Vương Giả Thời Khắc

Chương 5: Trường bình công thủ chiến



Bản đồ Trường Bình Công Thủ Chiến là bản đồ hai đội tấn công lẫn nhau. Dã Khu được chia làm hai nửa trên dưới. Binh tuyến chỉ có một đường.

Cao Ca và Chu Mạt, hai người sử dụng vị tướng của mình đi dọc theo Binh tuyến thẳng tiến về phía trước. Hà Ngộ điều khiển vị tướng Hoàng Trung của mình đi tới Dã Khu. Sau khi 20 giây bắt đầu trận đấu, quái dã khu mới bắt đầu xuất hiện. Điều này nếu như so sánh với Vương Giả Hạp Cốc thì sớm hơn 10 giây. Hoàng Trung của Hà Ngộ đã tới vị trí này từ sớm. Hắn bắt đầu tấn công quái dã khu.

Trên đường chính, vị tướng của ba người Hoàng Triều cũng không có tách nhau ra, cùng nhau đi theo Binh Tuyến tiến về phía trước. Mặc dù Trương Thừa Hạo nhận định rằng Hà Ngộ không biết đánh, nhưng hắn cũng không dám lơ là bất cẩn. Cho nên hắn và hai vị đồng đội của hắn lựa chọn những vị tướng mà bọn họ thông thạo nhất. Luna – Trương Thừa Hạo; Dương Tiễn – Chu Mộc; Tôn Thượng Hương – Hứa Khai Hoài. Đây đều là những vị tướng bổn mạng của bọn họ.

Vị tướng hai bên rất nhanh tiếp xúc với nhau trên trục đường chính. Nhưng cũng chỉ là làm động thái thăm dò đối thủ mà thôi. Sau khi dọn dẹp quân lính trên trục đường chính xong. Cả hai bên đều lựa chọn rút lui. Không có ai dám tấn công.

” Hoàng Trung không có ở đây.”

Trương Thừa Hạo ở bên này khá là tinh mắt. Sau một lúc tiếp xúc giữa hai bên xong liền phát hiện thấy Hoàng Trung – Hà Ngộ không có xuất hiện khi hai bên tiếp xúc.

” Có cần nhất thiết phải quan tâm tới hắn không?”

Chu Mộc giọng khinh thường nói.

” Không cần để ý tới hắn. Nhưng lại cần phải để ý tới chiến thuật của Cao Ca. Tại sao lại lựa chọn Hoàng Trung? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng hai người bọn họ bảo vệ Hoàng Trung với khẩu pháo ngốc nghếch kia sẽ cân team được sao? Để cho cái thằng ngu ngốc kia có thể phát huy tối đa đặc tính của vị tướng này sao.”

Trương Thừa Hạo quả thật không phải game thủ có tài nghệ bình thường. Hắn phân tích chiến thuật đối phương rất là rõ ràng.

Đại Chiêu của Hoàng Trung “Trọng Trang Pháo Đài” một khi thi triển ra mặc dù không thể di chuyển. Nhưng nó lại có thể khiến cho Hoàng Trung bắn rất xa và có sát thương chí mạng. Cho dù Hà Ngộ không biết chơi. Nhưng một khi Hoàng Trung có đầy đủ trang bị trên người cộng với việc được Cao Ca và Chu Mạt bảo vệ. Thì với việc có một khẩu pháo trên bản đồ như thế này đối với bọn họ mà nói rất là khó xử lý.

” Cho nên bọn họ sử dụng chiến thuật bảo vệ Hoàng Trung về late game.”

* Late game: giai đoạn cuối trận đấu. Khi đó các tướng có đặc tính mạnh về sau sẽ mạnh lên, chẳng hạn như xạ thủ, các vị tướng 1 hit -1 mạng….

Chu Mộc hỏi lại.

” Bản đồ này cũng chỉ có một Binh Tuyến. Tất cả mọi người đều lấy kinh nghiệm và vàng ở chung một đường thì sẽ dẫn tới việc chúng ta thọt kinh nghiệm và trang bị. Chúng ta cũng phải đánh dã.”

Trương Thừa Hạo nói.

” Các người đi đi. Ta thủ tháp cho.”

Hứa Khai Hoài liền nói. Hắn điều khiển Tôn Thượng Hương của mình quay đầu lại, phòng thủ tháp đầu tiên.

” Luna lên phía trên người đó.”

