Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 11: Ra mắt bộ sưu tập, câu chuyện yêu đương (hơi H)



Sáng hôm sau cô có măt tại buổi chụp ở ngoài trời chụp về buổi thiên nhiên phong cảnh cô măt lên người chiếc váy xanh lá cùng màu cho thiên nhiên cây cỏ

Buổi chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi xuông sẽ xong hết việc thì cô còn phải đi chỗ khác để chụp thêm 1 lần nữa rồi sau đó cô về nghĩ ngơi đến 15h cô có mặt tại trường quay sàn catwalk cô trang điểm rồi thay đồ vì đây là bộ sưu tập của công ty anh nên chuẩn bị rất kỹ càng xong xuôi tất cả là lúc 18h chuẩn bị cho cô rất chu đáo và tỉ mỉ cô nhìn vào gương thì rất hài lòng

Các người mẫu đi ra bây giờ đến lượt cô bước ra ai cũng ngước lên nhìn cô ko ngờ trang phục này rất kén người mặc mà cô mặc lại đẹp đến vậy và đều ngạc nhiên hơn là ko ngờ công ty anh lại mời được cô làm người mẫu đại diện cho bộ sưu tập lần này thật khá bất ngờ và có nhiều người nghi rằng anh và cô có mối quan hệ gì đó nên cô mới đồng ý làm người mẫu cho công ty anh kết thúc buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay ai cũng chúc mừng anh bộ sưu tập mới lần này nhưng ko ai dám hỏi về chuyện cô chấp nhận làm người mẫu cho bộ sưu tập của anh nên họ cứ nói chuyện vui vẻ cho qua loa rồi thôi

Còn bên cô thì vừa ra 2 cô bạn cô Đan Hy Kiều và Mộc Tiểu Khiết kéo cô ra khỏi chỗ đông người hỏi cô về chuyện tại sao cô chấp nhận làm người mẫu cho công ty anh dù 2 cô biết nhưng muốn hỏi rõ hơn vì tất cả những lời bàn luận 2 cô đều nghe thấy nên hỏi lại lần nữa. Cô thể che đậy được nữa dù thế nào 2 người này cũng là bạn bè thân thiết nên cô nói thật vậy

- - Nói mau cậu và anh ta có quan hệ gì. Mộc Tiểu Khiết

- - Thật ra thì. Eolly

- - Thì sao nói. Mộc Tiểu Khiết

- - Từ từ đã mình nói rồi các cậu phải giữ bí mật đó.Eolly

- - Được nói đi. Mộc Tiểu Khiết

- - Mình và anh ấy có mối quan hệ yêu đương với nhau. Eolly

- - Hả. Mộc Tiểu Khiết và Đan Hy Kiều đồng thanh

- - các cậu nhỏ tiếng thôi. Eolly

- - Cậu và anh ta đang yêu nhau sau. Mộc Tiểu Khiết

- - Đúng vậy khoảng 1 tuần trước anh ấy mới tỏ tình với mình với lại mình cũng có chút rung động nên đã chính thức yêu đương nhưng chưa công khai. Eolly

- - Trời ạ hàng gì mấy bữa nay thấy cậu rất lạ thì ra là vậy mà nghe nói hình như anh ta rất ít đến bar chơi ko còn thấy qua lợi với mỹ nữ nào nữa thì ra là vì cậu. Mộc Tiểu Khiết

- - Vậy các cậu phải giữ bí mật ko được nói cho ai khác biết. Eolly

- - Được mà sao cậu lại chấp nhận ký làm người mẫu công ty anh ta. Mộc Tiểu Khiết

- - Thật ra là như thế này. Eolly

Cô bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành cho 2 cô bạn thân biết và sự thật được cô thành thật kể lại ko sót 1 chỗ

- - Ko ngờ anh ta bá đạo như vậy cả gan cưỡng hôn cậu. Đan Hy Kiều từ nãy giờ mới được lên tiếng

- - Nhỏ thôi cậu đừng có la chứ. Eolly

- - Được được ko la mà công nhận anh ta lại quy phục được cậu cũng phải nói là quá suất sắc lun. Mộc Tiểu Khiết

