Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 12: Một ngày ngọt ngào



Trưa hôm sau ánh nắng chiếu vào làm anh tỉnh giấc đột nhiên anh nhìn người ở trong lòng mình thì mỉm cười anh chưa vội xuống giường nằm ngắm cô lúc ngủ rất đẹp rồi sau đó anh lấy tay chạm lên chân mày, mi, mũi rồi đến đôi môi hồng hào căng bóng anh liền cuối xuống hôn nhẹ 1 cái đột nhiên cô cảm thấy nhột nhột nên lấy tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là lòng ngực rắn chắc của rồi ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của cô tưởng anh chưa dậy nên cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh kỹ 1 chút từ lúc quen nhau đến giờ cũng được 1 tháng đây là lần đầu tiên anh và cô ngủ chung giường với nhau.

Cô nhìn anh 1 lúc thì lấy tay chạm lên mặt anh công nhận 1 điều là da anh rất mịn giống con gái vậy sờ vào rất thích cô chạm từng bộ phận trên khuôn mặt anh rồi dừng lại ngay môi anh đây là chỗ mà anh cưỡng hôn cô lần đầu tiên của mình thì đột nhiên anh nắm tay cô rồi mở mắt ra nhìn cô kèm theo nụ cười lưu manh cô cảm thấy mình sắp có chuyện xảy ra

- - Anh biết là mình đẹp nên ko cần nhìn anh như vậy đâu

- - Ai thèm nhìn anh chứ

- - Thật

- - Thật mà

- - Vậy ai đụng tay chạm vào mặt anh đây

- - Mà anh dậy từ khi nào thế

- - Dậy trước em mau trả lời đừng đánh trống lảng

- - thì em chạm đấy ko được à

- - Được chứ cho em lun cũng được

- - ko thèm đâu, được rồi buông em ra em muốn vào nhà vệ sinh

- - Được

- - Aaa... anh làm gì vậy mau ra khỏi người em.Cô định bước xuống giường thì bị anh kéo nằm xuống giường anh đè lên người cô

- - ko muốn hôm qua ai nói cho anh ngắm em 1 ngày mà ta

- - Thì....thì anh cho em vệ sinh rồi muốn ngắm nhiêu đó ngắm

- - Ko bây giờ anh muốn ngắm ngay bây giờ

- - Nhưng em....ưm..ư..m... buông..em.raa

Chưa kịp nói hết chữ đã bị anh nuốt chữ ko cho cô nói anh hôn rất nhẹ nhàng cho cô cảm nhận được xong thì anh buông môi cô ra cả 2 cùng thở hộc hộc

- - Anh là... tên cuồng.... hôn sao

- - Chắc vậy tại môi em quá ngọt nên hôn cho đã ghiền

- - Chỉ biết lợi dụng người ta thôi, em chưa súc miệng

- - Anh cũng chưa súc

- - Ko nói nữa cho em vào nhà vệ sinh

- - Được vào đi

Cô và anh xong hết thì xuống lầu chưa thấy ai cả nên anh và cô vào phòng bếp nấu vài món vậy. Hôm nay cô măc cổ áo hơi cao vì che đi những dấu hôn của anh để lại

kiểu váy nhẹ nhàng che được dấu anh để lại ko quá cầu kì rất hợp với cô được 1 lúc thì những người còn lại cũng xuống lầu cô vừa nhìn lên thì thấy 4 người họ xuống lần lượt thì lên tiếng

- - Mọi người mau lại ăn đi đồ ăn nấu xong rồi. Eolly

- - Hôm nay sao cậu dậy sớm thế. Mộc Tiểu Khiết

- - Ngủ đủ giấc thì dậy thôi. Eolly

- - ồ.. vậy sao. Đan Hy Kiều

- - Chứ các cậu muốn sao đã dậy trễ mà còn ý kiến nấu xong hết thì mới xuống ăn. Eolly