Cao Ca chú ý tới việc đối phương rút lui lúc quay lại chỉ có một người, liền đoán ra được hướng đi của đối phương. Nàng liền nhắc nhở một chút Hoàng Trung – Hà Ngộ đang còn đánh dã ở phía nửa trên bản đồ.

” Hả”

Hà Ngộ trả lời. Thật ra thì hắn cũng kéo màn hình xuống khu vực đường chính để quan sát tình huống giao tranh như thế nào. Mặc dù hắn lần đầu tiên chơi trò chơi này nhưng hắn cũng biết tới thủ thuật này. Thế nhưng thao tác của hắn lại rất là tệ. Hắn kéo xuống quá đà, cho nên không nhìn thấy tình huống giao tranh kia xảy ra như thế nào. Cuối cùng hắn không thu được tin tức hữu dụng gì.

“Không phải người nói rằng nửa trên bản đồ có 9 con quái dã ngoại sao? Tại sao lại thiếu mất một con?”

Cao Cao kéo màn hình lên phía Hoàng Trung, nhìn thoáng qua tình huống Hoàng Trung lúc này như thế nào, liền nói.

” Ở chính giữa có một con. 1 phút nữa nó mới hồi sinh trở lại.”

Hà Ngộ nói.

” 1 phút nữa…Vậy người đánh con quái đó đi rồi chờ con quái này hồi sinh trở lại.”

Cao Ca nói.

” Muốn ta ngồi không?”

Hà Ngộ ngay lập tức đoán được ý đồ của Cao Ca.

” Địa hình rất tốt đấy!”

Cao Ca giảo hoạt cười lên một tiếng.

Trương Thừa Hạo và Chu Mộc, hai người chia làm hai đường tiến vào Dã khu. Bọn họ liền nhìn thấy mỗi một bãi quái phần lớn là có tới 2 con quái. Hai vị lão thủ liền ý thức được ở tấm bản đồ này đánh quái Dã Khu sẽ khiến cho bọn họ lên kinh nghiệm và vàng nhanh chóng. Không cần nói nhiều, hai người liền xông vào đánh quái.

Trương Thừa Hạo giết một lèo 4 con quái nhỏ. Đột nhiên hắn nhận được một cái Buff. Khi hắn nhìn xuống buff, đọc lên mới biết được buff này có tác dụng gì. Buff này giúp cho tướng của hắn di chuyển nhanh hơn, giảm CD (cold-down) kỹ năng tướng. Thời gian hiệu lực là 30 giây. Sau khi giết quái xong, hắn điều khiển tướng rời đi men theo con đường chính giữa. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng pháo “ình ình” . Hoàng Trung – Hà Ngộ đang ở phía dưới này dây dưa với một con dã quái.

” Cấp 2?”

Trương Thừa Hạo liếc mắt liền nhìn thấy đẳng cấp Hoàng Trung – Hà Ngộ. Nhất thời tâm tình của hắn liền mừng như điên. Kỹ năng quan trọng nhất của Luna là đại chiêu (Ultimate – hay còn gọi là chiêu cuối) Tân Nguyệt Đột Kích. Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Muốn dùng được kỹ năng này, tướng của hắn phải lên được lv 4. Luna mà còn chưa có kỹ năng chiêu cuối này thì Luna yếu như cọng bún thiu. Nhưng mà hắn thấy Hoàng Trung đang còn mơ hồ, không biết đánh con dã quái kia làm sao. Mà hắn thì đang còn trạng thái Buff ” Nộ hống Sâm Lâm”. Rốt cuộc Trương Thừa Hạo hạ quyết tâm. Hắn nhanh chóng điều khiển vị tướng của mình di chuyển về phía sau vị tướng Hoàng Trung. Lợi dụng kỹ năng bị động của Luna “Nguyệt Quang Chi Vũ”. Hắn liền nhảy một phát qua tường tới bên cạnh vị tướng Hoàng Trung.

“Surprise!” (Ngạc nhiên chưa nào!)

Trương Thừa Hạo kêu to lên một tiếng. Hắn cố tình kêu to lên như vậy là để Hà Ngộ vẫn luôn duy trì một khoảng cách với hắn ở bên kia có thể nghe thấy được. Tiếp theo đó hắn sử dụng hai kỹ năng liên tiếp là ” Huyền Nguyệt Trảm” và ” Chích Nhiệt Kiếm Mang”. Cộng với việc đánh thường một phát với vị tướng Luna lv3 của mình về phía vị tướng Hoàng Trung.

