Yêu Lại Vợ

Chương 25: Hỏi Hang



“Em về nước khi nào vậy.” Luca để hai tay phía sau nhìn xa xăm rồi đáp lại: “Ừm, em mới vừa về khi sáng thôi định qua nhà Lương Hy nhưng cô ấy không có ở nhà… nên là qua thăm ông bà nội một lát.”

“Hôm bữa anh đi hỏi Sun thì Sun nói em đã qua bên Mỹ được một thời gian rồi, thế ở bên đó em sống có tốt không.”

Luca gật đầu rồi đừng lại chỗ một băng ghế để ngồi xuống rồi trả lời câu hỏi của Kun: “Em ổn, bên đó sống rất thoải mái vui vẻ.” Kun ngập ngừng hỏi: “Thế thì em có định sẽ qua bên đó để ở không?”

“Không ạ, tuy bên đó rất thoải mái nhưng nhà ba mẹ ruột của em ở đây nên em muốn ở đây phụng dưỡng ba mẹ, rồi sẵn lập nghiệp cho bản thân mình luôn, mà sao anh hỏi em quài thế nói về anh đi sao dạo này siêng về thăm ông bà nội vậy, nhớ lúc trước anh đâu có.”

“Lúc trước khác bây giờ khắc chứ vì ông bà nội cũng lớn tuổi rồi nên anh cố gắng dành nhiều thời gian cho ông bà một chút.”

Luca gật đầu rồi lấy điện thoại của mình ra coi thấy có cuộc gọi nhỡ của Lương Hy thì liền quay qua nói với Kun: “Em đi gọi điện chút đã.” Kun gật đầu rồi Luca đứng lên đi ra hơi xa chỗ của Kun rồi mới nhấc máy gọi cho Lương Hy, Lương Hy bất máy để vào bên tai rồi nói trước:

“Alo Luca, lúc này tớ nghe mấy người xung quanh nhà nói là cậu đến tìm tớ đúng không, cậu về nước lúc nào vậy.”

“Tớ về lúc sáng, định qua thăm cậu cho cậu một bất ngờ nhưng cậu lại không có ở nhà.”

“Thế bây giờ tớ về rồi nè, cậu đang ở đâu qua chơi đi cậu đi lâu quá nhớ cậu rồi.”

“Ừm, bây giờ thì không được đâu để một tí tớ coi tớ có về sớm không nếu có thì tớ sẽ qua cầu nếu không thì hẹn ngày mai vậy, bây giờ tớ đang bên nhà ông bà nội của Kun rồi không qua bên cậu được ông bà con kêu tớ ở lại dùng cơm.”



Lương Hy nghe Luca nói là qua nhà ông bà nội của Kun thì phản ứng mạnh rồi nói: “Ờ đúng cậu thăm thì thăm đi, à mà cậu có gặp anh ta không vậy.”

Lương Hy vừa cất tiếng thì đã nghe tiếng của Kun kêu Luca qua điện thoại: “Luca em xong chưa ông bà nội kêu tụi mình về ăn cơm rồi.” Luca quay lại trả lời Kun: “Vâng sắp rời ạ, anh đợi em một lát.”

Lương Hy nghe vậy thì liền hỏi: “Ơ cậu đang ở cạnh anh ta luôn là?”

“Ừm đúng rồi vì tớ qua đúng lúc anh Kun cũng có bên nhà ông bà nên bọn tớ đi dạo nói chuyện một lát.”. Tiên Hiệp Hay

“Thế thì Luca này, cậu có quên hết tình cảm của mình với anh ta chưa.”

Luca khi nghe Lương Hy hỏi xong thì im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu không quên được thì tớ cũng sẽ nhất định không cho phép nó tái diễn lại một lần nữa, đối với tớ một lần đã quá đủ rồi tớ không muốn thêm nữa đâu.”

“Ừm vậy thì tốt, có chuyện gì thì cứ alo tớ nha, bây giờ thì đi về nhà đi kẻo ông bà nội lại đợi, tạm biệt cục cưng:”

“Tạm biệt gặp lại sau.”

Luca tắt máy quay người lại đi về hướng của Kun đang ngồi cất giọng lên nói: “Chúng ts về thôi để ông bà đợi lâu quá không được.” Kun gật đầu rồi đứng lên cùng nhau đi về nhà ông bà nội với Luca, không khí khi về khác với không khí lúc mới đi dạo, hai người cứ im lặng không biết phải nói chuyện gì suốt nguyên một con đường về.

…----------------…