Thông tin truyện

Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)
Đánh giá: 8.5/10 từ 4 lượt

Hắn là Đường Xuân Minh, một người nam nhân bản tính vốn đã cong sẵn. Trong một lần đi viếng mộ cha, chẳng may bị té xuống sông và bị chết đuối. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mà  hắn còn bị xuyên về thời cổ đại, không có một bóng nữ nhân nào trong thời ấy, chỉ toàn nam nhân, mà giới tính hắn thì vốn đã bị bẻ rồi, ở đây lại toàn mỹ nam, lộng hành yêu đương một chút lại là chuyện tốt.



Hắn sau một đêm ngủ bất giác phát hiện, 3 tháng sau đó thì có những triệu chứng mang thai, bụng hắn cũng dần to lên. Khi đi xem bói, hỏi xem có phải trong bụng đang có con hay không, thì bà lão nói không chỉ có một, mà lại còn là song thai. Tức hiện giờ, chỉ qua một đêm ngủ hôm ấy mà hắn có những hai đứa con trong bụng ư? Tại sao nam nhân có thể có cơ quan sinh sản, nếu không có nữ nhân, thì điều ngạc nhiên nhất là sao thời này có thể có thêm dân số? Chẳng lẽ, nam nhân ở đây cũng là cong và có thể sinh con chăng?



Lạ kì hết sức, chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ kia, nhưng khi đang trên đường về liền gặp một công tử vô cùng tuấn tú, lại kiệt xuất ngời ngời. Hắn nhân cơ hội mà mời vị công tử này thành thê với mình, lọt vào mắt hắn là chỉ có chết dưới tay hắn, để con trong bụng mình sinh ra có đủ anh công lẫn anh thụ.


Bình luận truyện