Ai ngờ đúng lúc này, ở trong bụi cỏ một bên đột nhiên nhảy ra hai người. Chiến sĩ xông lên trước, pháp sư ở đằng sau……

“Surprise!” (Ngạc nhiên chưa nào!)

Âm thanh trong trẻo của Cao Ca vang lên đáp trả lại Trương Thừa Hạo.

Tô Liệt – Chu Mạt sử dụng kỹ năng “Sở Hướng Phi Mỹ” xông lên phía trước. Húc cho Luna – Trương Thừa Hạo đập đầu vào tường choáng váng. Gia Cát Lượng – Cao Cao bình tĩnh tiến về phía trước. Nàng sử dụng ” Thì Không Xuyên Toa” tạo ra 2 lần sát thương. Ngay sau đó nàng sử dụng kỹ năng ” Đông Phong Phá Tập” đánh 3 quả bóng lên người Luna. Thành công tạo thành 5 lần sát thương lên tướng Luna. Kích hoạt kỹ năng bị động của vị tướng Gia Cát Lượng ” Sách Mưu Chi Khắc”. Trong phút chốc pháp cầu bay múa, nhất tề xông về phía Luna. Luna vừa ăn đủ combo của vị tướng Gia Cát Lượng thì đại bổng của vị tướng Tô Liệt liền đánh tới. Vị tướng Hoàng Trung liền quay sang bắn một phát cuối cùng Luna liền nằm xuống. (chết)

First Blood! (Chiến công đầu)

Trong trò chơi Vinh Quang Vương Giả, nếu trong trận chiến ai giết được mục tiêu đầu tiên nhận được First Blood liền được thưởng 300 vàng. Nó vượt xa phần thưởng giết tướng khác. Vào giai đoạn đầu trận đấu, đối với người chơi mà nói. Nó tạo thành một ưu thế không nhỏ về tiền và trang bị. Và tạo thành một đả kích nặng nề cho tinh thần của đối phương.

Trương Thừa Hạo mới vừa kêu to lên tạo sự bất ngờ cho đối phương. Kết quả là hắn bị đánh cho sứt đầu mẻ trán dẫn tới First Blood cho đối phương. Hắn nhìn thi thể vị tướng của mình ngã trên mặt đất mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Hà Ngộ sau khi lấy được First Blood. Vị tướng của hắn liền thăng liền 2 cấp. Tiện tay đánh chết luôn con quái vừa mới đánh mất được nửa máu của nó. Sau đó bắt đầu di chuyển vị tướng của mình xuống Dã Khu ở bên dưới.

” Người thấy chúng ta mai phục như thế nào?”

Cao Ca hỏi hắn.

” Không ngờ hắn lại có suy nghĩ lớn mật tới như vậy. Hắn sớm đã bị bại lộ tung tích rồi mà còn không rút lui đi. Rõ ràng bên cạnh hắn có đồng đội cơ mà.”

Hà Ngộ nói.

” Ha ha.”

Cao Cao cười to. Nàng rõ ràng biết được cái tên Trương Thừa Hạo này sẽ nhắm vào Hà Ngộ không biết chơi game này. Bởi vì thường thường người chơi mới sẽ tập trung sự chú ý của mình lên vị tướng mà không quan sát khu vực xung quanh. Cho nên không thể nói rằng Trương Thừa Hạo hắn coi thường đối thủ. Mà phải nói rằng hắn đã sai lầm khi lựa chọn như vậy.

Nhưng sai lầm này đối với Cao Ca mà nói cũng chính là tiền tài và kinh nghiệm cho đội nàng. Cho nên nàng phải lợi dụng nhiều hơn nữa.

” Đi thẳng xuống Dã Khu bên dưới à.”

Nàng nói với Hà Ngộ.

” Đi thẳng?”

Hà Ngộ liếc nhìn thấy thân ảnh Tô Liệt đang từ bên trái bản đồ có ý định hướng lên Dã Khu phía trên. Nhất thời ngầm hiểu. Hắn liền điều khiển Hoàng Trung rẽ ngang qua đường chính một cách công khai, hướng về Dã Khu ở phía dưới. Hắn đi ngang qua đối diện Tôn Thượng Hương đang còn mải miết dọn dẹp đám quái đẩy về phía tháp phòng ngự của chiến đội Hoàng Triều. Tôn Thượng Hương thấy Hoàng Trung đi ngang qua liền sử dụng ” Lăn mình đánh lén” đuổi theo áp sát. Thế nhưng vừa sử dụng kỹ năng xong thì đã bị Trương Thừa Hạo cuống quít gọi quay lại.

