Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 115: Hôn lễ



1 tháng sau

Hôm nay là ngày trọng đại của anh và cô mọi người đều chuẩn bị tất bật hết mọi thứ cô ở trong phòng cô dâu thay đồ rồi trang điểm mọi thứ mọi người ở bên ngoài thì tiếp khách hôm nay là ngày vui của anh và cô, cô lun vui tươi cười và cũng rất hồi hộp 1 lúc sau 3 cô bạn cô đi vào nhìn cô xinh đẹp thì ko khỏi khen ngợi cô

- - Chà, bạn tôi đây sao nhìn ko ra lun ấy. Mộc Tiểu Khiết

- - Đúng vậy rất là đẹp nha ai mà dám hơn cô dâu ngày hôm nay là ko yên đâu. Đan Hy Kiều

- - Các cậu đó nói gì đâu ko

- - Thì nói đúng mà. Đan Hy Kiều

- - Dung Nhiên cậu sao rồi đứa bé có hành cậu ko

- - Trong 3 tháng thì nó hành mình nhiều lắm nhưng qua 3 tháng thì bớt ko còn nữa. Mạc Dung Nhiên

- - Vậy thì tốt rồi chắc sau này ra đây phá lắm cho coi. Cô xoa bụng của Nạc Dung Nhiên

- - Chứ gì nữa hành mình mệt lên mệt xuống. Mạc Dung Nhiên

- - Haha người có thai là vậy mà. Đan Hy Kiều

4 người cùng nhau nói chuyện ko ngớt cười nói vui vẻ ở bên ngoài anh đang tiếp khách xong thì qua nói chuyện với đám bạn Tần Khắc Huy lên tiếng nói

- - Lãnh thiếu chút mừng nhé

- - Cảm ơn cậu

- - ko có gì

- - Mà mình xong rồi chừng nào mới tới 2 cậu đây

- - Cũng sắp thôi

- - Mình cũng vậy thôi. Trương Thiên Hạo

- - Ừm.. nào uống đi

Anh chỉ uống 1 ngụm ít vì lát còn làm lễ xong thì uống bao nhiêu cũng được đến giờ làm lễ mọi người vào chỗ ngồi anh đã đứng trên bục chờ đợi cô bước ra cũng là ngày này anh đã chờ lâu lắm rồi cuối cùng cũng có được cô anh nhất định sẽ thương yêu chăm sóc cô thật tốt

Cô dần đi ra kế bên là ba cô, cô khoác tay mình vào tay ba cô rồi đi vào mọi người nhìn cô thì ko khỏi khen ngợi hôm nay cô rất xinh đẹp dù là hình cưới được trưng bày ở ngoài đã đẹp như vậy rồi mà bên ngoài cô còn đẹp hơn cô bước từng bước nhìn anh thì ko khỏi mỉm cười vui vẻ đến chỗ anh ba Hàn lên tiếng nói

- - Ba giao lại con bé cho con nhớ phải thương yêu chăm sóc nó thật tốt nếu ko ba sẽ ko tha cho con đâu

- - Vâng con biết rồi ba yên tâm

- - Ừm tốt.

Ba Hàn nắm lấy tay cô trao lại cho anh lúc này nước mắt cô đã tuôn trào ra cô nhìn ba mình mà nói

- - Ba sao này dù thế nào con nhất định sẽ ở bên cạnh ba

- - Con gái ngốc đã có chồng thì theo chồng sao lại ở bên ba được nếu con nhớ thì lúc nào con về cũng được mọi người lun chào đón con

- - Vâng

- - Ngoan ko khóc hôm nay là ngày vui

- - Vâng con sẽ ko khóc nữa

- - Ừm... tốt

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Nói xong ông giao cô cho anh rồi đi xuống bên trên anh lau nước mắt cho cô rồi cả 2 cùng cười sau đó thì làm lễ anh và cô cùng nghe và cùng đồng ý chính thức trở thành vợ chồng sau đó thì cả 2 được trao nhẫn cho nhau và đây là khúc quan trọng nhất được mọi người reo hò nhiều nhất

- - Hôn đi hôn đi hôn đi

Tất cả mọi người ai cũng reo hò cô nhìn anh mà ngại ngùng còn anh thì khác kéo cô lại sát vào người rồi ôm eo cô sau đó thì nhắm vào môi cô mà hôn lên cô mỉm cười rồi cũng phối hợp mà hôn với anh nụ hôn ko lâu nhưng đầy ngọt ngào và hạnh phúc ở trong đó

Buổi làm lễ đã kết thúc bây giờ là lúc ăn uống nói chuyện với nhau anh và cô thì cùng nhau tiếp đãi khách rồi uống hết ly này đến ly khác anh ko nở nhìn cô uống nên đã uống thay cô nói chuyện rất vui vẻ rồi đến phút cuối chính là cô dâu sẽ thảy hoa và ai sẽ là người tiếp theo là cô dâu đây mọi cô gái đều háo hức riêng chỉ có 2 cô bạn của cô là ko tham gia mà ở đó uống rượu thôi cho nên cô đã tính sẵn bó hoa này sẽ rơi vào 1 trong 2 người

Cô xoay người lại sau đó thì ném lên khi cô quay qua bó hoa đó rơi vào tay Đan Hy Kiều đang ngồi uống rượu thì bị bó hoa từ trên trời rơi xuống mà ngơ ngác nhìn xung quanh Trương Thiên Hạo khoái chí liền đi lại nói

- - Em yêu chúng ta có nên tổ chức lun ko

- - Em yêu cái đầu anh

- - Được rồi anh sẽ kêu ba mẹ anh qua nhà em hỏi cưới lun sao đó thì tổ chức lun

- - Nè anh... làm thiệt sao

- - Tất nhiên

Và thế là họ có 1 trận rượt đuổi nhau khiến đám cưới cô như 1 trò hề vậy đều cười ha hả hết lên anh đi lại ôm eo rồi sau đó nhìn 2 người họ thì ko khỏi buồn cười

Đến tối cô cũng mệt nên về phòng nghỉ trước còn anh thì bị bao vây ko cho anh về mà bắt anh cứ uống mãi bữa nay là ngày vui của anh nên ko thể say được nên đã kêu thư ký xử lý còn anh thì trốn về phòng với cô mở cửa bước vào ko thấy cô đâu thì nghe tiếng nước biết là cô đang tắm nên anh đã gọi phụ kêu thức ăn cho cô vì từ lúc làm lễ tới bây giờ vẫn chưa ăn gì chỉ uống rượu thì ko tốt

Cô tắm xong bước ra thấy anh ở ngoài nhìn cô mỉm cười rồi đi lại ôm cô ngửi thấy mùi rượu thì cô khó chịu đẩy anh ra rồi nói

- - Anh mau đi tắm đi người anh toàn rượu

- - Được vậy anh đi tắm đây