Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 61: Hôn lễ(1)



Nhà ba mẹ Bảo

_bác à anh Bảo ảnh đáng ghét lắm ,lúc con về đây ảnh ở bển dám quen với con thư kí đó. Hu Hu bác phải đồi lại công bằng cho con nhà cô ta NGHÈO lắm đó

_nín đi ta sẽ không cho việc này xảy ra.Ta đã có cách.Mẹ Bảo an ủi Ly

Hôn lễ giữa Bảo và An sẽ được cử hành 2 tuần sau

_mọi người chuẩn bị sao rồi.Bảo hỏi

_vất vã cho mọi người.An áy náy nhìn mọi người

_không có gì đâu.Mọi người vui vẽ nói

Gần tới ngày cưới của Bảo và An thì ba mẹ của Bảo cùng Ly xuất hiện

_ba mẹ qua đây làm gì Bảo không vui nhìn họ

_con chào chủ tịch và phu nhân.An cung kính chào

Lời chào của cô hai người coi như gió thoảng mây bay không thèm để ý

_đám cưới con ta phải qua chứ mẹ Bảo cười.

_anh Bảo em quyết định từ bỏ rồi.Ly cười hiền nhìn Bảo



_thật sao ôi vui quá cảm ơn em