” Cẩn thận có bẫy!”

Trương Thừa Hạo vừa mới bị đối phương dùng Hoàng Trung làm mồi nhủ khiến cho đối phương ăn được First Blood khiến cho hắn lúc này lo sợ trong lòng.

Hứa Khai Hoài nhìn thấy trên bản đồ không thấy bóng dáng Gia Cát Lượng và Tô Liệt ở đâu, liền gật đầu. Bỏ qua truy sát Hoàng Trung. Kết quả là nghe thấy giọng nói Cao Ca quát lớn lên một cách giận dữ:

” Sang bên chút đi!”

Chuyện này… Trương Thừa Hạo nhất thời trợn mắt há mồm. Thì ra đối phương thật sự đi bừa. Cho nên vừa rồi chiến đội bọn họ vừa bỏ qua một cơ hội ngon ăn mất rồi sao? Năm đó hắn bị Cao Ca ở trong trò chơi quát to, nêu lên khuyết điểm, sai lầm. Cho nên hắn không nghi ngờ một chút nào đối phương đang lừa gạt mình. Ngược lại hắn cố gắng hết sức tránh né ánh mắt của Hứa Khai Hoài, quay đầu lại nhắc nhở Chu Mộc Đồng:

” Hoàng Trung đi xuống Dã Khu phía dưới.”

” Để hắn đấy cho em!”

Dương Tiễn của Chu Mộc hoàn toàn cắm rễ ở Dã Khu phía dưới cho nên lúc này Dương Tiễn của hắn đã lên lv4. Vì vậy Chu Mộc trả lời rất là hăng hái. Hắn chưa bao giờ chơi Trường Bình Công Thủ Chiến cho nên hắn bị choáng ngợp trước số lượng dã quái trong Dã Khu của bản đồ này. Hắn đánh dã quái mà lượng vàng và kinh nghiệm kiếm được tăng lên vù vù. Khiến cho hắn cảm giác lúc này một mình hắn cân 8 thằng cũng được.

Mặc dù như thế, khi nghe thấy Trương Thừa Hạo nhắc nhở Hoàng Trung tiến về khu vực của mình. Hắn liền chui vào bụi cỏ một cách hèn hạ. Quả nhiên một lúc xong, hắn liền nhìn thấy Hoàng Trung – Hà Ngộ đang từ từ tiến về phía hắn.

” Không có mua giày?”

Chu Mộc mở trang thông số ra xem một chút trang bị của hai bên. Hắn thấy Hoàng Trung kiếm được First Blood có lượng vàng cũng khá là lớn. Nhưng sau khi đánh dã lên được cấp 2. Hoàng Trung – Hà Ngộ không có ưu tiền mua giày, mà lại trực tiếp mua đồ tăng công kích.

Không có một chút nào áp lực.

Chu Mộc Đồng liền nghĩ như vậy. Hắn vì muốn dụ dỗ đối phương liền cố tình để lại một con quái không giết để dụ dỗ Hoàng Trung tiến vào đánh quái. Trong khi hắn đang suy nghĩ như vậy. Đột nhiên Hoàng Trung làm một hành động đó là vứt hai cái ” Địa Lôi Cảnh Giới” vào bụi cỏ mà Dương Tiễn đang ẩn thân.

Kỹ năng ” Địa Lôi Cảnh Giới” có thể tạo thành thương tổn vật lý tới mục tiêu, có tác dụng làm chậm kèm phá giáp mục tiêu. Đồng thời nó tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ. Lá chắn này sẽ hấp thu một lượng lớn thương tổn giúp Hoàng Trung. Mà Hoàng Trung cứ như vậy ném xuống bụi cỏ Dương Tiễn đang ẩn nấp đương nhiên nó sẽ phát nổ rồi. Nhất thời thân ảnh Dương Tiễn ở trong bụi cỏ liền bị bại lộ.

Không phải hắn là người mới sao?

Chu Mộc Đồng khá là kinh ngạc. Ý thức kiểm tra bụi cỏ như thế này cho dù là lão làng còn thường xuyên lơ đễnh chứ đừng nói tới người mới chơi.

Nhưng mà cho dù hắn có bị bại lộ đi chăng nữa. Thì Dương Tiễn của hắn đã lv 4 rồi. Hắn cũng không có sợ Hoàng Trung. Hắn sử dụng kỹ năng ” Nghịch Chuyển Càn Khôn” gọi ra Thiên Khuyển tấn công Hoàng Trung.

