Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 15:Rung Động



 Nghĩ cô  sẽ giận lâu ngày nên Cố Phong Thần đã dừng lại việc tặng sữa cho cô nhưng thay vào đó anh đã tặng cho cô một đống văn kiện để cô xử lí. Nhìn thấy bộ mặt  khi tức tối của cô làm anh thật sự cảm thấy cô đáng yêu chết mất.
    \- Làm xong đống văn kiện đó thì tối chuẩn bị đi tiệc với tôi.
    \- Tại sao lại là tôi thưa sếp.
   \- Em là thư kí của tôi thì phải đi là đúng rồi \( thư kí sao xưng em hoài vậy ?\)
   \- Dạ vâng tôi sẽ chuẩn bị tốt thưa sếp.
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô làm anh không nỡ bắt bẻ. Tối hôm đó Triệu Y đã mặc lên mình một chiếc váy đen tối giản, tóc cô để ngang lưng nhưng điều đó đủ để tôn lên vóc dáng và làn da trắng hồng của cô. Khoác tay anh bước vào đại sảnh cô đã thành công thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người . Cô tuy không phải xinh đẹp xuất sắc nhưng lại đủ làm mọi người ấn tượng khó quên. Cố Phong Thần ghé sát tai cô
   \- Em nói xem họ là đang nhìn tôi hay nhìn em vậy.
Cô ngượng ngùng trả lời '' Họ là đang thắc mắc tại sao người như anh lại đi cùng tôi đó ''.
Anh nhếch miệng cười '' Thì ra là em cũng biết đùa đó chứ ''.
Từ xa một người đàn ông bụng phệ tiến lại gần .
   \- Ô Cố tổng hôm nay ngài cũng đến đây sao, thật vinh hạnh cho tôi quá.
   \- Chào Liêm tổng lâu rồi không gặp, anh bắt tay ông ta chẳng mấy thân thiện.
   \- Vậy mạn phép cho tôi hỏi mỹ nữ bên cạnh ngài đây là...
   \- À cô ấy là thư kí của tôi, anh liền kéo sát cô vào người mình.
Cố tổng thật là biết chọn người, xin chào mỹ nữ tôi là Liêm Chí Viễn. Ông ta chìa tay ra với cô, đang định đáp lại thì anh giằng tay cô lại.
  \- Xin lỗi nhưng thư kí của tôi không có thói quen tiếp người hạ đẳng.
   \- Cậu ... Cậu nói vậy là có ý gì ? Ông ta tức giận đỏ mặt, nếu công ty ông ta lớn mạnh hơn thì thằng nhãi ranh này sẽ chẳng dám làm vậy.  Anh chả thèm đáp lại mà kéo cô rời đi .
    \- Sếp à liệu như vậy có hơi quá đáng. Anh không đáp mà kéo cô đến các bàn tiệc để gặp khách hàng.
Cố Phong Thần đươc chúc rượu khá nhiều nhưng có vẻ tửu lượng anh khá tốt không có dấu hiệu say xỉn. Cô được một vị sếp khách xáo mời 1 ly nhưng anh liền giằng lại.
  \- Thư kí của tôi là phụ nữ tửu lượng kém để tôi uống thay. Anh liền uống cạn ly rượu làm trong lòng cô thât sự cảm kích khi anh đã nghĩ đến cô.  Buổi tiệc kết thúc đã là hơn 10 giờ tối, anh đưa cô về nhà nhưng lúc xuống xe không cẩn thận cô đã ngã trẹo chân . Anh thấy cô đau vừa lo lắng vừa tức  giận.
  \- Em đi đứng kiểu gì vậy, em bị ngốc à .
Cô nhìn anh đầy sự khó hiểu.
  \- Anh tức giận cái gì người bị đau là tôi không phải anh.
Anh không nói mà vòng tay nhấc bổng cô lên trên phòng, đặt cô ngồi xuống ghế anh lìn đi bào nhà bếp tìm ra 1 ít đá chườm lên chân sưng của cô. Nhìn thấy anh đối với mình chu đáo thì trong lòng cô thật sự đang rung động trước tình cảm cảm của anh.
   \- Đau chân như vậy mai tôi cho phép em nghỉ làm.
    \- Cảm ơn sếp nhưng anh có thể về không cần phiền hà như vậy đâu.
   \- Em là đang đuổi tôi sao \( Thì rõ ràng là như thế mà?.\)
   \- Không có  chỉ là thấy muộn rồi sợ anh về nhà sẽ mệt.
   \- Hay em lại đang quan tâm đến tôi.
    \- Anh có thể bớt suy diễn lại không. Được rồi em nghỉ ngơi đi tôi đi về.

                     Lại là én đây á hihi