Thông tin truyện

Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao của tác giả Chu Đản Thát. Vệt sáng phía trước tụ lại, Tô Nhứ lập tức cảm thấy không thích hợp. Cô lấy tay dụi mắt, thảm cỏ xanh mướt mới vừa nhìn thấy chợt biến thành mặt của người đại diện Triệu Hằng. Triệu Hằng thấp giọng nói: "Chút nữa em trực tiếp ngồi bên cạnh Trương đạo, cùng một chỗ với Chu Tuyền." Tô Nhứ có chút do dự: "Nhưng chị Hiểu Kỳ chắc chắn sẽ ngồi cạnh với Chu ảnh đế..."


"Sợ cái quái gì, em là nữ chính, cô ta là nữ hai cơ mà!" Triệu Hằng nói, "Suất diễn ở đấy, nếu cô ta cứ mặt dày giành vị trí với em, chẳng lẽ lại không sợ bị người ta chê cười hay sao? Chút nữa nhiều người trong vòng nhìn vào như vậy, lại thêm hai người bọn họ vừa truyền ra scandal, giờ mà thêm chuyện này nữa, phòng làm việc của Chu Tuyền càng không vui." Tô Nhứ gật đầu, không nói gì.


Thật ra thì bản thân cô đâu có quan tâm nhiều như thế, cô chỉ muốn thoải mái xem thử hiệu quả thành phẩm mà bản thân khổ cực làm việc mấy tháng qua thế nào mà thôi. So với những diễn viên khác trong tổ kịch thì vị thế của cô là nhỏ nhất. Nếu yêu thích thể loại này, còn có những truyện vô cùng hay mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Hôm Nay Vai Phản Diện Rất NgoanChồng Tôi Là Quỷ.

Danh sách chương

Bình luận truyện