Thông tin truyện

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Yêu là gì? Yêu là vì người đó mà vui, yêu là nhìn người đó mà hạnh phúc, yêu là thời khắc ấm áp mà lúc nào cũng chỉ dồn hết toàn bộ tiêu cự tiến về phía của người. Trao đi hạnh phúc, nào có ai không dám? Hạnh phúc luôn là sự ngọt ngào bất diện nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ta trao đi, rồi nhất định cũng sẽ được nhận lại. 


Khổ sở đắm chìm trong cái men say gọi là ái tình, mọi thứ, mọi thứ đều không thể nào so sánh với nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim. Nếu như tình yêu chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất trong trời đất, vậy nó đồng thời cũng chính là niềm khát khao to lớn nhất của một người. Nó ẩn chứa sức mạnh của một trái tim, nó là hiện thân của lòng chung thủy. Cả đời này, hướng ánh mắt nhìn về phía nhau, cho dù thời gian là bao lâu cũng không màng rời ánh mắt. Chỉ mong, cứ như vậy, cứ như vậy cùng nhau vui vẻ. 


Giông tố? Như vậy thì đã sao? Sau cơn mưa, trời rồi nhất định cũng sẽ nắng. Ông mặt trời sẽ rải những tia nắng ấm áp đi đến muôn nơi. Cùng nhau gửi gắm lòi yêu thương, gửi thiên nhiên tình yêu bất diệt, ta hứa sẽ chung thủy. Trọn đời, trọn kiếp, duy nhất một mối tình.

Bình luận truyện