- - Hihi thôi mà lần sao nấu cho. Mộc Tiểu Khiết

- - Đợi chục cái lần sao ko biết nấu chưa nữa. Eolly

- - Được rồi 3 cô gái mau vào ăn đi đừng nói nữa. Trương Thiên Hạo

- - biết rồi. Đan Hy Kiều

- - khụ... cộc lốc thế. Eolly

- - kệ mình hứ. Đan Hy Kiều

- - haha. Eolly và Mộc Tiểu Khiết

1 bàn thức ăn được dọn ra sẵn rất nhiều món ngon do cô và anh nấu cùng nhau phải nói bữa sáng này rất nhiều sự ngọt ngào của cô và anh trong đó

- - À...mà ăn xong 4 người tự chia ra rửa bát nhé vì sáng này em và Nam đã nấu rồi tới 4 người dọn. Eolly

- - Sao rửa bát à. Tần Khắc Huy

- - Đúng. Lãnh Nam

- - Ôi cuộc đời tôi có bao giờ rửa bát sao hôm nay lại rửa chứ. Tần Khắc Huy

- - Vậy cậu đừng ăn nữa sẽ ko rửa. Lãnh Nam

- - Ko bao giờ tôi sẽ ăn đồ do chị dâu nhỏ nấu như thế nào chứ. Tần Khắc Huy

- - Biết điều đó. Lãnh Nam

- - Đã bảo ko được gọi em vậy rồi mà. Eolly

- - Em cũng nên tập làm quen là vừa rồi ko phải sau Lãnh phu nhân. Lãnh Nam

- - Gì chứ em đâu có đồng ý lấy anh đâu mà Lãnh phu nhân. Eolly chu môi lên anh chớp được cơ hội liền hôn cô ngay

- - Anh...Eolly

- - Sao... Lãnh Nam

- - Khụ...khụ... cho chúng tôi ăn sáng xong đi đừng có mà tính từ phát cơm chó cho chúng tôi chứ. Trương Thiên Hạo

- - Đúng vậy muốn hôn hít thì thẳng tiến mà lên lầu đừng có ở đây. Tần Khắc Huy

- - Các cậu ko hôn được thì nói tôi sau. Lãnh Nam

- - Cậu đừng có coi thường tụi này chứ hừ. Tần Khắc Huy

- - Được rồi mọi người ăn đi đừng cải nữa. Mộc Tiểu Khiết

- - Em ăn rồi mọi người ăn tiếp đi. Eolly

- - Chưa gì mà no rồi sao. Lãnh Nam

- - Ừm.. ăn no rồi em ra ngoài trước. Eolly

- - Hihi thật ra anh ko biết cậu ấy rất dễ xấu hổ nên ngại đi trước còn nữa buổi sáng cậu ấy ăn rất ít đủ vừa bụng thôi ko quá no. Đan Hy Kiều

- - Đúng vậy chút nữa ra ngoài anh đem cho cậu ấy đĩa trái cây là được. Mộc Tiểu Khiết

- - Được vậy 4 người ăn tiếp đi tôi ra ngoài trước. Lãnh Nam

- - Cậu đi đâu thì đi đi. Trương Thiên Hạo

Anh ngồi dậy lấy đĩa trái cây đem ra cho cô thấy cô ngồi xem tivi anh lại gần cô đăt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi cạnh cô, cô thấy anh ra len tiếng hỏi

- - Em đang nghĩ cái gì mà vui vậy

- - Em đang nghĩ bọn đàn ông các anh đúng là chơi chung với nhau thì cái gì cũng có thể lây được

- - Hả em như vậy là sao

- - Thì bọn đàn ông các anh như khuôn với nhau vậy bá đạo rồi cưỡng ép sao đó thì dùng chiêu với tụi em để tụi em dính bẫy là các anh đã hốt được tụi em ko phải sao.

