Thông tin truyện

Tương Tư Mùa Đào Nở

Tương Tư Mùa Đào Nở

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng và hắn, gặp nhau vào 3 năm trước. Nàng vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bị vứt bỏ trong rừng hoang, sống bên cạnh những con sói cho đến khi 5 tuổi. Nàng gặp được sư phụ, người liền đem nàng mang về,dạy cho nàng cách viết chữ, cách nói, cách giao tiếp,dạy y thuật,độc thuật cho nàng. Đến lúc nàng 8 tuổi, sư phụ mang Tử Nhi 5 tuổi về, cái tên này ,là do nàng đặt, vì đồng tử của nhóc màu tím, trông rất đẹp.

Tuy nhiên Tử Nhi chẳng bao giờ gọi nàng một tiếng sư tỷ cả. Có một hôm, Tử Nhi sơ ý bị rắn cắn, nàng vẫn luôn đi theo nhóc con liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh chữa trị cho nhóc. Nàng ngồi chữa trị cho nhóc trên thảm cỏ gần sơn cốc, lúc ấy, gió thổi lất phất qua mặt khiến những sợi tóc nàng bay bay cọ vào mặt hai đứa, thực ngứa! Từ sau sự kiện ấy nàng và Tử Nhi dần trở nên thân thiết hơn. Mà trên cơ bản, nàng và hắn trừ không cùng huyết thống ra, trên cơ bản bọn họ đều giống như tỷ đệ ruột thịt cùng chơi cung ở chung với nhau. Nhưng rồi cả hai cùng lớn lên, một tình cảm khác đang dần nảy sinh trong lòng hai người.

Tên thật của Tử Nhi là Diệp Minh Phong, Tử Nhi cũng nói với nàng nhóc con là người hoàng thất nước Đại Minh, bị thất lạc và hãm hại nên lưu lạc tới nơi này. Vì thế, cho nên hắn không thể ở đây cùng nàng và sư phụ mãi được. Một ngày kia, hắn rời sơn cốc, trở về với đúng thân phận của hắn. Hắn nói với nàng, nhất định sẽ quay lại để cùng nàng sống đến đầu bạc răng long. Nhưng đã mấy mùa anh đào nở, nàng thì vẫn mòn mỏi đợi chờ, mà người sao sao hoài chẳng thấy đâu…

Danh sách chương

Bình luận truyện