Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 14:CHƯƠNG 14: Theo Đuổi



Sau khi rời khỏi quán thì cũng đến giờ vào làm, cô quay lại công ty với tâm trạng thoải mái hơn phần nào khi đã giải quyết được xong mọi chuyện. Bước đến bàn làm việc thì cô đã thấy có một hộp sữa đặt trên mặt bàn kèm tờ giấy note '' chú ý sức khỏe ''. Lông mày cô nhíu lại rồi cô quay đầu nhìn xung quanh xem có ai, cô nghĩ trong đầu.
    \-  Liệu trong công ty này lại có người nào thần kinh mà nói năng cộc lốc như vậy.
Cùng lúc đó Cố Phong Thần từ phòng làm việc bước ra thấy cô cầm hộp sữa trong tay anh liền bước lại gần.
     \- Vừa đến công ty chưa lâu đã có người tán tỉnh cô rồi à.
Cô liền cất hộp sữa vào ngăn bàn và trả lời.
    \- Tôi cũng không biết ai rảnh rỗi mà làm như vậy mới tôi đâu thưa sếp.
Nghe cô nói vậy mà anh bất giác ho nhẹ.
   \- Khụ... khụ.. thôi được rồi cô bắt đầu vào làm việc đi.
Nói rồi anh bước ra ngoài rồi ngẫm nghĩ '' Quan tâm cô mà cô lại nói là rảnh rỗi sao, vậy  nước đi này liệu đã đúng đắn.
 Kể từ sau hôm đó mà ngày nào anh cũng để lên bàn cô một hộp sữa. Cô ngày nào cũng nhận được sữa nhiều đến nỗi mọi người bàn tán xem đó là ai, sữa đó cô đóng lại hết cả mấy thùng rồi đem bán lại cho bạn bè.
 Bán được tiền cô liền cảm thấy mình thật thông minh khi có đầu óc tính toán như vậy \( Nước đi này của chị thật không ai ngờ đến đâu ?? \).
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi hôm đó cô vào dọn phòng làm việc cho anh. Mở ngăn kéo tủ thì cô vô cùng ngạc nhiên khi nó chứa rất nhiều sữa và đều là loại cô hàng ngày nhận được. Thì ra lâu này người tặng sữa cho cô luôn là anh nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ đến.
Cố Phong Thàn họp xong quay lại phòng làm việc thì thấy cô đã cầm trên tay hộp sữa. Biết cô đã phát hiện nên anh cũng không vòng vo nữa.
   \- Chuyện này là thế nào thưa sếp.
    \- Như em thấy đó người tặng sữa cho em là tôi, thì sữa hàng ngày em vẫn nhận.
 Cầm hộp sữa trên tay mà cô tức không nói lên lời '' Anh...anh làm như vậy là có ý gì hả,, \( Ơ chị ngây thơ lạ lùng là sao ?\)
   \- Ban đầu là quan tâm lên tặng ,sau thấy em chê lương ít đem bán đi thì tôi tặng cho em tăng thu nhập. \( Anh nhiều tiền mà ?\)Anh mặt dày trả lời.
 \- Anh thôi ngay mấy cái trò này đi nhé, thật không biết nói ra làm sao.
Cô lúc này đang tức giận nhưng trong mắt anh thật sự vô cùng đáng yêu, anh bước lại gần nắm lấy eo cô ôm vào lòng. Anh ghé sát tai cô rồi nói '' Nếu tôi nói là tôi không thôi mấy trò này thì sao đây, em sẽ làm gì tôi''.
 Triệu Y Y cô tức giận đỏ mặt đẩy mạnh anh ra, cô liền dẫm vào chân anh rồi hét '' Anh vô sỉ '' sau đó chạy ra ngoài.
Anh đứng đằng sau nhìn cô xấu hổ đỏ mặt lại càng cảm thấy cô thật khiến người ta cảm thấy thú vị.
 Chạy ra khỏi phòng của anh là cô liền phi luôn vào nhà vệ sinh vuốt nước lên mặt cho hạ hỏa trong lòng vẫn phải mắng thầm tên họ Cố xấu xa nào đó dám trêu trọc cô, thật khiến cho người ta phải tức giận mà.
  Khi quay trở lại làm việc là cô gần như bơ anh luôn làm anh cũng có phần khó hiểu , theo đuổi một cô nhân viên thật sự khó đến thế sao.

     Lại là tôi đây, con người của sự lười biếng mong các bạn hãy trò chuyện cho tôi đỡ lười và tăng phần nào động lực cho tôi nhe. Yêu Yêu những con người ủng hộ truyện cho én ạ??