- - gì chứ cậu nói mình khó tính sao. Eolly

- - chứ gì nữa. Đan Hy Kiều

- - bạn bè vậy đó. Eolly

Đang nói chuyện thì có giọng chen ngang vào

- - Tiểu Kiều em trốn cũng kĩ thật thấy em rồi. Trương Thiên Hạo

- - đi đâu cũng găp anh đúng là xuôi thật. Đan Hy Kiều

- - Hửm em nói gì. Trương Thiên Hạo

- - ko gì đồ lưu manh. Cô nói ngỏ trong miệng anh nghe thấy thì cố ý nói vừa to cho mọi người nghe

- - Hửm cái miệng nhỏ của em muốn bị trừng phạt sao. Trương Thiên Hạo

- - Anh. Đan Hy Kiều

Anh và cô cùng Tần Khắc Huy và Mộc Tiểu Khiết nghe được thì mỉm cười nhưng phút chốc đó cô và Mộc Tiểu Khiết nhìn nhau rồi nhìn qua Đan Hy Kiều với ánh mắt nghi ngờ

- - Các cậu đừng nhìn mình như vậy. Đan Hy Kiều

- - Khai thật mau chuyện này là sau. Eolly

- - Cũng bị như cậu đó nhưng có điều mình chưa chấp nhận lời tỏ tình thôi. Đan Hy Kiều

- - Sao ko chấp nhận à có cần anh hôn em trước mặt mọi người ko. Trương Thiên Hạo

- - Quá đáng. Đan Hy Kiều

- - Vậy là 2 người đang quen nhau. Eolly

- - Như em đã thấy chị dâu nhỏ. Trương Thiên Hạo

- - Anh nói gì vậy đừng gọi em như thế. Eolly

- - Haha Lãnh Nam à người của cậu mắc cở sau. Trương Thiên Hạo

- - Cậu im đi lo người của cậu kìa. Lãnh Nam anh nói xong thì kéo cô lại nắm lấy tay cô anh cũng muốn ôm cô nhưng sợ nhiều người sẽ thấy nên kìm nén lại

Sau đó cô nhìn qua Mộc Tiểu Khiết hình như có đó là lạ sau đó cô nhìn xuống thấy tay của 2 người đang nắm lấy nhau quả nhiên là ko sai mà đám bạn của ai cũng như nhau cả bá đạo thiệt chưa gì đã hốt con gái nhà người ta rồi.

Cô đang suy nghĩ rồi lại mỉm cười tất cả hành động đó anh đều nhìn thấy ko biết cô nghĩ gì mà vui đến vậy anh thì thầm với cô

- - Em đang nghĩ cái gì mà vui vậy

- - Em đang nghĩ bọn đàn ông các anh đúng là chơi chung với nhau thì cái gì cũng có thể lây được

- - Hả em như vậy là sao

- - Thì bọn đàn ông các anh như khuôn với nhau vậy bá đạo rồi cưỡng ép sao đó thì dùng chiêu với tụi em để tụi em dính bẫy là các anh đã hốt được tụi em ko phải sao. Cô cố tình nói lớn cho người khác nghe trong khi đó chỉ có bạn của cô và anh

- - Ừm thì đúng rồi chơi chung nên mới hốt được hết được hết đó chứ

- - ơ ko ai như anh hết ko thèm nói nữa

- - Haha thôi được ko nói nữa

Rồi cô nhìn qua Mộc Tiểu Khiết vẫn đang e ấp ngại ngùng mà cô rất muốn cười nắm thì nắm đi còn bày đặt né tránh nữa

- - Khụ..khụ Tiểu Khiết à muốn thì cứ việc làm cần gì phải tránh né chứ. Eolly

- - Cậu im đi. Mộc Tiểu Khiết

- - Mình nói đúng mà ko cần cậu nói mình cũng biết là 2 người đang yêu nhau cơ kìa. Eolly

- - Cậu. Mộc Tiểu Khiết

- - Đúng đó Tiểu Khiết dù gì bạn anh và em đều biết cần gì phải dấu nữa đúng ko chị dâu nhỏ. Tần Khắc Huy

