Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 53: Tạm biệt Thiên (1)



Hôm nay nghe được tin là ngày maiThiên phải qua Mĩ để tiếp tục việc học của mình. Cô cảm thấy rất buồn

_em phải đi à. Cô buồn bã hỏi

_ừ

_chừng nào bay. Bảo hỏi

_5h chiều đó anh 2

_mai em với ba mẹ đi luôn à.

_dạ

_được mai anh với An ra tiễn em

_cô Ly gì ấy chắc cũng đi sao. An tò mò hỏi

_không

_em không thích cô ta. Thiên nói

_anh cũng vậy. Bảo thành thật trả lời

_để em giúp anh hủy hôn

_sao em làm được

_để rồi xem

5h chiều mai

_tạm biệt em chị sẽ rất nhớ em. An sụt sùi nói

_cảm ơn, thiên chân thành đáp