Thông tin truyện

Tuyết Y Công Tử

Tuyết Y Công Tử

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Giang Nam tháng 4, vào đúng mùa cỏ trường oanh, du nhân nhiều như mắc cửi. Mặt hồ vốn yên ả như gương lại xuất hiện ba bốn chiếc thuyền hoa lướt qua, tạo nên từng đợt sóng miên man. Dưới bóng liễu ven bờ, một thanh y thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, tuổi ước chừng 21, 22 tuổi, đang ngồi nhìn mặt hồ, đồng thời dùng lá tre tết thành một con bọ ngựa. Qua nửa ngày, thiếu niên tựa hồ có chút mệt mỏi, liền đứng lên nhìn xung quanh. Hắn chậm rãi bước dọc theo bờ hồ, đi một vòng. Chỉ một lúc sau liều kêu một chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng phi thân lên.


Thiếu niên mỉm cười, cũng không để ý. Thuyền nhỏ liền chậm rãi đi vào hồ, thiếu niên đang cực kỳ vui vẻ thoải mái, cao hứng mà hỏi nhà thuyền về quý tánh. Y thì ra họ Vương cả hai bắt đầu trao đổi vui vẻ cùng là bạn trên đường đi du ngọan cùng nhau.


Cuộc gặp gỡ giữa hai người hết sức bình thường khi một người đường đường là Trầm thiếu gia người sẽ kế thừa gia nghiệp Trầm gia nổi tiếng có dung mạo tuyệt sắc nên rất nhiều người muốn đến xem nhưng chưa gặp được. Một người là giáo chủ một giáo nhưng khi đi du ngoạn dưới biệt danh khác. Sau lân gặp gỡ ấy, hắn đã cho người đi bắt Trầm thiếu gia về cũng mở đường cho con đường tình duyên giữa hai người...

Bình luận truyện