Thông tin truyện

Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc của tác giả Cô Nụ nhà nông. Lục công tử mặt mũi có thể không cần, nhưng chỗ dựa cho vợ ăn vạ thì phải làm.


Trong dân gian lưu truyền mãi về một giai thoại tình yêu ở vùng Thuận Hóa. Có một vị công tử phủ chúa đã gần ba mươi vẫn chưa thành gia lập thất, người ta đồn rằng vị công tử ấy đã đem lòng trao cho một nữ nhân không thuộc về thế giới này. Lại có một vị quận chúa chỉ mới 13,14 tuổi vượt ngàn dặm trong loạn lạc từ Thăng Long đến Thuận Hoá. Một người thân là bề tôi của Lê triều, một kẻ lại là quận chúa của Bắc Mạc, số phận sẽ đưa họ về nơi đâu.


Lại có một vị ảnh đế họ Lê nào đó mặt dày mày dạng ngày ngày đeo bám một cô người mẫu, ăn cơm cũng ăn cùng bàn, uống nước cũng uống chung chai, đến giường của người ta cũng muốn bò bên.


Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Ở Rể Bằng Thực Lực hay Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời.

Danh sách chương

Bình luận truyện