- - Ồ... nhoăm...nhoăm

- - Hạ nhi lúc nãy em gọi anh là gì gọi lại cho anh nghe thử xem

- - Hửm gọi anh là gì

- - Thì câu đầu tiên em nói kiu 4 người họ rửa bát

- - À... em nhớ rồi

- - Mau gọi cho anh nghe xem

- - Ko đâu

- - Ko gọi sao

- - Ko...aa haha...haha đừng nhột lắm....đừng haha...

- - Sao có gọi ko hay chọt lét tiếp

- - ko.... aa...haha....em.. gọi mà đừng chọt nữa

- - Rồi mau gọi đi

- - Anh nghe cho kỹ đó

- - Ừm...

- - Nam, anh Nam sao được chưa

- - Chưa kiu thêm vài tiếng nữa chưa nghe rõ

- - Anh.... xấu xa cố tình sao

- - Muốn bị chọt nữa

- - Ko em gọi Nam, anh Nam, anh iuu được chưa ko gọi nữa đâu mắc cỡ quá à

- - Haha em đúng dễ thương thật ko ghẹo nữa mau ăn trái cây đi

- - Vâng anh cũng ăn đi đừng nhìn em nữa

- - Được

Đến trưa thì 3 cô gái tạm biệt rồi ai nấy có người bên cạnh chở về riêng anh thì anh muốn ở bên cô 1 ngày nên đã chở cô đến công ty cùng mình cô thấy vậy thì lên tiếng

- - Anh chở em đến công ty lỡ như người khác thấy thì làm sao

- - Ko sau giờ này nghĩ trưa nên nhân viên đều đi ăn cơm trưa rồi em yên tâm

- - Ồ... vậy thì được

Rồi sau đó anh và cô nắm tay nhau lên thang máy sao đó thì vào văn phòng anh cô chỉ ngồi ăn trái cây rồi uống nước ko có gì làm nên rất chán ko nhịn được nên cô đã phá tủ sách của anh được 1 lúc cũng kiếm được 1 quyển ưng ý nên lấy ra đọc cũng ko sắp lại sách vào tủ cứ bỏ như vậy lại ghế show pha nằm xuống đọc anh thấy vậy cũng ko la cô chỉ mỉm cười rồi làm việc tiếp đóng sách đó anh kiu người xếp lại là xong đọc 1 lúc thì cô buồn ngủ nên đã ngủ quên cuốn sách thì che mặt cô lại anh ký vài hợp đồng rồi nhìn qua thì cô đã ngủ thấy vậy anh đứng dậy lấy cuốn sách ra rồi bế cô vào phòng riêng của anh để ngủ cho thoải mái xong anh ra ngoài làm nốt hợp đồng nữa thì vào phòng nằm xuống ôm cô vào lòng mà ngủ cho tới chiều tối

Cô giật mình dậy thì thấy mình nằm trong lòng anh được anh ôm cô dụi dụi vào ngực anh người anh có mùi hương của bạc rất thơm rất dễ chịu sau đó cô nhích ra 1 chút nhìn anh ngủ trông rất soái ca người gì mà toàn diện đều đẹp hết cái gì trên trên người anh lẫn ngoại hình phải nói đây là bao nhiêu cô gái mơ ước ngắm 1 lát thì cô lấy tay anh ra khỏi bụng mình sau đó cô định ngồi dậy thì anh ôm cô lại

- - Sau ko ngủ 1 lát nữa

- - Anh xem bây giờ mấy giờ rồi mà còn ngủ

- - Mấy giờ chứ

- - Đã ngủ tới 18h50 gần 19h lun rồi

- - Vậy sao ngủ cũng lâu thật

- - Vậy anh định ngủ tiếp hay dậy đây

- - Được rồi dậy thôi chúng ta đi ăn tối

- - Được

Vậy là kết thúc 1 ngày ngọt ngào của cô và anh rất vui vẻ cô và anh có suy nghĩ giống nhau hy vọng có thể hạnh phúc như thế này mãi mãi thì rất tốt.