Đây là một kỹ năng định hướng cần người chơi phải điều khiển kỹ năng nhắm trúng mục tiêu. Nó sẽ triệu hồi ra Thiên Khuyển xông lên cắn mục tiêu. Vừa gây được một lượng lớn sát thương vừa tạo thành dấu ấn trên mục tiêu. Lúc này Dương Tiễn có thể kích hoạt kỹ năng thêm một lần nữa. Dương Tiễn trực tiếp xông về phía mục tiêu. Nếu như Dương Tiễn giết chết được mục tiêu. Thì kỹ năng này liền hồi lại (cold-down=0) có thể sử dụng lần nữa.

Lúc này Chu Mộc Đồng muốn dựa vào kỹ năng có thể sử dụng hai lần này để nhanh chóng tiếp cận Hoàng Trung. Nhưng mà Hoàng Trung trong lúc vội vã đã thi triển ” Tốc Biến”, trốn ra khỏi tầm đánh của Dương Tiễn.

* Tốc Biến: Một kỹ năng khiến cho vị tướng dịch chuyển đi một khoảng cách ngắn.

Nhưng đối với Chu Mộc Đồng mà nói đây cũng chỉ là hành động giãy dụa trước khi chết mà thôi. Tốc biến, người nghĩ ta không có sao? Dương Tiễn liền sử dụng ” Tốc Biến” đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa sử dụng kỹ năng ” Nghịch Chuyển Càn Khôn” lần thứ hai thật nhanh. Dương Tiễn như một mũi tên sấm sét lao thẳng tới Hoàng Trung.

Một đòn này của hắn khiến cho Dương Tiễn của hắn lộ tầm nhìn ra ngoài bản đồ. Nhất thời lòng Chu Mộc Đồng liền trầm xuống. Hắn lúc trước núp trong bụi cỏ liền nhìn thấy Tô Liệt đang ở vị trí này. Mà lúc này hắn đã sử dụng ” Tốc Biến” . Cho nên Tô Liệt không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên xuất hiện ở đằng sau hắn.

Sở Hướng Phi Mỹ!

Lúc trước, cũng tại vị trí này, kỹ năng này đánh Luna đập vào tường choáng váng. Mà lúc này kỹ năng này lại một lần nữa húc Dương Tiễn đang còn truy sát Hoàng Trung kia đâm thẳng vào tháp phòng ngự của chiến đội Lãng Thất. Ngay sau đó, Tô Liệt liền sử dụng kỹ năng ” Phong Yên Đạp Phá” có thể tăng cường 3 đòn tấn công tiếp theo. Tô Liệt điên cuồng vung chiếc chùy của mình về phía Dương Tiễn. Chùy thứ 3 đánh có hiệu quả khống chế, hất tung Dương Tiễn lên không trung 0.75 giây.

Mặc dù Dương Tiễn – Chu Mộc Đồng kích hoạt đại chiêu ” Căn Nguyên Chi Mục” sát thương lại Tô Liệt. Nhưng mà đòn tấn công của tháp phòng ngự cứ lần lượt bắn lên người Dương Tiễn của hắn. Mà Hoàng Trung – Hà Ngộ cũng tấn công Dương Tiễn bổ sung thêm sát thương. Hắn rất là ác ôn quăng thêm mấy quả ” Địa Lôi Cảnh Giới” về phía tuyến đường Dương Tiễn đang cố gắng đào tẩu.

Dương Tiễn – Chu Mộc Đồng đem hết sức lực bình sinh cố gắng trốn ra khỏi phạm vi tháp phòng thủ công kích. Nhưng mà tháp phòng thủ vẫn bắn một phát cuối cùng đuổi theo hắn được. Cho nên Dương Tiễn – Chu Mộc Đồng đành ngậm ngùi ngã xuống bên ngoài tháp.

* Trong mấy game này, một khi đạn ra khỏi vỏ, nó sẽ dồn theo mục tiêu tới cùng. Cho nên tháp phòng ngự đã bắn ra đạn, mà nhắm vào bạn. Cho dù bạn có thoát khỏi phạm vi bắn của nó. Thì nó vẫn đuổi theo bạn. Mà nói thêm, dame tháp phòng ngự vào giai đoạn đầu khá là lớn. Nhân vật chưa có trang bị chắc bắn 3 -5 hít là chết. Bởi vì dame cộng dồn, dame sau mạnh hơn dame trước.