Thông tin truyện

Vừa Yêu Vừa Sủng

Bạn đang đọc truyện Vừa Yêu Vừa Sủng full (đã hoàn thành) của tác giả Nãi Hoàng Lưu Tâm.

Nàng đường đường là Chiêu Hoa công chúa tôn quý, thế mà Đại tướng quân Cố Hành cố tình khinh bạc nàng, rồi lại không muốn chịu trách nhiệm với nàng.

Mọi người nể trọng hắn, cũng biết hắn vốn là một người tàn nhẫn thế nhưng lại cực kì yêu chiều Chiêu Hoà công chùa.

Nhưng chỉ nàng biết, mỗi đêm hắn tới tẩm cung lại khiến nàng nức nở hết lần này đến lần khác



Một đời này, sau khi Mộ Dung Nguyệt gặp được người đó, mỗi đêm ký ức lại tràn về như thuỷ triều.

Mộ Dung Nguyệt nhỏ yếu bất lực bị nam thần nọ áp đảo trên tường, "Ngày nào cũng nhìn trộm anh, thích anh rồi?"

"Thích, thích nhất anh Cố Hành."

"Vậy chứng tỏ cái thích đó cho anh xem, được không?" Cố Hành thấp giọng dụ dỗ bên tai thiếu nữ.

Cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt bị nam thần Cố áp đảo trong phòng học, thư viện, rừng cây nhỏ, lều trại ở ngoại thành... Cô mới cảm nhận được thích anh Cố Hành phải tốn rất nhiều thể lực đến thế nào!

Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ những truyện cổ đại khác như: Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa hay Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng.

Danh sách chương

Bình luận truyện