Yêu Lại Vợ

Chương 24: Gặp lại



Khi về đến trước cửa nhà thì Luca vội bấm chuông dì Mai từ trong nhà đi ra đang không biết là ai thì khi mở cửa ra thấy Luca về thì vội ôm lấy vui vẻ nói: “Ôi Luca sao con về nước mà không báo cho mọi người một tiếng vậy.” Dì Mai nói xong thì buông tay ra Luca vui vẻ trả lời:

“Dạ vì con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà, ba mẹ của con có ở nhà không vậy ạ.”

“Ừm có, ông bà chủ đang ở phía bên trong đó con vào gặp hai người đi chắc hai người đó rất là vui khi thấy con về đó.”

Luca gật đầu rồi theo dì Mai vào bên trong nhà, ba và mẹ của Luca đang ngồi xem phim thì thấy cô vào vừa bất ngờ vừa mừng rỡ chạy đến ôm trầm lấy cô, mẹ của Luca vui vẻ nói: “Luca con về lúc nào vậy sao không điện báo cho ba mẹ biết để ba mẹ còn ra rước, nào để mẹ coi con có tròn trịa lên miếng nào không.”

Luca bỏ hết đồ ở trên tay mình xuống rồi xoay một vòng cho mẹ coi, mẹ thấy rồi thì cười tít mắt nói: “Luca của mẹ tròn trịa hơn trước rồi xem ra mẹ nuôi chăm con rất tốt ha.” Luca lễ phép đáp lại:

“Vâng, mẹ nuôi tốt với con lắm bữa nào cũng mua toàn đồ ăn ngon để bồi bổ cho con thôi, à mà đúng rồi mẹ nuôi có đưa cho con một chút quà nói là đem về cho mọi người đó ạ.”

Nói rồi Luca cầm lấy hai túi qua một túi đưa cho ba một túi đưa cho mẹ rồi nói: “Đây là rượu của ba, còn đây là nước hoa cho mẹ, à mà có cả quà của dì Mai đây ạ.”

Luca quay lại cầm lấy một túi quà đưa cho dì Mai, dì Mai nhận lấy cuối tít cả mắt lên tiếng nói: “Có quà của dì nữa hả, vậy cho dì gửi lời cảm ơn đến nuôi của con nha.” Luca lễ phép đáp lại:

“Dạ con sẽ gửi lời, lúc trước qua con có nói là dì hay bị đau lưng với đau chân gì này nọ thế là mẹ mua nguyên hộp thuốc bồi bổ sức khỏe cho xương luôn đến con còn không biết là mẹ nuôi mua khi nào.”

Mọi người cười nói vui vẻ với nhau được một lúc thì Luca đã xin phép lên phòng vì đi đường mệt, nằm nghỉ ngơi một lát thì Luca đã chuẩn bị đồ để qua thăm Lương Hy khi đi xuống nhà thì bị ba kêu lại: “Luca con định đi đâu vậy, qua đây ba nói chuyện một lát đi con.”



Luca không biết có chuyện gì chỉ biết ngoan ngoãn đi qua rồi lên tiếng nói: “Vâng, có chuyện gì vậy ạ.”

“Bao giờ con có thời gian thì qua thăm ông bà nội của Kun đi con, hôm bữa ba với mẹ qua thăm ông bà cứ nói là nhớ con đó.”

“Vâng con biết rồi ạ, lát nữa con sẽ qua thăm ông bà ạ.”

Ba của Luca gật đầu rồi nói: “Ừm thế thì bây giờ con muốn đi đâu thì đi đi, nhưng mà nhớ về nhà sớm đấy nha đi đường cẩn thận nha con.”

Luca cúi đầu chào ba rồi rời đi. […] Một lúc sau khi Luca đã đứng trước cửa nhà Lương Hy rồi nhưng cô ấy lại không có ở nhà nên Luca đành đi qua nhà ông bà nội để thăm ông bà trước rồi sẽ qua nhà của Lương Hy sau.

Ông bà nội khi thấy Luca qua thăm thì mừng lắm vì lâu rồi không gặp nhưng cũng cùng lúc đó lại gặp Kun đang ở nhà của ông bà, hai người chạm mặt nhau nhưng lại không biết phải nói gì với nhau hết, một lúc sau thì Kun chủ động đi đến giọng ấm áp nói:

“Em có rảnh không, nói chuyện với anh một chút có được không?”

Luca không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo Kun dạo vòng vòng quanh công viên, một lúc sau Kun mới lên tiếng hỏi trước.

…----------------…