữa là đến sinh thần của bà nội nếu hai con có rảnh thì ghé qua chơi với nội một chút nhé con.”

Luca ngừng ăn đặt đũa xuống rồi vui vẻ đáp lại: “Vâng ạ, dĩ nhiên rồi con nhất định sẽ qua để chúc mừng sinh thần của bà nội mà.”

Luca vừa ngắt lời thì Phương Hà đã nhìn qua chỗ bà nội rồi lên tiếng: “Vâng con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đi sinh thần nội.”

Bà nội nghe Luca và Phương Hà trả lời như vậy thì vui vẻ gật gật đầu rồi nhìn qua Kun nói: “Kun cũng phải đi nữa đấy nhé không được vắng mặt.”

“Vâng bà nội, Kun đã biết rồi ạ đảm bảo không vắng mặt đầu.”

Kun vừa nói xong thì mọi người đã vui vẻ ngồi nói chuyện rồi ăn uống tiếp. [Một lúc sau] Khi đã ăn uống xong xui thì Phương Hà vì có việc nên đã xin đi về trước, còn Luca tạm biệt ông bà nội đang chuẩn bị đi về thì bị Kun nắm lấy tay ngăn lại rồi nói:



“Em đợi anh một lát để anh lấy xe đưa em về nha.”

Luca xua tay rồi đáp lại: “Không cần đâu ạ, em tự bắt taxi về nhà là được rồi ạ không cần phiền đến anh Kun đâu xin phép.”

Dù Luca nói vậy nhưng Kun vẫn không buôn tay mình ra mà vẫn cứ nói tiếp: “Không sao em ra trước đợi anh một lát anh lấy xe ra ngay đây nhanh lắm yên tâm.”

Nói rồi Kun bỏ tay ra đi một mạch ra chỗ để xe lấy xe của mình để đưa Luca về nhà, lúc trước thì anh lạnh lùng với Luca hết mức nhưng bây giờ lại tốt quá độ thẩm chí lúc còn là vợ chồng ngay cả muốn ngồi lên xe anh cũng rất khó, nhưng bây giờ chính anh lại là người chủ động đòi chở Luca về cho bằng được không đợi Luca chịu hay không vẫn cứ khăng khăng muốn đưa về.

Luca thấy Kun nhiệt tình như vậy chỉ biết lắc đầu rồi thở dài trong lòng nói: “Thật là lúc muốn bên cạnh thì không được lúc muốn trốn thì cũng không xong, không biết phải làm thế nào đây nữa.”

Nói rồi Luca cũng đành đi ra bên ngoài ngồi lên xe của Kun để Kun chở về nhà giùm nhưng đang trên đường đi thì Luca chợt nhớ ra là mình phải qua bên nhà của Lương Hy để thăm cô ấy nên là quay qua nói với Kun:

“Anh Kun ạ, anh tấp vào bên đường cho em xuống đi để em tự bắt xe qua nhà Lương Hy, đột nhiên em nhớ ra là em có hứa qua nhà của cô ấy chơi rồi ạ.”

Kun nhìn qua Luca rồi lại quay lại nhìn đường thản nhiên nói: “Không sao để anh quay đầu xe lại đưa em đến nhà của Lương Hy luôn ngồi yên đó không bỏ xuống đâu.”