Uông Xưởng Công

Chương 85: Lửa thiệu thân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

Thiết nghĩ chuyện cả nhà họ Triệu bị giết cùng với việc Triều đại tướng quân bị sát hại là do cùng một thế lực gây ra

Có lẽ thuộc..

thể lực của Nhạn Tây Vệ.” Vĩnh Chiêu Để không tỏ ý kiến, hỏi tiếp: “Vậy thì nên giải thích thế nào về chữ Khúc" kia?” Uông Ấn rũ mắt, bầu không khí tỏa ra quanh người càng thêm lạnh lẽo: “Triệu đại tướng quân và Trung Thư Lệnh* - Khúc Công Độ vốn có thù cũ

Chữ “Khúc" này hẳn để ám chỉ Khúc Công Độ

Có lẽ việc Triều đại tướng quân bị ám sát và vụ án cả nhà họ Triệu bị giết có liên quan đến nhà họ Khúc

Thực hư thế nào, Đề Xưởng sẽ tiến hành điều tra cụ thể.” (*) Trung Thư Lệnh: chức quan đứng đầu Trung Thư Tỉnh, quyền3lực rất lớn

(Tỉnh là một bộ máy tổ chức quan lại theo từng phạm vi, trong đó Tam Tỉnh – Lục Bộ là bộ máy to nhất)

Vĩnh Chiêu Để hài lòng gật đầu, nếp nhăn hằn sâu hai bên cánh mũi tạo thành một chữ bát, hạ lệnh: “Nếu đã như vậy, Đề Xưởng lập tức tiến hành điều tra, nhất định phải tra rõ ràng cho trẫm!” Uông Ấn cung kính nhận lệnh, giống như mọi vụ án lớn đã xử lý trước kia, dẫn hơn một trăm đề kỵ phi nước đại đến nhà họ Khúc, một trận mưa máu gió tanh lại sắp nổi lên...

***

Động tĩnh lớn như vậy khiến tất cả quan viên run sợ

Đề Xưởng thế mà lại bao vây phủ Trung Thư Lệnh? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ2cũng nghe ngóng được phong thanh

Quan viên trong triều chắc chắp vá vá, rốt cuộc biết được đại khái tình hình

Đại tướng quân Triệu Tổ Thuần và Trung Thư Lệnh - Khúc Công Độ vốn có thù xưa, nghe nói vụ thảm sát cả nhà họ Triệu hình như có liên quan đến nhà họ Khúc

Đề Xưởng bao vây nhà họ Khúc, dẫn toàn bộ người nhà họ Khúc về Đề Xưởng để thẩm vấn, nguyên nhân là vì..

Vào dịp Tết, trừ những quan viên phải túc trực trong cung ra, các triều thần khác đều được nghỉ ngơi tại nhà

Tuy nhiên, ngày mùng một năm nay, gần như toàn bộ triều thần đều đứng ngồi không yên

Mới sáng sớm họ đã nghe được tin cả nhà Triệu đại tướng quân bị giết

Chuyện này gây chấn động rất lớn, cho dù Đề Xưởng một2tay che trời cũng không thể trấn áp được hoàn toàn, vẫn để lọt tin tức ra ngoài

Hơn nữa, vào lúc chạng vạng hôm nay, cả nhà Trung Thư Lệnh - Khúc Công Độ bị đề kỵ bao vây chặt chẽ

Đề Xưởng thế mà lại bao vây phủ Trung Thư Lệnh? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ cũng nghe ngóng được phong thanh

Quan viên trong triều chắc chắp vá vá, rốt cuộc biết được đại khái tình hình

Đại tướng quân Triệu Tổ Thuần và Trung Thư Lệnh - Khúc Công Độ vốn có thù xưa, nghe nói vụ thảm sát cả nhà họ Triệu hình như có liên quan đến nhà họ Khúc

Đề Xưởng bao vây nhà họ Khúc, dẫn toàn bộ người nhà họ Khúc về Đề Xưởng để thẩm vấn, nguyên nhân là vì..

Chuyện9này cũng lan truyền khắp các phòng nhà họ Diệp, khiến bầu không khí vui mừng ngày Tết tiêu tan đi không ít

Ngay cả nói chuyện, mọi người cũng nhỏ giọng nói khẽ như thể sợ làm kinh động đến ai vậy

Đào thị gọi con trai con gái đến dặn dò: “Kinh Triệu gần đây không yên bình, nếu các con không có chuyện quan trọng thì đừng tùy tiện ra ngoài, tránh rước họa vào người.”

Diệp Hướng Ngu và Diệp Tuy ngoan ngoãn vâng lời

Nhưng lát nữa, Diệp Hướng Ngu phải trở lại Nghi Loan Vệ, nên không thể không ra ngoài

Về phần Diệp Tuy, thời gian này nàng tạm thời không đến quán trà Diệm Khê nữa

Lúc rời khỏi viện Ánh Tú, Diệp Tuy không nhịn được bèn hỏi Diệp Hướng Ngu: “Ngu ca, Đề Xưởng bao vây nhà họ Khúc thật sự4là vì vụ thảm sát cả nhà họ Triệu sao?” Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, thời điểm này ở kiếp trước, Kinh Triệu rất bình yên, không xảy ra chuyện như vậy

Nàng láng máng có chút ấn tượng về Khúc Công Độ, hình như cuối cùng Uông đốc chủ đã đảm bảo cho ông ta được bình an trí sĩ, sao bây giờ Đề Xưởng lại bao vây nhà họ Khúc? (*) Trị sĩ: quan chức thời phong kiến khi từ quan sẽ được gọi là trí sĩ

Trí là từ bỏ, “sĩ” trong “sĩ tử”

Về phần Triệu Tổ Thuần - đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ..