- - Anh... mấy người quá đáng ăn hiếp 1 mình em. Eolly

- - Đúng rồi mình ko cần dấu nữa đúng ko chị dâu nhỏ. Mộc Tiểu Khiết hùa theo trêu cô

- - Cả cậu cũng trêu mình luôn sao em dâu. Eolly

- - Gì mà em dâu cậu nói bậy gì thế. Mộc Tiểu Khiết

- - Như cậu đã nghe ai kiu cậu trêu mình. Eolly

- - Cậu... anh cười gì chứ cố ấy trêu em kìa. Mộc Tiểu Khiết

- - Em cũng nên chấp nhận danh phận em dâu rồi nhỉ. Tần Khắc Huy

- - Anh... Mộc Tiểu Khiết

Cả đám nghe 1 màn đó thì cùng nhau ồ lên cười 1 trận vậy là đã có 3 căp yêu đương nhưng ko ngờ là bạn bè chơi chung với nhau

Mọi người cùng nhau ra chào hỏi khách mời uống rượu với nhau nói chuyện vui vẻ đám bạn của anh thì uống hơi say nên các cô đã ngăn lại ko cho uống nữa họ chuyển đến biệt thự riêng của các anh vì có lúc mệt mỏi họ sẽ đến đây uống rượu ko cần phải đến bar nơi này cũng giống như bar rất nhiều rượu thỏa thích mà uống 3 anh ngà sai thì 3 cô nàng phải lôi xác 3 anh lên thật là mệt. Lôi được lên phòng thì ai nấy chăm sóc phòng các anh là cách âm dù la thế nào cũng ko ai nghe nên làm chuyện mờ ám thì vô cùng yên tâm bên cô sau khi lôi được anh lên giường thì cô thở hồng hộc

- - Anh..... ăn.... cái gì mà năng quá đi muốn gãy xương lưng của em lun rồi. Cô cởi giày cho anh sau đó thì vào trong phòng vệ sinh nhúng 1 cái khăn để lau măt cho anh, anh cảm nhận độ mát liền mở mắt ra làm cô giật cả mình

- - Anh làm em giật cả mình

- - Hạ nhi

- - hửm em nghe

- - Anh yêu em

- - ừm. em cũng yêu anh mau ngủ đi

- - Ko muốn ngủ anh muốn ngắm em

- - Được rồi ngủ đi mai cho anh ngắm quyên 1 ngày lun chịu ko

- - Ko... anh muốn làm chuyện khác

- - Hả chuyện gì

- - Anh muốn...

Cô đang ngơ ngác nhìn anh thì anh đã đè cô xuống thân mình mà hôn lên môi cô anh hôn sâu hút hết mật ngọt trong miệng cô sau đó anh hôn xuống cổ trắng ngần của cô để lại dấu ấn rằng cô là người của anh sau đó tiếp tục ăn hôn rồi lại cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô. Vì quá kích thích nên cô đã ' ưm ' 1 tiếng làm anh hăng hái muốn cô. Anh bắt đầu nhào năng 2 quả đào của cô rất vừa tay anh làm cô kích thích thêm như có luồng điện chạy cô run lên 1 cái sau đó anh kéo áo cô xuống nhìn thấy đôi gò bồng của cô rất đẹp căng tròn lại vừa tay anh ko nhịn được nữa anh há miệng nút lấy đầu ti làm cô giật nảy mình vì bất ngờ 1 bên anh nút rồi lại cắn nhẹ lên nó 1 bên thì tay anh nhào năn chúng đủ kiểu dáng cô quá kích thích nên ' ưm.....ưm.... ' 1 tiếng nhận thấy ko đúng cô đẩy anh ra rồi lên tiếng

- - Anh khoan đã em chưa sẵn sàng chờ khi khác em sẵn sàng được ko

- - Được ko sao bây giờ anh muốn ôm em ngủ

- - Được chúng ta cùng ngủ

Ko còn chuyện gì xảy ra cô và anh ôm nhau ngủ đến tận sáng mai.((