Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 54: Tạm biệt Thiên (2)



_em đi mạnh khỏe. bảo nói

_cảm ơn anh hai. Em đi đây

_ba mẹ đi nha con

_dạ ba mẹ nhớ giử gìn sức khỏe

_ừ đi đây

Thế rồi cũng đi lên máy bay để đi qua Mĩ. Bảo thì luôn bị cô Ly kia bám theo nhưng cô ta về Bảo không còn vui vẻ hòa đồng như mọi ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng bao phủ. Buổi chiều khi tan sở thì anh không về nhà mà vào các quán bar uống rượu say xỉn

_anh Bảo anh lại say xỉn nửa rồi. an than thở khi ngày nào cũng thấy cảnh này

_anh không sao đâu mà

_thôi em đở anh vào phòng ngủ

_anh không say mà

Một hôm cô có một cuộc điện thoại đến từ Ly

_alo ai vậy?

_tôi Ly đây. Hẹn cô sau giờ làm ra quán cà phê Smile đợi tôi nhé

_có chuyện gì thế?

_cô cứ làm đi