Nếu nàng nhớ không lầm thì sau này ông ta bị phát hiện cấu kết với quân địch bên Bắc Ung

Kết cục chẳng tốt đẹp gì, nhưng chắc chắn không có chuyện bị ám sát trọng thương này

Diệp Hướng Ngu mỉm cười trấn an: “Những việc này đâu liên quan đến chúng ta, muội đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ở lại trong nhà đi.” Diệp Tuy cười tít mắt gật đầu

Anh trai nàng nói đúng, những chuyện triều chính này không liên quan gì đến nhà họ, cần gì phải nghĩ nhiều như thế chứ? Nhưng không biết tại sao, nàng lại luôn có một cảm giác bất an khó giải thích

Không ngờ, ba ngày sau, cha nàng gặp chuyện.

***

Tin tức Diệp An Thể gặp chuyện truyền đến Tam phòng đúng lúc Diệp Tuy đang ở trong viện Ánh Tú với mẹ mình

Người đưa tin chính là quản sự bên cạnh Diệp An Thể, ông ta chạy vội về, hấp tấp bẩm báo: “Tam phu nhân, không hay, không hay rồi! Tam gia gặp chuyện, bị đề kỵ đưa đi rồi!” Vừa nghe hai chữ “đề kỵ”, gương mặt vào thị lập tức trắng bệch không còn chút máu nào, khiếp sợ không nói nên lời

Diệp Tuy lập tức tiến lên đỡ lấy bà, tiếp lời: “Nói cho rõ ràng! Cha ta gặp chuyện gì? Bị để kỵ đưa đi là sao?” Hà Thường ngày ra, cố gắng ổn định hơi thở gấp gáp của mình, rồi bẩm lại: “Nô tài không biết..

Nô tài vốn đứng ngoài cùng chờ Tam gia tan triều

Nhưng chờ mãi không thấy Tam gia ra, sau đó mới biết ngài ấy đã bị Đề Xưởng dẫn đi rồi

Quan viên trong triều mặt mày ai cũng u ám, chẳng nói chẳng rằng nên nô tài cũng không dò hỏi được...” Sự thực thì Hà Thường biết Diệp An Thể bị đề kỵ đưa đi là nhờ một quản sự phủ khác mà xưa nay có qua lại thân thiết nói cho

Ông ta hiểu để kỵ đưa đi có nghĩa là gì, chắc chắn là chuyện trời sập, liền vội vã trở về bẩm báo tình hình cho Tam phu nhân

“Vậy lão thái gia thì sao? Có thấy lão thái gia không?” Diệp Tuy truy hỏi điểm mấu chốt

Theo lời Hà Thường, ắt hẳn cha nàng gặp chuyện trong lúc lâm triều

Ông nội nàng là thị lang Công Bộ nên chắc chắn cũng có mặt trong hàng ngũ quan viên khi đó

Ông nội nàng nhất định biết chuyện gì đã xảy ra

Đào thị hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại rồi nói: “Mau, mau đến ngay viện Liên Quang.” Bà còn chưa nói hết lời thì nghe thấy Hải ma ma hấp tấp vào bẩm báo: “Phu nhân, lão thái gia cho người đến mời phu nhân đến viện Liên Quang ngay bây giờ!” Đào thị gật đầu, chậm rãi đứng thẳng người lên, ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn hoang mang, nhưng hơi thở đã dịu đi rất nhiều: “Hải ma ma, các ngươi trông coi viện Ánh Tú cẩn thận

Nếu có người muốn quấy rối làm loạn, nghiêm khắc trừng trị!” Chồng bà bị đề kỵ đưa đi, hai con còn nhỏ, lúc này là phải giữ vững Tam phòng! Lão thái gia..

Cho dù ngày thường lão thái gia không thích chồng bà, nhưng đã xảy ra chuyện lớn thế này thì không thể khoanh tay đứng nhìn

Nghĩ đến việc trong phủ còn có lão thái gia, Đào thị vững lòng thêm đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn cực kì tái nhợt.

Diệp Tuy đỡ Đào thị, nói với bà: “Mẹ, con gái cùng mẹ đến viện Liên Quang

Hà Thường, người lập tức đến Nghi Loan Về báo tình hình, nhanh chóng gọi anh ta về!”

Lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng đồng thời có cảm giác rất kỳ quái

Mấy ngày này, lông mày nàng giật liên hồi, tâm trạng bồn chồn không yên, luôn hoài nghi sẽ có chuyện gì đó xảy ra

Hóa ra, tất cả chính là điềm báo việc cha nàng gặp chuyện

Đề Xưởng không dễ điều động, nơi đó chuyên xử lý những vụ án quan trọng, mà cha nàng chỉ là một giám thừa Thiếu Phủ Giám nho nhỏ thì có thể bị liên lụy bởi chuyện gì?