Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 60: Lời cầu hôn



_em…em… An ngại ngùng nói

_An anh yêu em,em không giống với những cô gái mà anh đã quen biết.Anh biết nói những điều này là đã trễ rồi vì giờ anh đã có hôn thê.Nhưng anh không yêu cô ta. Anh sẽ kêu ba mẹ cho cưới em.Nếu họ không chấp nhận anh vẫn sẽ cưới em,hôn nhân là do anh tự quyết anh không muốn người khác bắt ép.

_em rất vui.Em đồng ý.Em cũng yêu anh

Nói rồi cô ôm cổ anh.Anh ôm cô vào lòng hưởng thụ hạnh phúc

_vợ yêu à chúng ta về nhà thôi

_ai là vợ của anh chứ

_em chứ ai, cấm cho em chạy khỏi anh lần nữa

ở Mỹ:



sao khi giải quyết xong chuyện gia đình nghe tin anh Bảo và An quen nhau từ một người bạn.Ly vô cùng tức giận lập tức sang nhà ba mẹ Bảo kể lễ với ba mẹ Bảo.